Câu hỏi

25/05/2013 11:23
Mình có phải là gay không ?
Mình thích ngắm nhìn những đàn ông có thân hình cao to và đẹp trai , thích lại gần họ , ngắm thân hình trần của họ , càng muốn vuốt ve họ nữa ! Mình ao ước có được hình thể lý tưởng như họ .Còn những người gầy , béo phì hay xấu trai thì mình không hề ngó đến .
Mặc khác mình có yêu 1 cô gái , đó là cảm giác yêu đích thật của 1 người đàn ông bình thường , vậy cho mình hỏi , mình có phải là người đồng tính hay không ?
trannghi7707
25/05/2013 11:23
bombeo113
25/05/2013 11:23
phukequach
25/05/2013 11:23
Mặc khác mình có yêu 1 cô gái , đó là cảm giác yêu đích thật của 1 người đàn ông bình thường , vậy cho mình hỏi , mình có phải là người đồng tính hay không ?
Danh sách câu trả lời (3)

Cơ bắp hay đẹp trai thì men nào không muốn? Bạn có những suy nghĩ đó là do bạn là đàn ông thôi. Cứ xem phụ nữ đi, họ cũng muốn như thế khi gặp phụ nữ đẹp mà, bạn cũng như họ thôi.
Mặt khác thì bạn có yêu một người khác giới thì chắc chắn là không phải đồng tính rồi, tuy nhiên, nếu bạn có nhu cầu gần gũi đàn ông hay thích ông, hôn (môi) đàn ông thì bạn là song tính luyến ái (bisexual). Việc này không có gì phải lo lắng cả, miễn là bạn đừng nghĩ quá nhiều về những gì làm bạn phiền lòng thỉ dần dà bạn sẽ thoát ra được dễ dàng.

