
Mấy bạn cho mình hỏi tại sao đạo Thiên Chúa không thể thống nhất lại làm một được?
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)

Hi chào tất cả cách anh chị em.Chúc mọi người sức khỏe nha .
Tình cờ đọc được cái topic này .Thấy mọi người tranh cãi , mình xin chen nganh vài câu nha .Có gì lượng thứ cho mình .
Mình là một phật tử .Về Đạo Phật mình hiểu biết rất nông cạn nhưng mình đi chùa cũng rất lâu rồi .Còn về Thiên Chúa mình không biết gì , chỉ biết sự phân biệt giữa Tin Lành và Thiên Chúa là Mẹ Maria , có đọc qua về quỷ Satan-Lucifer .Theo cảm tính của mình , chúng ta không nên phân biệt tôn giáo làm gì các bạn à .Có mặt tại Trái Đất này , có được gia đình , người thân còn sống và chúng ta đang sống trong giây phút hiện tại ấy là điều rất đáng quý rồi .Có phải không mọi người ? kaka
Chỉ trừ những con người cá biệt như các Đức Chúa ,Đức Phật ,Quan Âm và ...là những con người thực sự .Còn chúng ta , mình thiết nghĩ không ai là toàn vẹn cả .Có những điểm tốt và xấu .Trong mỗi Đạo đều dạy cái tốt cả , không có chỗ cho cái xấu và dạy ta làm như thế nào để trở thành con người chân chính .Các bạn đừng so sánh phân biệt , đừng quá chú trọng vào lịch sử ,ấy là vì chẳng đạo nào dạy những tín đồ của Đạo ấy là hơn hẳn những tín đồ Đạo khác .
Phân biệt làm chi nhỉ ? Nếu mà như thế có đến ngày diệt vong cũng chả giải quyết điều chi được ?VD : Thiên Chúa và Tin Lành ,...còn bên Phật Giáo thì hồng danh "A Di Đà Phật " và "A Mi Đà Phật" ..Thôi đừng bạn nhé..
Và chúng ta là những tín đồ của Thiên Chúa ,Tin Lành ,Phật Giáo có thực sự sống đúng với Đạo chưa ?Các bạn hãy xem lại nhé , hãy nhìn nhận lại bản thân chính mình .Và khi viết nên những dòng này là mình cũng đang nhìn nhận lại những chuỗi ngày qua của mình và cố gắng sống tốt hơn .Có rất nhiều tấm gương phi thường của mỗi Đạo mà mấy bạn lên Youtube thì có thể tham khảo nhé.
Vừa qua mình làm luận văn để tốt nghiệp , có làm chung với anh bạn bên Thiên Chúa .Mình là Phật Giáo nhưng tụi mình đạo ai lấy giữ , và cũng sẻ chia những cái tốt còn về so sánh thì chẳng bao giờ .Mình có đến nhà chú của anh ta , cũng là Thiên Chúa và chơi rất vui vẻ .Anh bạn cũng xuống nhà mình chơi rẩt vui vẻ .Qua đó mình muốn nhắn nhủ với mọi người nên sống vui vẻ , hạnh phúc .Một cuộc sống trọn vẹn là ổn rồi .
Có một câu nói bên đạo mình rất hay mình tâm đắc đó là Đức Phật dạy các đệ tử của ngài rằng :Dù nghe bất kỳ điều gì từ ai , những người thầy hay từ chính Ngài thì hãy thực nghiệm để kiểm chứng lời dạy xem nó có đúng không .
Và một điều này nữa :"Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính bản thân mình"
Vậy mấy bạn khác bên Thiên Chúa ,bên Phật Pháp chia sẻ cho mình thêm những cái khác nha .Hãy vui vì bạn đang sống trong giây phút hiện tại và trân trọng cuộc sống quanh bạn .Và bạn sẽ luôn gặp được may mắn!
Mình hy vọng các bạn : "Giờ đến ngày 21/12/2012 mấy bạn sống hết sức có thể thì tốt qua ,đừng lãng phí thời gian .Theo người Maya thì thời điểm cả tiểu hành tinh Nirubu, Mặt trời và Trái đất cùng nằm trên một đường thẳng sẽ trùng hợp với nhiều vụ nổ lớn xảy ra trên bề mặt của Mặt trời .Theo NaSa ,ba ngày 21,22,23 Trái Đất chìm trong không gian zero chiều , không có ánh sáng để chuyển tiếp sang không gian 4 chiều và khi đó các cơ sở khoa học kỹ thuật có thể bị phá hủy .Theo Phật Giáo thì thời điểm này là Mạt Pháp rồi .Theo Thiên Chúa thì đây cũng là thời điểm diệt vong rồi "
Chúc moị người sức khỏe,hạnh phúc .P/S : Vui lòng đừng đem những điều mình nói trên để so sánh nữa hay này nọ .Mình không thích điều đó .Thân chào !
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát .
Gửi các bạn Thiên Chúa ,Tin Lành : Lạy Chúa tha lỗi nếu mình phát ngôn sai điều gì.
Gửi mọi người : Nếu mình phát ngôi sai , xin hãy bỏ qua và chỉ bảo.

Toàn là những kẻ rỗi hơi! Tại sao lại cứ phải lên án phê phán và bơi móc nhưng cái xấu của nhau cơ chứ! Có ai mà không sai đâu chứ( nhân bất thập toàn mà). Tại sao không hiểu những cái đẹp của nhau vậy?"Không có tôn giáo nào xấu, mà chỉ có những kẻ xấu trong tôn giáo thôi . Có đôi khi bạn đúng nhưng chưa chắc là người khác đã sai". mới học có được chút chữ nghĩa mà cứ đòi tinh tướng.hãy để chuyện đó cho các nhà thần học , các triết gia họ lo cho. Còn chúng ta tốt nhất là nên tôn trọng tín ngưỡng của nhau các bạn nhé!

Tôi thì nghĩ khác đạo nào cũng giúp con người sống tốt nhưng duy chỉ có những đạo dạy con người ta hủy diệt lẫn nhau là k tốt thôi.
Tuy nhiên tôi không thích đạo thiên chúa.
đạo là k ép buộc nhưng đạo các bạn bắt buột người ta phải theo thì k được rồi. muốn người ta theo thì dễ thôi nếu làm được cho người ta tin yêu chứ.
tôi có người yêu theo đạo vì vậy bắt buộc tôi phải theo nếu muốn cưới. thử hỏi lịu tôi theo đạo nhưng có thể yêu đạo được k? tin chúa được k?
Tôi sẽ tự nguyện làm những điều tôi cho là đúng và không thích bị ép buộc gì cả.
Đạo phật không ép buộc và ràng buộc người ta phải theo. gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Tu nhân tích đức là điều phật dạy. thật ra tôi chưa chính thức theo đạo nào cả. nhưng chỉ có đạo phật làm tôi tin yêu thôi

Đề nghị không so sánh các tín ngưỡng tôn giáo với nhau vì sẽ gây nên những tranh cãi không có hồi kết, không có kẻ chiến thắng , dễ bị kẻ xấu lợi dụng , chia rẽ trên vatgia.com . Mỗi người 1 tín ngưỡng , không nên so sánh tôn giáo của người # với tôn giáo của mình .

Các bạn đạo thiên chúa cho mình hỏi xíu nha!
Các bạn có khi nào tự đặt cho mình câu hỏi: " lúc chúa phán là trái đất phải có ngày và đêm thì lúc đó chúa đang ở ban ngày hay ban đêm?".
"Tại sao phải có luật là "giữ đạo"....nếu tốt, nếu hay thì con người đâu có bỏ làm gì mà sợ người trong đạo bỏ đạo?"
"Mạc khải là gì? không lẽ mình làm gì cũng chúa mạc khải hết hả?"
"Mình thi rớt thì chúa có mạc khải hok?"
"Con muỗi có phải do chúa tạo ra hok? Con người có phải được chúa yêu thương nhất sau thiên thần không? Nếu phải sao chúa lại tạo ra con muỗi, cắn mình làm gì?"
"Mưa, sấm sét từ đâu mà có? Nước biển lên xuống do đâu?"
còn nhiều câu hỏi lắm.....nhưng tạm thời hỏi nhiêu thôi.....
Còn thiên chúa lại có nhiều nhánh vậy thì cũng do con người không tin một vấn đề nào đó rồi tự tách ra thôi!
người đạo Thiên Chúa gia nhập vào Tin Lành không gọi là phản đạo! Vậy nếu có Chúa tại sao không hiện thân gặp các giám mục Tin lành và Kito Chính Thống để giải đáp các vấn đề thắc mắc của họ?????