
Giúp em với nên tiến hay lùi trong tình yêu ?
Chuyện là thế này.em năm nay 24t e y và chia tay dc 1 năm rồi, thời gian lâu ko y e thấy cô đơn lắm, gần đây dc 5 tháng e quen 1 anh, hơn e 12t. bề ngoài có vẻ già nhưng tâm hồn tính cách thì trẻ lắm... lúc đầu gặp e ko biết và bị vẻ bề ngoài nhìn men + giàu có, galang, đã làm e hút hồn... thích rồi đến y, sau đó 1 tháng thì ng đó nói với e là đã có gia đình. thực sự buồn và e đòi chấm dứt thì anh không chịu và cứ níu kéo... 3 tháng trôi qua cứ như vậy và giờ e gặp 1 ng sinh năm 84, e thấy tim rung động, cũng đã dc 2 tháng rồi nhưng ng đó chỉ nói thích e thôi. chưa nói đến y đương gj cả và bảo quá khứ trong a còn sâu đậm quá, nên a chưa thể tiếp tục y dc mặc du rất thích em. e phải làm sao đấy để chấm dứt với ng đã có gia đình kia, và làm thế nào để chiếm trái tìm ng 84 này đây... chỉ cho e lối đi với ạ

Đúng là người đàn ỗng đã có gia đình, hơn bạn 12t mà lại có gia đình rồi thì bạn không nên phá vỡ hạnh phúc gia định nhà người ta. Bạn đừng cố gắng làm sao để chinh phục trái tim người 84 mà hãy làm sao để ngườii 84 thực sự thấy bạn có 1 cái gì đó cuốn hút để rồi chinh phục bạn. Chúc bạn sớm tìm được hp