
Mình để ý bạn ấy đã lâu nhưng giờ mới nhận ra mình thích bạn ấy nhiều lắm, giúp mình với?
Mình để ý bạn ấy đã lâu nhưng giờ mới nhận ra mình thích bạn ấy nhiều lắm. Có lần tặng quà valentine cho bạn ấy, mình dấu tên, vậy mà bạn ấy biết là mình, bạn ấy có ý đáp lại. Nhưng mình vô ý khiến bạn ấy hiểu lầm rằng mình không còn tình cảm với bạn ấy nữa. Bạn ấy không nói gì, chỉ coi mình như một người bạn và mình cũng không muốn giải thích. Được biết bạn ấy đã thích đơn phuơng một cô bạn khác từ năm ngoái nhưng trước mặt mọi người và cả bạn ấy, mình vẫn luôn cố tỏ ra như không có gì dẫu rất đau. Một lần mình nhìn bạn ấy nói chuyện và cười với mọi người xung quanh(vì nụ cười của bạn ấy giúp mình bớt căng thẳng) bất chợt, bạn ấy vô tình chạm phải ánh mắt mình, bạn ấy nhìn mình, lặng im một lúc, rồi ngượng ngùng quay đi(không hiểu vì sao lúc đó mình lại không trốn tránh ánh mắt của bạn ấy mà cứ mặc cho 2 đứa nhìn nhau). Sau một vài chuyện xảy ra trong 2 tuần kế đó (cũng không có gì ồn ào, chỉ là 2 đứa nhìn nhau, rồi cười nhẹ) và mình hiểu rằng bạn ấy cũng có tình cảm với mình. Vì vậy mình nghĩ không cần bạn ấy phải nói thích mình và mình cũng không quan tâm là bạn ấy có còn nặng lòng với người con gái kia hay không. Nếu bạn ấy không thể hoàn toàn quên cô ấy (đâu phải dễ dàng để quên một người minh thích suốt hơn một năm trời) mình cũng không giận. Vậy theo mọi người mình làm thế có đúng không?

Tán đi bạn ơi
bi h im lặng thì ko làm đc j
hãy quan tâm thật nh đến bạn í
đến bên bạn í ko bạn í cần
làm cho bạn í những điều mà từ trc đến h chưa ai làm cho bạn í

Thật sự thì chuyện giữa mình và bạn ấy không có diễn biến gì đặc biệt. Chỉ là đôi lúc 2 đứa có nhìn nhau rồi cười, cũng không mấy khi nói chuyện, không có bất kì hành động nào là thể hiện tình cảm (như ôm nhau hay nắm tay và đại loại như thế), cũng không gần gũi đến mức để mọi người biết. Trong giao tiếp với bạn bè, bạn ấy rất mạnh dạn, nhưng trong tính cảm lại khác, bạn ấy có vẻ hơi rụt rè và mình cũng thế. Mình thích những người có thể thể hiện tình cảm bằng ánh mắt và hiểu được ngưới khác qua ánh mắt của họ.

Chào bạn
Bạn làm vậy là đúng rùi, ko sai đâu bạn ạ.
Các bước để nhận biết chàng có thích bạn ko bạn đọc tham khảo nhé:
Để nhận biết một anh chàng si tình, bạn chỉ cần dựa vào ngôn ngữ hình thể.
Chàng nhìn bạn chăm chú hơn bình thường, nhiều lúc như chìm sâu trong đôi mắt bạn.
- Có những biểu hiện ngượng ngùng như cúi đầu, đỏ mặt, mím môi hoặc lăng xăng đi tới đi lui, đôi khi trở nên ngớ ngẩn, vụng về.
- Bạn bè bắt đầu trêu trọc anh ấy với bạn.
- Bản năng sẽ thúc giục anh ấy có những hành động ưỡn căng ngực, dang rộng chân, lắc nhẹ hoặc hơi cong mông... để phô trương sức mạnh và khả năng tình dục của mình.
- Có những hành động thích "chơi trội", gây sự chú ý như nghịch ngợm đấm vào mấy người bạn hoặc thậm chí vật họ, ném đậu phộng lên trời rồi há miệng đỡ, cười to hoặc uống rượu quá nhiều...
- Nét mặt giãn ra kèm theo nụ cười khi anh ấy tiến đến nói chuyện với bạn.
- Sau khi chiêm ngưỡng dáng vóc tuyệt vời của bạn, chàng sẽ rực lên khao khát khám phá cơ thể bạn. Ánh mắt nhìn lướt từ đầu đến chân là dấu hiệu cho biết hành vi này.
- Chàng tìm cách tách bạn khỏi những người trong phòng. Sau đó, chàng sẽ dần dần tiến sát bạn và đưa ra các "món nghề" cưa cẩm để tạo sức hấp dẫn bạn.
- Có những động tác thể hiện ý định đụng chạm như đặt tay lên thanh chắn phía sau lưng bạn hoặc ghế của bạn, "vô tình" chạm nhẹ vào cánh tay hay đôi bờ vai...