Câu hỏi

09/08/2013 08:23
Khi " LOVE" bị từ chối
Anh chị ơi cho em lời khuyên với ?
Em có tình cảm với cô ấy và đã ngỏ lời .Nhưng cô ấy nói rằng "Em chỉ coi anh la 1 người anh trai,em chỉ mún anh ở bên em những lúc em bùn, em chỉ mong thế thôi,còn nếu anh yêu em thì hãy tránh xa em ra".
Cô ấy nói với em như thế đấy anh chị ah.
7 tháng trước em gặp cô ấy và đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cô ấy kể rằng trươc đây cũng có vài người tỏ tình với cô ấy và cô ấy cũng nhận lời,1 lúc 4 anh cơ đấy.Nhưng cô ấy ko thật lòng với ai cả ,cô ấy làm như vậy chỉ vì thiếu thốn tình cảm mà thôi.
Cô ấy bất hạnh lắm anh chị ah,bố đã bỏ 2 me con đi rôi,còn me cô ấy thì em không nói đc ( tế nhị lắm).Sống xa bố mẹ từ nhỏ,thiều thốn tình cảm của gia đình nên hình như cô có cách nghĩ hơi khác với những người bằng tuổi thì phải.
Cũng có lúc cô ấy làm em bùn nhưng em rất hiểu va đã thông cảm cho cô ấy.
em yêu cô ấy lắm ,đã dành trọn con tim cho cô ấy,
Em đã nhận lời làm anh trai cô ấy để đc yêu thương và chăm sóc cô ấy.
Anh chi biết đấy cô ấy chỉ mún em lam anh trai nhưng em không thể nào hết yêu cô ây đc,em sợ minh không thể kiềm chế tình cảm của mình đc.Em sợ phải xa cô ấy lắm.
Em phải làm sao bây giờ? Anh chị ơi
Cô ấy không mún em yêu nhưng vẫn mún em wan tâm tới minh,em không hiểu nổi, anh chị biết không có chuyện buồn vui gì cô ấy cũng tâm sự với em ,2 ae ngày nào cũng gặp nhau,đi đây cũng đi với nhau .Mọi ngươi ai cũng bảo rằng chúng nó đang yêu nhau đấy.
Nhung thực ra đau phải thế ,chỉ có em đang yêu thôi.
Em phải làm thế nào,em không mún làm anh trai đâu nhưng vì mún yêu cô ấy ,mun đc ở bên cạnh cô ấy mà em đành phải nhận lời.
Nhiều lúc em nghĩ cô ấy đang thử lòng kiên nhẫn của mình nhưng có lúc lại nghĩ rằng mình thật ngốc nghếc.
Thế đấy .em không bit phải làm sao nữa.Em bùn lắm!
KHi đọc xong anh chị cho em cảm nghĩ nhé và cả những lời khuyên bổ ích nữa.
millan
09/08/2013 08:23
hitek
09/08/2013 08:23
cochukg
09/08/2013 08:23
babymoibikiu
09/08/2013 08:23
thuong12382
09/08/2013 08:23
Em có tình cảm với cô ấy và đã ngỏ lời .Nhưng cô ấy nói rằng "Em chỉ coi anh la 1 người anh trai,em chỉ mún anh ở bên em những lúc em bùn, em chỉ mong thế thôi,còn nếu anh yêu em thì hãy tránh xa em ra".
Cô ấy nói với em như thế đấy anh chị ah.
7 tháng trước em gặp cô ấy và đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cô ấy kể rằng trươc đây cũng có vài người tỏ tình với cô ấy và cô ấy cũng nhận lời,1 lúc 4 anh cơ đấy.Nhưng cô ấy ko thật lòng với ai cả ,cô ấy làm như vậy chỉ vì thiếu thốn tình cảm mà thôi.
Cô ấy bất hạnh lắm anh chị ah,bố đã bỏ 2 me con đi rôi,còn me cô ấy thì em không nói đc ( tế nhị lắm).Sống xa bố mẹ từ nhỏ,thiều thốn tình cảm của gia đình nên hình như cô có cách nghĩ hơi khác với những người bằng tuổi thì phải.
Cũng có lúc cô ấy làm em bùn nhưng em rất hiểu va đã thông cảm cho cô ấy.
em yêu cô ấy lắm ,đã dành trọn con tim cho cô ấy,
Em đã nhận lời làm anh trai cô ấy để đc yêu thương và chăm sóc cô ấy.
Anh chi biết đấy cô ấy chỉ mún em lam anh trai nhưng em không thể nào hết yêu cô ây đc,em sợ minh không thể kiềm chế tình cảm của mình đc.Em sợ phải xa cô ấy lắm.
Em phải làm sao bây giờ? Anh chị ơi
Cô ấy không mún em yêu nhưng vẫn mún em wan tâm tới minh,em không hiểu nổi, anh chị biết không có chuyện buồn vui gì cô ấy cũng tâm sự với em ,2 ae ngày nào cũng gặp nhau,đi đây cũng đi với nhau .Mọi ngươi ai cũng bảo rằng chúng nó đang yêu nhau đấy.
Nhung thực ra đau phải thế ,chỉ có em đang yêu thôi.
Em phải làm thế nào,em không mún làm anh trai đâu nhưng vì mún yêu cô ấy ,mun đc ở bên cạnh cô ấy mà em đành phải nhận lời.
Nhiều lúc em nghĩ cô ấy đang thử lòng kiên nhẫn của mình nhưng có lúc lại nghĩ rằng mình thật ngốc nghếc.
Thế đấy .em không bit phải làm sao nữa.Em bùn lắm!
KHi đọc xong anh chị cho em cảm nghĩ nhé và cả những lời khuyên bổ ích nữa.
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
Danh sách câu trả lời (5)