Bạn chớ quá lo lắng! Đã là người thì ai cũng đam mê cái đẹp, cho dù đó là đẹp trai hay đẹp gái thì cũng khiến mọi người phải ngoái nhìn
Bạn có biết rằng có rất nhiều đàn ông luôn treo những tấm hình khoe cơ thể của những nam người mẫu, diễn viên, ca sĩ..... và nhìn ngắm chúng không?
Họ mong muốn được giống như thần tượng của họ.
Và con người cũng có nhu cầu làm quen giao lưu với những người mà họ thích. Thậm chí họ còn muốn kết thân, chia sẽ những điều riêng tư với những người mà họ thích nữa.
Bạn có thấy các công ty thường tuyển nhân viên đẹp trai, đẹp gái vào làm hay không?
Nói chung, đam mê cái đẹp là điều bình thường, khiến con người ta hướng đến chân, thiện, mĩ.... từ đó mà bổ sung cho những gì mình còn thiếu, phấn đấu để trở thành người tốt hơn.
Tuy nhiên, có một điều mà hiếm có ai chịu tự nhận là mình cũng có để ý đến người cùng giới, vì họ đẹp, giỏi . Chính vì những định kiến, sự giáo dục không đúng đắn, méo mó của gia đình, xã hội.....cho rằng như vậy là đồng tính, là không đứng đắn......
Chúng ta nên cởi mở và tiếp thu những ý kiến đúng đắn, đừng bao giờ khắt khe hay bảo thủ mà phải luôn sáng suốt nhìn nhận vấn đề. Có như vậy thì xã hội sẽ không còn cảnh kì thị, khing khi, những hoàn cảnh trái ngang do thiếu hiểu biết gây ra.
Mà nếu là người đồng tính thì đã sao? Đây không phải bệnh tật, cũng không phải tội lỗi gì cả. Con người sống ở trên đời quí ở chỗ họ cống hiến gì cho xã hội, chứ không phải ở xu hướng tính dục.
Nhiều nghiên cứu lịch sử cho thấy xu hướng tính dục đồng giới có từ rất lâu, tồn tại với lịch sử loài người. Chỉ tại người VN chúng ta bị ảnh hưởng bởi phong kiến Trung Quốc, cho rằng đó là tội lỗi.
Có rất nhiều nhân vật nổi tiếng là người có quan hệ tình dục đồng giới : Hán Vũ Đế của Trung Hoa, Abraham Lincoln (tổng thống được dân Mĩ kính trọng nhất), Giani Versace( nhà thiết kế thời trang lừng danh, sáng lập nhãn hiệu Versace), nhà thơ Xuân Diệu........
Vậy mọi người nghĩ sao về những người này? Miệt thị họ chăng? Chẳng lẽ dân Mĩ đi coi thường vị tổng thống tài năng của họ, người đã phá bỏ chế độ nô lệ, cải cách giáo dục, kinh tế......
Nếu miệt thị Xuân Diệu thì còn đọc thơ của ông ta làm gì? còn ca ngợi ông là " ông hoàng thơ tình" nữa.
Nhiều người lại cho rằng: là đàn ông thì phải ghét đàn ông, chỉ yêu phụ nữ thôi.
Đàn ông đâu chỉ có tình yêu đôi lứa, mà còn tình bạn, tình đồng chí, tình yêu quê hương, đất nước.....
Trong văn học, ta thường nghe kể về những câu chuyện giữa hai người đàn ông. Tình bạn của họ rất cao quí, thậm chí còn hi sinh cho nhau nữa.
Nhiều khi những cặp tình nhân ngày nay còn chưa dám hi sinh vì nhau nữa mà, phải không?
Như vậy, bạn đừng nên lo lắng hay mặc cảm trước tình yêu của mình,
những gì bạn giúp ích cho xã hội, cho nhân dân thì mới là đáng quí, nó còn mãi.... những lời dèm pha này nọ của những kẻ thiếu hiểu biết như gió thoảng mây bay.
Chúc bạn vui sống!
Bạn có biết rằng có rất nhiều đàn ông luôn treo những tấm hình khoe cơ thể của những nam người mẫu, diễn viên, ca sĩ..... và nhìn ngắm chúng không?
Họ mong muốn được giống như thần tượng của họ.
Và con người cũng có nhu cầu làm quen giao lưu với những người mà họ thích. Thậm chí họ còn muốn kết thân, chia sẽ những điều riêng tư với những người mà họ thích nữa.
Bạn có thấy các công ty thường tuyển nhân viên đẹp trai, đẹp gái vào làm hay không?
Nói chung, đam mê cái đẹp là điều bình thường, khiến con người ta hướng đến chân, thiện, mĩ.... từ đó mà bổ sung cho những gì mình còn thiếu, phấn đấu để trở thành người tốt hơn.
Tuy nhiên, có một điều mà hiếm có ai chịu tự nhận là mình cũng có để ý đến người cùng giới, vì họ đẹp, giỏi . Chính vì những định kiến, sự giáo dục không đúng đắn, méo mó của gia đình, xã hội.....cho rằng như vậy là đồng tính, là không đứng đắn......
Chúng ta nên cởi mở và tiếp thu những ý kiến đúng đắn, đừng bao giờ khắt khe hay bảo thủ mà phải luôn sáng suốt nhìn nhận vấn đề. Có như vậy thì xã hội sẽ không còn cảnh kì thị, khing khi, những hoàn cảnh trái ngang do thiếu hiểu biết gây ra.
Mà nếu là người đồng tính thì đã sao? Đây không phải bệnh tật, cũng không phải tội lỗi gì cả. Con người sống ở trên đời quí ở chỗ họ cống hiến gì cho xã hội, chứ không phải ở xu hướng tính dục.
Nhiều nghiên cứu lịch sử cho thấy xu hướng tính dục đồng giới có từ rất lâu, tồn tại với lịch sử loài người. Chỉ tại người VN chúng ta bị ảnh hưởng bởi phong kiến Trung Quốc, cho rằng đó là tội lỗi.
Có rất nhiều nhân vật nổi tiếng là người có quan hệ tình dục đồng giới : Hán Vũ Đế của Trung Hoa, Abraham Lincoln (tổng thống được dân Mĩ kính trọng nhất), Giani Versace( nhà thiết kế thời trang lừng danh, sáng lập nhãn hiệu Versace), nhà thơ Xuân Diệu........
Vậy mọi người nghĩ sao về những người này? Miệt thị họ chăng? Chẳng lẽ dân Mĩ đi coi thường vị tổng thống tài năng của họ, người đã phá bỏ chế độ nô lệ, cải cách giáo dục, kinh tế......
Nếu miệt thị Xuân Diệu thì còn đọc thơ của ông ta làm gì? còn ca ngợi ông là " ông hoàng thơ tình" nữa.
Nhiều người lại cho rằng: là đàn ông thì phải ghét đàn ông, chỉ yêu phụ nữ thôi.
Đàn ông đâu chỉ có tình yêu đôi lứa, mà còn tình bạn, tình đồng chí, tình yêu quê hương, đất nước.....
Trong văn học, ta thường nghe kể về những câu chuyện giữa hai người đàn ông. Tình bạn của họ rất cao quí, thậm chí còn hi sinh cho nhau nữa.
Nhiều khi những cặp tình nhân ngày nay còn chưa dám hi sinh vì nhau nữa mà, phải không?
Như vậy, bạn đừng nên lo lắng hay mặc cảm trước tình yêu của mình,
những gì bạn giúp ích cho xã hội, cho nhân dân thì mới là đáng quí, nó còn mãi.... những lời dèm pha này nọ của những kẻ thiếu hiểu biết như gió thoảng mây bay.
Chúc bạn vui sống!

chắc ko đâu bạn ah ![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Giáo dục giới tính
Rao vặt Siêu Vip