
Mình phải làm gì đây?yêu hay không?
Mình yêu người đấy ngay từ năm đầu tiên. anh ấy đã chứng minh cho mình thấy rằng a ấy yêu mình năm đầu tiên.Và mình đã nhận lời.Kể từ đó mình đã quyết định chỉ yêu 1 mình anh ấy và sẽ ko đến với ai cả ngoài a ấy. thời gian trôi qua nhiều lúc mình đã cảm nhận thấy a ấy thay đổi mình đã đề nghị chia tay nhưng a ấy lại ko đồng ý cứ như thế a ấy đã Xd tình cảm trong mih nhiều hơn. Đến năm t3 khi có 1 ng con gái xuất hiện mình và a ấy điều đối xử tốt với với người con gái đó. Nhưng người con gái đó đã ko biết chuyện giữa m và a ấy.Đã bao lần mình hỏi a ấy là' giữa a và ng con gái đó có chuyện gì ko?"a ấy đã trả lời mình là ko. Khi mình biết chuyện ng con gái đó yêu a ấy và ng con gái đó cũng biết chuyện mình y a ấy 3 năm. Mình đã bảo với a ấy" nếu a y ng đó thì hãy đến với đó"(mình đã khóc rất nh).a ấy đã phân vân 1 thời gian.Trong khoảng thời gian này mình mới nhận ra 1 điều là mình yêu a ấy rất nhiều.Mình ko hiểu nổi mình sau tất cả mọi chuyện mình vẫn tin anh ấy.
Khi cả 3 ngồi nói chuyện mình đã hỏi anh ấy "a có yêu ng kia ko?anh đã trả lời có" mình thấy rất buồn và 1 chuyện làm cho mình buồn hơn từ chính ng cón gái kia nói ra rằng a ấy ko y mình cách đây 1 năm nhưng ko nói vì sợ mình ko học tập được và sức khỏe của mình sẽ xấu đi. mình đã buồn nhiều.A ấy đã nói dối ng con gái kia "là chính ng con gái đó là mối tình đầu của a ấy'người con gái đó khóc và chạy đi.còn mình ở lại anh ấy đã nói với mình "a để cho ng đấy ra đi như vậy đấy,chắc e ấy hận anh nh lắm" và " em hãy cho anh một cơ hội nhé?"mình đã đồng ý cho anh ấy một cơ hội. và mình và a ấy đều cho nhau cơ hội.m và a ấy giờ đang cố gắng.Mình vẫn tin ở anh ấy, mình chưa bao giờ nói dối anh ấy điều gì cả.Và 1 hôm mình nhận đc tin nhắn của ng con gái kia "E thấy buồn.hi.giờ y anh ấy có lỗi với chị.nhưng e chẳng hiểu nữa sao dù biết a ấy y em mà chị lại níu kéo a ấy.nếu c cứ như thế này thì e y anh ấy cũng chẳng có hp". Mình đã hỏi chính mình "có phải mình đang níu kéo ko?"mình hỏi anh ấy lên trả lời như thế nào? anh ấy bảo mình lên trả lời như lòng mình đã nghĩ.mình ko biết thế nào nữa. Mình sẽ chờ anh ấy dù là 1 năm hay 2 năm hay 10 năm hay nh hơn nữa mình cũng sẽ vẫn chờ. Dù biết chờ đợi là rất khổ nhưng mình sẽ chờ.mình đã tin vào anh ấy nh quá đúng ko?mình là như thế đúng ko?m lên trả lời ng con gái kia ntn?///

Mình rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn hiện tại. Bản thân mình chưa từng vướng vào trường hợp người mình yêu “bắt cá hai tay” nên chẳng có trải nghiệm thực sự. Tuy nhiên, ai cũng có suy nghĩ và cách xử lý của riêng mình. Hi vọng, cách ứng xử của mình khi gặp sự cố này sẽ giúp bạn phần nào.
Nhưng đừng nghi ngờ thái quá, đừng cho là dấu hiệu nào cũng đáng nghi. Khi đó, vô tình bạn không còn niềm tin trong mình, tự biến thành tào tháo, làm phức tạp tình yêu đang có.