
Em phải làm gì đây? em không muốn mất anh?
Mọi người ơi, hãy cho em biết em phải làm gì để dành lại a. Anh ấy chia tay em vi chênh lệc tuổi tác(10t) nen dẫn tới nhiều mâu thuẫn. A ấy sợ rằng mai sau khi tuổi tác cao, e sẽ ko thông cảm cho anh ấy, và cắm sừng anh ấy(vì em có nhiều người theo đuổi, nhưng em đều thẳng thắn từ chôi). A nói a sợ ko lấy được người mình yêu, nhưng còn sợ hơn nếu ko giữ được gia đình mình. Trước 8-3, e va a ấy cãi nhau, trog lúc giận, e nói lời chia tay. A ấy đồng ý và đưa e đi chơi lần cuối. Sau đó, e đã khóc, nài nỉ, níu kéo nhưng vô ích. A chặn cuộc gọi của e, ko tra lời tnhan.Bạn bè e cũng dàn hòa jup nhung a ấy kiên quyết mọi chuyện đã là quá khứ. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Sau đó, có 2 lần e tới nhà a ấy, a tiếp e lạnh nhạt. E thỉnh thoảng sang nha cô ruột a ấy ở bên cạnh để hỏi thăm tình hình a. Cô ấy cho e biết, sau khi chia tay, anh ấy thức hút thuốc cả đêm rồi ốm, anh ấy cũng thường xuyên ăn uống thất thường, bỏ bữa. Khi cưới e gái a ấy, e cũng đến nhưng a tránh mặt e. Thứ 4 tuần trước, a phát hiện ra e sang nha cô anh. Anh đã sang nói cô lần sau ko được cho e vào nữa, a cấm đứa e họ ko được nc với e. Anh lấy luôn điện thoại của cô, cất đi và bắt đứa e sang nhà a học.(vi cô ko có chồng nên phải nương tựa gia đình anh ấy). Hôm sau a trai a ấy lại sang, nói cô ko được cho e vào, có vấn đề gì thì sang gặp trực tiếp. T7 e tới, cô nói với e, cô còn hỏi xem rốt cục có chuyện j ma xảy ra nvay. Sau hôm t4, a ấy bật nhạc ầm ỹ cả đêm, nhà cô ấy sát phòng anh nên biết. Rồi bạn e gọi điện nói e đang đau khổ, dằn vạt.., anh ấy khóc,nhưng vẫn kiên quyết. Các chị ah, đã gần 2 thag rồi nhưng e càng ngày càng đau đớn hơn. Nếu a ấy ko còn y e, e se để a ấy ra đi ko nuối tiếc, nhưng đàng này, a ấy cũng đau đâu kém j e. A ấy là con người cứng cỏi, có trách nhiệm, sống tình cảm. A sống nội tâm và hay cả nghĩ. A nói 1 đi ko quay trở lại dù sau này có nhju nuối tiếc. A rất chung tình, khó yêu, khó quên. Trước khj là ng yeu, a là thầy của e, để đến với e, a cũng cần rất nhju tjan. 7 năm quen rồi yêu nhau. E đã hj vọng nhjều. E đã trao cho a cuộc đời cgai. Đã 30t nhưng e là nguoj đầu tjên mà a y theo đúng nghĩa, y hết mình và đưa về nhà chơi, đua ra mắt bbe. A la nguoj noi tâm, muốn có người vợ hướng nội, a muốn e như vậy, nhưng thú thật là e cần phải có nhiều tjan. A ấy nói chia tay e sẽ tốt hơn cho e. Nhưng e ko cam chju. E nói e sẽ đợi a ở tương lai, sẽ thay đổi để a chấp nhận e. Mọi ng oj, bjo e ko the liên lak với a ấy, ko thể sang nhà a ấy, cũng rất khó mà gặp được a ấy. E có thay đổi a cũng ko bjt. E phải làm j đây? Phải làm j để ko mất a. E ko cam chju khj chja tay ma ca 2 còn y.a càng cố xua đuổi e, e bjt a càng mâu thuẫn và đau khổ. Hãy júp e.

yêu nhau thật sự thì không phân biệt tuổi tác ban à.có thể anh chỉ đang giận bạn vì nói chia tay thôi.con trai giận thì kể ra cũng đáng sợ lắm.không biết anh nhà bạn ntn ,nhưng tên nhà mình thì lì lợm lắm, tính sĩ diện lại cao.bọn mình cũng hay cãi nhau và thường là cứ cãi nhau là mình nói chia tay.có lần bọn mình cãi nhau mình nói chia tay, và anh ấy tức nên nhận lời, sau đó thì tắt máy dt, mình gọi cho bạn bè anh ấy gặp mà anh cũng ko nghe.mà nhà mình cách nhà anh ấy hơn 100km.không thể liên lạc được nên mình lên tìm, anh để cho mình ngồi vỉa hè từ 7h sáng đến 9h tối.đứng ngoài mưa luôn.cũng không thèm gặp.hôm đó về mình ốm luôn, sốt cao, anh cũng chẳng thèm gọi đt hỏi thăm, lúc ấy mình nghĩ thế là hết và mình chấp nhận quên,ko tìm gặp anh ấy nữa.sau 1 tháng 12 ngày anh xuống tìm mình và xl, anh ấy bảo chỉ đơn giản là cho mình một bài học vì động một tí là nói chia tay.từ lần đó bọn mình không còn cãi nhau nữa, giờ thì sắp cưới rồi.mình nghĩ bạn không nên suy nghĩ nhiều, bạn nên để anh ấy có thời gian suy nghĩ kĩ về mọi việc, lúc này bạn cứ lặng im thôi.mình tin nếu anh ấy yêu bạn thì sẽ không bao giờ để mất bạn đâu.đừng vì sợ mất anh ấy mà cứ rối tung lên như vậy.còn nếu anh ấy chỉ vì tuổi tác này nọ mà nhất định từ bỏ thì đành chấp nhận thôi bạn à, chứ càng níu kéo rồi để anh ấy lạnh nhạt vậy đau lòng lắm, nhưng mình tin là rồi anh cũng nghĩ ra và trở về bên bạn thôi.chúc bạn hp, cố lên nhé!

Nên nhớ là tình yêu không phân biệt tuổi tác. Một anh chàng 25 tuổi yêu 1 cô 16 tuổi, hay ngược lại, đàn ông đàn bà kết hôn khi đã 40 rất là bình thường.
Cái quan trọng là tính cách có hợp hay không ! còn mọi chuyện đều sẽ được giải quyết ổn thỏa nếu đôi bên cùng ngồi lại với nhau. Cả 2 hãy vứt bỏ suy nghĩ cái "tôi" hoặc là "tự ái" của bản thân và tôn trọng người đó thì tình yêu sẽ không phụ lòng người !