Thoi hay quen nguoi ta di. lam anh trai mac cong kho them.lam trai thi so gi khong co nguoi iu co chu

Sao hoàn cảnh của em cũng gần giống anh vậy. Em và ấy học cùng nhau từ hồi cấp 3 và coi nhau như anh em ruột ấy. Nhưng từ hồi lên đại học, khi xa ấy thì em mới thấy mình yêu ấy đến nhường nào. Nhưng tính của ấy trẻ con lắm, chỉ coi em như người anh trai thôi. Mỗi lần em nói yêu ấy thì cũng chỉ dám nói kiểu đùa thôi, vì biết rằng nếu nói thật thì có lẽ ấy sẽ dần xa em, bởi vì tính ấy là như vậy: rất ngại khi gặp những chuyện như thế. Thằng bạn em cũng yêu ấy, em biết và ấy cũng biết--> từ hồi đó ấy rất ngại thằng bạn đó. Nhưng bây giờ đang có một anh hơn tuổi bọn em cũng đang yêu ấy, đã nói với ấy rồi nhưng ấy cũng chưa nói gì cả. Ấy nói với em cũng có thể ấy đang thích anh ấy, nhưng vẫn quý em hơn. Các chú em cũng khuyên: đừng tiếc một lời nói để rồi phải hối hận cả đời. Vậy em phải làm sao đây?
![[=((]](/images/wys/yahoo_brokenheart.gif)
![[#:-S]](/images/wys/yahoo_sweating.gif)
![[=((]](/images/wys/yahoo_brokenheart.gif)

Bạn à cùng hoàn cảnh với tôi rồi.chắc anh em mình sinh ra chỉ để làm anh trai người ta thôi chứ người yêu thì...nhưng không sao chỉ cần có niềm tin.chúng mình cứ theo đuổi đi rồi sẽ có một ngày em ấy sẽ nhận ra tình cảm của mình thôi.chúng mình cùng cố gắng nhé.người cùng cảnh ngộ.co gì thì sms cho mình nhé 0987101238

thế là cậu đã yêu đơn phương rồi.được chăm sóc người mình yêu thương đó là niền hạnh phúc nhất đó bạn a?dẩu biết rằng cô ấy không yêu cậu,chỉ coi cậu là anh trai nhưng bạn hảy cứ vui lên đi nhé,và hảy cứ quan tâm cô ấy,bạn hảy tìm hiểu thử xem,cô ấy đang có nổi niền riêng đấy bạn hảy tìm ra điểm này,dần dần bạn sẽ làm cho cô ấy rung độngv vì bạn.điểm này mà mấy ông con trai lấy được lòng của người mình yêu đấy nhưng phải thật lòng nhé bạn.mong bạn luôn vui vẽ

có những lúc dù không muốn cũng phải chấp nhận sự thật bạn ạ
dù không dễ, nhưng hãy cố quên đi và đừng cố gắng vô ích lại càng đau khổ và khó quên hơn
dù không dễ, nhưng hãy cố quên đi và đừng cố gắng vô ích lại càng đau khổ và khó quên hơn
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip