
Trong cuộc sống gia đình và tình yêu cái nào quan trọng hơn ?
Mọi người cho em hỏi? theo mọi người giữa gia đình và tình yêu cái nào quan trọng hơn?
Đối với em thì em cần cả 2. em đang trong tình trạng phải lựa chọn 1 trong 2. Bố mẹ sẽ từ mặt em nếu em thành lập gđ với người ấy. Em thật sự không muốn chuyện này xảy ra. Bỏ ny em cũng chẳng có đủ can đảm. Nếu phải bỏ thì làm thế nào để em có thể quên được ng ấy đây? thật đáng buồn phải k ạ? một bên là bố mẹ - 1 bên là ng y mọi ng giúp em lựa chộn với. hic

Cả 2 đều quan trọng !
Nhưng...hãy xét thực tế và hoàn cảnh hiện tại của bạn, điều này chỉ có bản thân bạn biết. Nếu bỏ cô ấy thì mình mất gì ? được gì ?, ngược lại nếu theo lời cha mẹ thì mình mất nhiều hơn hay được nhiều hơn !
Đời người còn dài lắm .... Bạn sẽ còn gặp rất nhiều phụ nữ khác, nhiều khi có tính tình còn hơn cả người yêu cũ ! bởi vậy mới có nhiều trường hợp quen 3 năm nhưng cũng chia tay. Đàn bà thì không sợ thiếu chỉ sợ mất người vợ tốt !