
Yêu hay lợi dụng?
em và người ấy mới quen nhau chưa được 2 tháng nhưng người đó lúc nào cũng nói yêu em hết luôn tỏ ra quan tâm em, nhưng đến hôm nay người đó lại đòi hỏi làm chuyện ấy mà con muốn sờ mó lung tung trên người em nữa, em hỏi tại sao lại muốn làm chuyện đó người đó nói muốn cả hai thuộc vào nhau, em cương quyết không cho và con giải thích cho người đó hiểu cái đó quan trong như thế nào đối với con gái nhưng người đó vẫn không thay đổi ý kiến vẫn đòi hỏi chuyện đó. vậy xin mọi người tư vấn giùm có phải người đó muốn quen qua đường hay yêu thạt lòng đây?

Hãy suy nghĩ cẩn thận, đừng làm hỏng cuộc đời bạn

Người yêu tớ chưa bao giờ đòi hỏi chuyện ấy cả. Nhiều lúc anh ấy bảo tớ là :"Bạn anh ấy chửi anh ấy là điên vì ở cạnh người yêu mà ko làm gì" tớ trêu bảo anh ấy là tại sao lại ko. Anh ấy đã bảo mình là vì anh yêu tớ ko bao giờ anh làm chuyện ấy mặc dù anh ấy rất muốn,anh ấy tôn trọng tớ.tớ và anh ấy đã yêu nhau 3 năm. Bạn quen ng đó chưa đc 2 tháng mà ng đấy đã đòi hỏi như thế nếu là tớ thì tớ nghĩ người này chỉ qua đường,nếu yêu nhau thật lòng thì sẽ ko bao giờ đòi hỏi mà giữ gìn cho nhau. Bạn hãy suy nghĩ kỹ đi. Mong bạn có những quyết định đúng.