Câu hỏi

19/05/2013 20:24
Mình ko biết phải làm thế nào ???
...Mình với anh ấy đã là vợ chồng với nhau...trước kia sống rất vui vẻ, ko hề giận hờn, trách móc nhau câu nào..Mặc dù trước khi chung sống với anh ấy mình cũng đã biết trước kia anh ấy cũng đã có 1 người vợ ( mặc dù 2 người ko cưới hỏi nhưng vẫn chung sống với nhau ) còn bây giờ thì anh ấy cưới mình..và đã là vợ chồng..nhưng người vợ trước của anh ấy đã sống với anh ấy 6 năm trời và sau đó 2 người chia tay ( do cô ấy tự động bỏ đi theo 1 người khác ) và từ đó anh ấy ko quen ai đến khi gặp mình và đã cho bố mẹ anh ấy gặp mình và gia đình mình cũng đồng ý..sau 1 thời gian thì tổ chức đám cưới..Bây giờ mình ko hiểu tại sao càng ngày mình càng sống khép kin' với anh ấy hơn trước, ít khi đùa giỡn như xưa, hay cáu gắt, giận hờn, trách móc..những chuyện trước kia của anh ấy...mặc dù mình đã biết rõ về chuyện đó trước khi bước chân về nhà anh ấy và làm vợ...Mình rất khổ tâm, ko biết phải làm thế nào, suốt ngày mình cứ bị ám ảnh chuyện xưa...mình ghen với quá khứ ư ? Mình thật ra đâu phải con người như thế, mình sống rất biết nghĩ và biết thông cảm...va` đôi lúc mình còn giận cô ấy vì tại sao lai bỏ mặc anh ấy mà ra đi với người khác sau 6 năm chung sống..biết bao kỷ niêm...
...Thế mà bây giờ mình lại hay cáu bẳn với anh ấy..mình sợ anh ấy vẫn còn nhớ về người đó, mình sợ anh ấy quay lại với quá khứ, quay lại với người xưa..vì dù không còn là vợ chồng nhưng 2 người giờ đây vẫn o chung 1 thành phố, chỉ cách nhau mấy con đường...Có thể gặp bất cứ lúc nào nếu anh ấy co việc đi ngang qua..Và mỗi lần anh ấy chở mình đi ngang qua, anh ấy đều ngoánh đầu lai nhìn...Tâm lý phụ nữ..mình hiểu rằng chắc anh ấy vẫn ko quên đc Châu...Mình ko biết phải làm thế nào..ko biết nói cùng ai..mình nói ra thì anh ấy cho mình nhiều chuyện, nghĩ lung tung, sao cu hay hoạch họe quá khứ đã qua...?? Nhưng mình thật sự ko chịu được...Mình muốn mọi người quên mất cô ây đi, có lúc mình còn muốn hình ảnh của cô ấy biến mất trong tâm trí mọi người đi...Lúc mới về nhà anh ấy...hàng xom'..láng giềng ai cũng bảo : ''sao mà khéo kiếm, khéo tìm...nhìn y chang nhu con Châu vậy...'' NHưng lúc đó mình ko hề để ý mấy chuyện đó mình chỉ cười...nhung sau 1 thời gian..bây giờ mình lại bị mọi chuyện về Châu ám ảnh...mình sợ Châu lại cướp mất anh ấy của mình thêm 1 lần nữa..Minh rất sợ. mình cứ phải đấu tranh với chính mình...Mình biết rằng đó đã là quá khứ..nếu càng nghĩ về nó mình sẽ càng mệt mỏi và khiến người khác cũng mệt mỏi theo..Nhung mình ko thoát ra đc nó...Mình sợ lắm...Mình phải làm sao đây ? Mình ko muốn lúc nào không khí giữa mình với anh ấy cũng như quả boom sắp nổ...Suốt ngày mình cứ hay nhăn nhó, khó chịu..với anh ấy..mình muốn trở lại thời gian trước kia...mình sống rất vui với anh ấy cơ mà..mấy chuyện xưa kia đối với mình chỉ là con số 0...còn bây giờ mình thực sự bị nó ám ảnh...cứ nghĩ về nó mãi..hễ thấy anh ấy nói chuyện đt với ai là sau đó y như rằng mình lấy ngay cái đt..tìm lại số vừa gọi và hỏi ai đã gọi cho anh...Mình ko muốn sống như thế nữa..nặng nề lắm...Nhưng mình sợ anh ấy sẽ quay về với Châu lắm...Dù gì cũng đã bao nhiêu năm chung sống...
docnhatvonhi
19/05/2013 20:24
...Thế mà bây giờ mình lại hay cáu bẳn với anh ấy..mình sợ anh ấy vẫn còn nhớ về người đó, mình sợ anh ấy quay lại với quá khứ, quay lại với người xưa..vì dù không còn là vợ chồng nhưng 2 người giờ đây vẫn o chung 1 thành phố, chỉ cách nhau mấy con đường...Có thể gặp bất cứ lúc nào nếu anh ấy co việc đi ngang qua..Và mỗi lần anh ấy chở mình đi ngang qua, anh ấy đều ngoánh đầu lai nhìn...Tâm lý phụ nữ..mình hiểu rằng chắc anh ấy vẫn ko quên đc Châu...Mình ko biết phải làm thế nào..ko biết nói cùng ai..mình nói ra thì anh ấy cho mình nhiều chuyện, nghĩ lung tung, sao cu hay hoạch họe quá khứ đã qua...?? Nhưng mình thật sự ko chịu được...Mình muốn mọi người quên mất cô ây đi, có lúc mình còn muốn hình ảnh của cô ấy biến mất trong tâm trí mọi người đi...Lúc mới về nhà anh ấy...hàng xom'..láng giềng ai cũng bảo : ''sao mà khéo kiếm, khéo tìm...nhìn y chang nhu con Châu vậy...'' NHưng lúc đó mình ko hề để ý mấy chuyện đó mình chỉ cười...nhung sau 1 thời gian..bây giờ mình lại bị mọi chuyện về Châu ám ảnh...mình sợ Châu lại cướp mất anh ấy của mình thêm 1 lần nữa..Minh rất sợ. mình cứ phải đấu tranh với chính mình...Mình biết rằng đó đã là quá khứ..nếu càng nghĩ về nó mình sẽ càng mệt mỏi và khiến người khác cũng mệt mỏi theo..Nhung mình ko thoát ra đc nó...Mình sợ lắm...Mình phải làm sao đây ? Mình ko muốn lúc nào không khí giữa mình với anh ấy cũng như quả boom sắp nổ...Suốt ngày mình cứ hay nhăn nhó, khó chịu..với anh ấy..mình muốn trở lại thời gian trước kia...mình sống rất vui với anh ấy cơ mà..mấy chuyện xưa kia đối với mình chỉ là con số 0...còn bây giờ mình thực sự bị nó ám ảnh...cứ nghĩ về nó mãi..hễ thấy anh ấy nói chuyện đt với ai là sau đó y như rằng mình lấy ngay cái đt..tìm lại số vừa gọi và hỏi ai đã gọi cho anh...Mình ko muốn sống như thế nữa..nặng nề lắm...Nhưng mình sợ anh ấy sẽ quay về với Châu lắm...Dù gì cũng đã bao nhiêu năm chung sống...
Danh sách câu trả lời (1)

Cuộc sống vợ chồng sau nhiều năm sẽ có nhiều đổi thay, không còn nồng nàn như ban đầu. Cuộc sống hàng ngày có quá nhiều thứ khiến con người phải bận tâm, đau đầu vì những việc không tên, những khoản chi phí khiến bạn và chồng dễ bị stress và nếu không tìm được tiếng nói chung thì dễ gây ra bực bội lẫn nhau, sau dần sẽ không muốn nói chuyện với nhau nữa. 2 bạn nên có những khoảng thời gian ở bên nhau, chia sẻ những câu chuyện thường nhật nhẹ nhàng, không áp lực, làm mới ngôi nhà....Còn về Châu thì bạn cũng không nên suy nghĩ quá nhiều về cô ấy, hãy thật mềm mỏng, nếu có thể thì chia sẻ những gì anh ấy nghĩ về cô ấy....Hi vọng bạn sẽ thấy thoải mái hơn trong chuyện tình cảm của mình.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
Rao vặt Siêu Vip