Câu hỏi

31/05/2013 11:53
Hai chúng tôi yêu nhau nhưng làm sao vượt qua 3 từ "Kết nạp Đảng" ? Buồn lắm
Chúng tôi yêu nhau say đắm và cả 2 cùng muốn cưới nhau nhưng vì rào cản gia đình chúng tôi không thể đến với nhau được. Tất cả chỉ tại vì 3 tiếng "Kết nạp Đảng". Người thân của cô ấy đi nước ngoài (vượt biên) đã lâu (dì Ba và cậu Năm). Còn riêng tôi thì rất yêu cô ấy nhưng gia đình tôi và cả tôi nữa đều lựa chọn nghề Công An. Do đó nếu đến với nàng tôi bị những rào cản ấy không cho phép. Người Công An phải đc kết nạp Đảng và co lý lịch tốt. Nhưng dòng họ nàng như thế thì làm sao tôi phấn đấu đc. Các đồng chí ơi hãy giúp tôi ! Tại sao kết Nạp Đảng lại khó như thế. Chúng tôi có tội tình chi mà phải xa nhau. Chẳng lẽ tôi và nàng đều có lý tưởng tốt, đều phấn đấu tốt mà vẫn xa nhau ? Tôi mong rằng Đảng hãy tạo điều kiện để chúng tôi cưới nhau và phấn đấu tốt khi chúng tôi cưới nhau. Tôi phải bỏ ước mơ hay bỏ nàng đây?
ngocthuc1102
31/05/2013 11:53
Danh sách câu trả lời (1)

Công an thì cấm kết hôn ng theo Đạo, ng theo Ngụy.
Họ đòi hỏi lý lịch 3 đời nhà Vợ/chồng phải trong sạch. Không tì vết. Để tránh làm ảnh hưởng tới sau này.
Còn nhà nguời yêu bạn có nguời vuợt biên thì ko bit có sao ko, bạn hỏi lại xem, nếu mà ko đc thì bạn chỉ còn chọn hoặc cô ấy, hoặc sự nghiệp thôi bạn ạ.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip