Câu hỏi

09/08/2013 08:24
Mình chưa yêu ai hết! Nhưng nghe nói là con gái khi yêu vào thì sẽ thay đổi rất nhiều, phải không bạn?
Mình thì đang cô đơn, còn đứa bạn chí cốt của mình thì nó vừa mới tậu được một anh người yêu, thấy nó giờ khác khác, xinh hơn,cũng thấy hơi ghen ty;, ko biết sau này mình có bạn trai thì có thể ko nữa?
m0zjlla
09/08/2013 08:24
honghiquan
09/08/2013 08:24
dinhbalan01
09/08/2013 08:24
pebuon_8x
09/08/2013 08:24
newway
09/08/2013 08:24
Danh sách câu trả lời (5)

Em SN 1986 đúng ko ??? Vậy là nên yêu đi !!!
Khi yêu không ai nói tôi yêu thử người này , tôi yêu tạm người kia - đã gọi là yêu thì là như vậy (cho dù kết quả có thể gây cho nhau rất nhiều đau khổ ???). Nhất lại là mối tình đầu .
Nếu em biết yêu em sẽ thấy tình yêu thật là tuyệt vời - nhưng mặt trái của nó lại là đau khổ rất nhiều , con tim như vỡ ra thành từng mảnh ??? Đúng , nó có thể làm thay đổi cả 1 con người (không chỉ là ăn mặc mà nhiều khi là tính cách ...)
Chẳng có 1 lời chia tay nào được nói ra. Chỉ vì tình yêu chưa đủ lớn nên yêu thương không thể trọn vẹn. Chẳng khi nào anh trách cứ gì em, có chăng là tự trách mình yêu em nhiều nên khổ. Anh đã cố quên mà sao lòng vẫn nhớ. Xa em anh lại như 1 "người lớn trẻ con", phải tự đứng lên để bước đi những bước vững trãi, tập xóa đi những yêu thương dành cho em để tự thương mình, tự cười để tìm lại chút hồn nhiên thời xưa cũ... Và anh đang tìm lối đi riêng cho mình - lối đi không có em cùng sánh bước. Rồi anh sẽ lại yêu thôi nhưng người đó không phải là em và ngày cưới anh em không là cô dâu, rồi "Những đứa con của anh sẽ yêu thương cha mẹ - trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt em"
Ngày mai, ngày mai rồi - em - mối tình đầu của tôi đi lấy chồng (trước sinh nhật tôi 1 ngày mới ác) . Em đến mời tôi làm tâm trạng tôi vui buồn lẫn lộn . Tôi có cơ hội được bày tỏ với em bởi em gọi điện sau khi mời - 2 đứa cùng có những nghẹn ngào , nói về những kỷ niệm , cảm xúc khi xưa . Mối tình đầu của tôi là thế yêu nhau là thế rồi xa nhau - xa mà khi ngồi lại nói chuyện 2 đứa cũng chẳng biết vì sao phải xa nhau nữa ....
Tự nhiên tôi lại thấy buồn ...................................![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Khi yêu không ai nói tôi yêu thử người này , tôi yêu tạm người kia - đã gọi là yêu thì là như vậy (cho dù kết quả có thể gây cho nhau rất nhiều đau khổ ???). Nhất lại là mối tình đầu .
Nếu em biết yêu em sẽ thấy tình yêu thật là tuyệt vời - nhưng mặt trái của nó lại là đau khổ rất nhiều , con tim như vỡ ra thành từng mảnh ??? Đúng , nó có thể làm thay đổi cả 1 con người (không chỉ là ăn mặc mà nhiều khi là tính cách ...)
Chẳng có 1 lời chia tay nào được nói ra. Chỉ vì tình yêu chưa đủ lớn nên yêu thương không thể trọn vẹn. Chẳng khi nào anh trách cứ gì em, có chăng là tự trách mình yêu em nhiều nên khổ. Anh đã cố quên mà sao lòng vẫn nhớ. Xa em anh lại như 1 "người lớn trẻ con", phải tự đứng lên để bước đi những bước vững trãi, tập xóa đi những yêu thương dành cho em để tự thương mình, tự cười để tìm lại chút hồn nhiên thời xưa cũ... Và anh đang tìm lối đi riêng cho mình - lối đi không có em cùng sánh bước. Rồi anh sẽ lại yêu thôi nhưng người đó không phải là em và ngày cưới anh em không là cô dâu, rồi "Những đứa con của anh sẽ yêu thương cha mẹ - trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt em"
Ngày mai, ngày mai rồi - em - mối tình đầu của tôi đi lấy chồng (trước sinh nhật tôi 1 ngày mới ác) . Em đến mời tôi làm tâm trạng tôi vui buồn lẫn lộn . Tôi có cơ hội được bày tỏ với em bởi em gọi điện sau khi mời - 2 đứa cùng có những nghẹn ngào , nói về những kỷ niệm , cảm xúc khi xưa . Mối tình đầu của tôi là thế yêu nhau là thế rồi xa nhau - xa mà khi ngồi lại nói chuyện 2 đứa cũng chẳng biết vì sao phải xa nhau nữa ....
Tự nhiên tôi lại thấy buồn ...................................
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)

xin góp chít ít ý kiến :
con gái khi yêu thường khi yêu họ trở lên ích kỷ,đó chính là bản chất vốn dĩ của tình yêu,yêu như thế nào cho đúng nghĩa yêu như thế nào để cái ích kỷ kia trở thành tình yêu mảnh liệt thì chỉ có trái tim yêu thương nhau thật tình thì mới nhận ra được điều đó mà thôi bạn ơi.
con gái khi yêu thường khi yêu họ trở lên ích kỷ,đó chính là bản chất vốn dĩ của tình yêu,yêu như thế nào cho đúng nghĩa yêu như thế nào để cái ích kỷ kia trở thành tình yêu mảnh liệt thì chỉ có trái tim yêu thương nhau thật tình thì mới nhận ra được điều đó mà thôi bạn ơi.

Khi con gái yêu đương nhiên là sẽ có thay đổi rồi,họ thường giành nhiều thời gian hơn cho người yêu nên thời gian giành cho bạn bè sẽ bị hạn chế.hơn thế khi em con gái thường để ý về cách ăn mặc,giao tiếp cử chỉ để làm cho mình đáng yêu hơn.đặc biệt còn được người quan tâm chăm sóc ngay cả góp ý kiến.nói chung tất cả đều theo chiều hướng tích cực.hy vọng bạn sẽ tìm được một tình yêu đích thực khi đó bạn sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu.chúc bạn luôn vui vẻ

Bạn đúng là trẻ con quá đi mất! Tất nhiên rồi, về hình thức thay đổi theo chiều hướng tích cực, xin hơn là điều tất nhiên, điệu hơn. Về tính cách thì tất nhiên nhưng mà chỉ thay đổi đôi chút thôi nhõng nhẽo hơn, đôi khi là khó tính hơn nhưng mà lại đáng yêu hơn đấy có cố thì đảm đang hơn nhưng mà cũng tùy vào mức độ chiều chuộng của ng kia thôi. Nhưng mà yêu đương phức tạp lắm ko nên yêu sớm làm cái j Bạn ạ! Mình cũng đang cô đơn giống bạn nên cũng chỉ biết nói thế thôi hết văn rồi!

Khi yêu tâm lý thay đổi theo chiều hướng tích cực dẫn đến các tuyến nội tiết cũng tiết ra các chất có tác dụng tốt cho cơ thể. Vì thế khi yêu con gái đa số thường xinh hơn. Chú ý đừng yêu thử nếu không khi tình yêu tan vỡ thì sẽ thay đổi theo chiều hướng ngược lại. Em bao nhiêu tuổi rồi mà đã hỏi vậy rùi?
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip