
Lương thấp, nên từ bỏ giấc mơ có nhà, vì giá nhà HN quá cao, vậy nhà nước có chính sách gì?
Trước đây tôi nói thu nhập 2 triệu đồng/tháng vẫn có thể có nhà là đối với những đối tượng nằm trong tiêu chuẩn những người được mua nhà ở xã hội. Còn với những người bình thường, nếu chỉ trông vào thu nhập đó thì tôi có thể đảm bảo ăn tiêu còn không đủ, nói gì đến việc mua được nhà.
Nếu chỉ trông vào thu nhập lương hiện nay chắc chắn không ai có thể mua được nhà tại các đô thị lớn. Đó là chưa kể đến, nguồn cung đối với phân khúc này rất hạn chế vì vốn triển khai rất khó khăn. Trong số 33 dự án được đề xuất và phê duyệt và cam kết thực hiện, cố gắng lắm thì Ngân hàng Phát triển Việt Nam cũng mới giải quyết được một dự án khoảng 300 tỷ đồng.
Hiện mức giá trung bình của nhà thu nhập thấp vào khoảng 7-8 triệu đồng/m2, tương ứng với 400-500 triệu đồng/căn khoảng hơn 50 m2.Với những người thu nhập chỉ bằng lương 2 -3 triệu đồng/tháng, sau khi trừ tất cả các khoản chi phí ăn ở, sinh hoạt hằng ngày, giả dụ có tiết kiệm được 1 triệu đồng/tháng thì cũng không thể mua được nhà ở Hà Nội hay một số thành phố lớn khác.
Tính như vậy để những người có thu nhập trong mức này nên từ bỏ giấc mơ mua nhà ở Hà Nội để chuyển sang tính chuyện đi thuê nhà ở sẽ phù hợp với thực tế hơn. Hiện nay, giá bất động sản đang quá cao, ai cũng muốn có nhà quả là một điều quá khó. Chỉ có một cách hiệu quả nhất để giải quyết bất cập trên là phải sớm lập các quỹ tiết kiệm nhà ở.

Nói chung là vẫn chưa giải quyết được vấn đề cho người dân. Cái người dân quan tâm chính là thực tế cuộc sống hàng ngày có được thay đổi tốt lên hay không. Chưa nói đến những người lao động phổ thông mà ngay cả những người học đại học, thạc sĩ... ra đi làm thì đồng lương vẫn chỉ đủ để đáp ứng những nhu cầu tối thiểu, chứ chưa nói là "ước mơ có một ngôi nhà"...

Hiện tại tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội với mức lương 3 triệu một tháng. Tôi chưa có gia đình, chỉ tính riêng tiền tôi thuê nhà trọ đã mất gần 1 triệu cộng với tiền ăn dè dặt cũng phải mất hơn 1 triệu, chưa tính tiền xăng xe chi phí sinh hoạt bình thường thì lương của tôi chỉ đủ sống. Vậy thì làm sao nghĩ gì tới việc mua nhà ở Hà Nội được, nhất là khi giá cả leo thang cái gì cũng đắt đỏ như hiện nay. Không biết như thế nào, cũng chỉ biết cố gắng công tác tốt, kiếm ít vốn về quê đầu tư. Nhưng nghe chừng cũng khó khăn. Mong rằng các cơ quan chức năng có phương pháp điều chỉnh, tạo điều kiện cho những người như tôi có cơ ổn định để công tác.

Vấn đề nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, theo tôi, phải hỗ trợ trực tiếp người mua nhà chứ không thể hỗ trợ đơn vị thi công xây dựng. Như vậy sẽ chuẩn hơn, tránh được sự lách luật và vô trách nhiệm của chủ đầu tư. Căn nhà đáng 700 triệu đồng thì hỗ trợ trực tiếp 200 triệu, còn lại 500 triệu. Vấn đề là cơ quan nhà nước phải tính là hỗ trợ 200 triệu theo mục nào. Chứ như hiện nay tiền hỗ trợ có lợi cho chủ đầu tư nhiều hơn cho người được mua.

Thực sự hiện trạng nhà ở cho người có thu nhập thấp khó có thể giải quyết, khi tình trạng đầu cơ và những dự án xây dựng cho người có thu nhập thấp chỉ là dự án. Và dù có hay chăng thì rồi hầu như cũng bị chiếm đoạt và trở thành miếng mồi nuôi kẻ có tiền đầu cơ thui. Bàn nữa cũng vậy thui, đúng như Thứ trưởng nói, thực người thu nhập thấp đừng có mơ làm chi.

Không biết các vị nghĩ sao về mức lương công chức hiện tại chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng. Có đủ yên tâm để tận tụy với công việc 8h/ngày hay phải nghĩ cách kiếm thêm bằng nhiều cửa, nhiều cách khác nhau. Một thực tế buồn là nhiều người giỏi thì đầu quân cho doanh nghiệp hoặc công ty nước ngoài, kém thì vào những nơi có thể ngày ngày uống nước, hút thuốc...