
Mình đã yêu một người đã có vợ và hai con.?
anh ấy cũng rất yêu mình nhưng lại ko thể bỏ vợ và con được. mình phải làm gì đây ?o

Bạn thân mến!
Mình rất hiểu bạn đang rất phân vân trong việc lựa chọn nên tiếp tục hay không nên tiếp tục.
Là con gái mình nên xác định đúng đắn trong các mối quan hệ, nhất là tình yêu. Nhưng bạn thử nghĩ xem.Chính bạn cũng biết chắc chắn 1 điều rằng anh ấy sẽ không rời bỏ gia đình để đến với bạn được. Bạn rất yêu anh ấy nhưng người mình yêu phải mang lại hạnh phúc cho mình. Vậy tại sao bạn lại băn khoăn đến vậy? Nếu bạn cứ tiếp tục thì người đau khổ sẽ chỉ là bạn và nếu vợ của người ấy biết được thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Tương lai còn dài ở phía trước và mình còn rất nhiều cơ hội để lựa chọn. Hãy dừng lại và cố gắng vượt qua tất cả bạn nhé.
Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn!