VicoTas
Câu hỏi
avatar hachanuy
09/08/2013 08:16

Nếu cố, liệu có thể hốt được ly nước đã đổ không?

Tôi và a ấy yêu nhau được 3 năm rồi. Nếu xét về mối quan hệ thì chúng tôi biết nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. 3 năm yêu nhau, bạn bè và gia đình hai bên ai cũng biết. Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay chúng tôi sẽ làm đám hỏi trước. Thế rồi bỗng dưng như đất trời sụp đổ khi a bảo đã phản bội tôi vì đã yêu người con gái khác. Tôi đau khổ tưởng chừng như không thể nào sống nổi thêm một phút giây nào nữa. Cổ họng như thắt nghẹn lại không nói được lời nào, lòng đau mà ngỡ như ai bóp nát con tim mình. Tôi đã yêu a rất nhiều, tình yêu đó là sự sống, sự tôn thờ, là niềm tin tưởng tuyệt đối, là sự chờ đợi quyết không thay lòng đổi dạ của tôi dành cho a. A cũng đau khổ,bảo rằng còn yêu tôi,nhưng xin tôi cho a thời gian để quên người con gái đó bởi vì a yêu người ta thật lòng.Tôi vốn là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ đã phản bội mình. Nhưng rồi vì quá yêu a, cảm thất mình không thể nào sống thiếu a được nên chấp nhận tha thứ cho a. Và tôi đã phát hiện ở bên tôi mà lòng a vẫn còn hình bóng của người con gái khác.Nếu a là người đàn ông vốn hay bay bướm, trăng hoa thì tôi cũng đành lòng chấp nhận. Đằng này a xưa nay vốn rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, là người đàng hoàng, mẫu mực trong mắt mọi người và cả tôi. Tôi không chấp nhận và đòi chia tay mặc dù lòng đau như cắt, cứ thầm mong a sẽ nghĩ lại vì áp lực chia tay. Thật không ngờ,a đã chấp thuận. Tôi vẫn cố ra vẻ cứng rắn, dửng dưng nhưng chỉ được 3 ngày sau thì tôi không thể chịu nỗi vì quá nhớ a. Tôi đã gặp, quỳ xuống van xin a hãy quay trở về, chẳng lẽ mấy tháng trời yêu người khác mà đánh đổi tình yêu 3 năm trời của tôi và a sao. A đã lạnh lùng mà bảo tôi hãy ráng mạnh mẽ mà sống những ngày tới, để chứng minh cho mọi người thấy rằng không có a tôi vẫn sống được, sống tốt. Những ngày sau đó thật là khủng khiếp với tôi, đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng, tôi sợ cả giờ đi ngủ. Tôi không muốn ăn uống, không muốn làm gì cả. Giờ thì đã thấy bình tâm trở lại. Không thấy nhớ a nhiều nữa, lòng đã bớt đau khi nghĩ về những chuyện đã qua. Tình yêu của tôi dành cho a vẫn còn nhưng có lẽ nó đã bị tổn thương quá nặng nề. Tôi vẫn thầm cảm ơn a đã dạy cho tôi bài học về tình yêu, về sự thủy chung. Và bây giờ,sau nửa tháng tôi đã bình tâm lại thì a xuất hiện, xin phép tôi cho a được trở về. A bảo vẫn còn yêu tôi, yêu nhiều như ba năm trước. A biết mình yêu ai nhiều hơn nên đã chia tay người đó, muốn về chuộc lại lỗi lầm với tôi. Tôi vẫn còn yêu a và vẫn mong muốn một ngày nào đó chúng tôi sẽ được giống như xưa. Nhưng lòng tôi bây giờ lo lắm, tôi sợ dồn hết tình yêu rồi sau này a lại bỏ tôi một lần nữa, lúc đó chắc tôi không sống nổi. Những lời a nói bây giờ, tôi không dám tin hết vì sợ bị lừa dối thêm 1 lần nữa. Liệu chúng tôi có còn cơ hội bắt đầu lại từ đầu không khi mà lòng tôi vẫn còn yêu a nhưng không dám tin nhiều mặc dù quan niệm tình yêu “yêu là phải tin nhau” vẫn còn trong tôi. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên với. Tôi cảm ơn vô cùng.

Danh sách câu trả lời (5)
Đức Vân ducvan1993 09/08/2013 08:16
Thật lòng tôi cảm ơn lời khuyên chân thành của các bạn lắm. Chỉ còn vài năm nữa thôi tôi sẽ qua ngưỡng tuổi 30. Tôi đã có những bước tính sai lầm trong chuyện học hành để rồi bây giờ quyết định sẽ thi lại vào trường đại học mà mình đã bỏ,ngay sau khi thi tốt nghiệp trường đang học vào cuối năm nay. Cha mẹ tôi vốn không thuận hòa từ hồi tôi còn nhỏ. Tôi sống cô lập, có rất ít bạn bè, cũng chỉ vì tính bà cụ non của mình. Có lẽ nó không còn hợp với thời đại bây giờ. Tôi cảm thấy cơ hội tìm kiếm tình yêu cho mình không còn nhiều nữa, khi niềm tin vào tình yêu, vào bất cứ người con trai nào trong tôi đã cạn kiệt. Những người theo đuổi tôi cũng nhiều nhưng đa phần là những người bạn học cũ của tôi và a ấy. Làm sao tôi có thể tiến đến với họ trong khi tất cả đều biết mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn luôn thèm có một bờ vai để mình dựa dẫm những khi thấy mệt mỏi trong học hành,trong cuộc sống, thèm có người để mình yêu thương. Tối nay tôi sẽ phải trả lời quyết định cho a quay về không. Tôi sẽ phải suy nghĩ thật kỹ, và có khi cũng tự đem thân mình ra để đánh cược với canh bạc hạnh phúc đời mình. Tận đáy lòng tôi cảm ơn các bạn nhiều lắm. Tôi chưa bao giờ ở trong tình trạng khó xử như thế này , bởi xưa nay tôi luôn là người khuyên can, chỉ hướng cho người khác từ chuyện tình cảm đến cuộc sống. Không ngờ cũng có ngày mình lâm vào hoàn cảnh mà không biết lối thoát là đâu. Xin chúc tất cả các bạn, những người đã giúp đỡ tôi và cả những người chưa giúp kịp sẽ được sống hạnh phúc, hạnh phúc bình dị theo quan niệm của mỗi người.chào tạm biệt!
avatar hocon 09/08/2013 08:16

chúc mừng em
anh xin trả lời theo câu hỏi của em thôi nhé
có bnao giờ em làm đổ 1 ly nưoc71 chưa nhỉ
nếu có rồi thì cho anh hỏi tí nhé
mỗi lần như vậy em có cố tìm cách hốt lại những giọt nưoc đã rơi ra ko
chắc ko rồi phải ko
ùk thì đúng rồi
múc 1 ly nứoc mới
việc này dễ làm hơn là hốt lại đấy em ah
mất công >> với lại liệu em có thể hốt dc đầy ly nước ấy như cũ hay ko ?
hay chỉ là 1 chtu1 nước có kèm theo cả đất cát ... phải chăng là 1 chút nước dơ...

anh chỉ trả lơi82 thế thôi nhé
theoc âu hỏi của em thôi
có thể câu trả lời của anh cũng ko phải là 1 câu trả lời hay, cũng có thể là ko giúp dc gì cho em,
nhưng hi vọng em hãy nhớ, vào bất cứ lúc nào em buồn ãy để ý đến xung quoanh em, còn rất rất nhiều đang lo lắng cho em đấy thôi
đừng để cho tình yêu làm em mù quáng mà ko nhận ra những điều đấy để rồi cmai5 chạy theo tiếng gọi của trái tim mà đánh mất đi những ngưoi72 bạn quoanh em,
có thể 1 lúc nào đó họ cũng sẽ như em lúc này, đang cần 1 người chia sẻ...
avatar hahaha 09/08/2013 08:16
bói bài miễn phí tại maybesame@blogspot.com
avatar ZiMaNo1 09/08/2013 08:16
tình yêu là vậy đó. nó như con dao 2 lưỡi mang đến ngọt ngào rồi cũng mang lại đắng cay. chuyện của bạn không khác chuyện của tôi nhưng của tôi lại theo chiều ngược lại và đau lòng hơn sau hơn 2 năm yêu nhau 1 ngày cô ấy nói chia tay và quay về với mối tình trước-kẻ thù của tôi. Phải làm j ư? hãy cứ sống cho tốt và chờ đợi. ko phải mất ny là mất tất cả. Mình còn có gia đình, bạn bè cơ mà. 3 năm là thời gjan ko phải ngắn. tình cảm ko thể 1 sớm, 1 chiều mất đi dễ dàng thế đc. Đừng níu kéo.Khi đã hết yêu, k còn tình cảm với nhau thì có níu cũng ko thể quay về đc bạn ak. Đừng tự gục ngã , yếu mềm chỉ làm người đó thương hại mình thôi.Cứ sống cứ chờ đợi đi. Và hãy im lặng tự tách mình ra khỏi người đó. Nếu thật sự 2 người là của nhau anh ta sẽ quay về. còn nếu chữ " Duyên" ko trọn vẹn. thì hãy coi như đó là 1 bài học. Có thể 1 nửa kia đích thực chưa tìm đến với bạn.Bạn cần 1 người có thể đi cùng bạn suốt đời cơ mà. Những người cùng hoàn cảnh sẽ hiểu nhau hơn. Tôi nghĩ thế. Hãy tin là bạn sẽ thành công rồi bạn sẽ thành công. Good luck!
Cần tâm sự thì nhắn tin : 01685271544 sẵn sàng chia sẻ nỗi đau :D
avatar bombeo113 09/08/2013 08:16
Câu chuyện của bạn thật là khó giải quyết.
Bạn đang chịu rất nhiều áp lực từ nhiều phía: Từ tình yêu của bạn đã 3 năm dành cho anh ấy, từ sự mong đợi sắp được sống trọn đời với nhau, từ sự mong đợi của cả gia đình bạn mong bạn được hạnh phúc và trên hết vì các áp lực trên mà bạn phải chịu áp lực từ chính bản thân mình, tiếp tục hay không tiếp tục.
Bạn đã bị tổn thương và có bài học về tình yêu do chính a ấy đã dạy. Vấn đề là bạn không biết a ấy có cho bạn tin tưởng được nữa hay không, hãy cứng rắn lên, đừng chấp nhận lời xin lỗi của a ấy vội, vì đây đã không phải lần đầu. Chỉ có thời gian mới chứng minh được lời xin lỗi đó là thật hay không, và trong thời gian này, bạn đừng để những áp lực trên chi phối bạn. Mong bạn hạnh phúc.
Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
nophoto Tôi có thai không hay chỉ đơn thuần là tác dụng phụ của thuốc? và có phải que thử lúc nào cũng chinh xac???

Đăng lúc: 08:16 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Thắc mắc tuổi mới lớn?

Đăng lúc: 08:16 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Có biện pháp tránh thai an toàn nào?

Đăng lúc: 08:16 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Bình thường con trai có tiết ra dịch gì ko?

Đăng lúc: 08:16 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Nên chọn cô gái xinh hay cô có tài?

Đăng lúc: 08:16 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Liệu em có thai ko ạ?

Đăng lúc: 08:16 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Vợ tôi bị bệnh gì?

Đăng lúc: 08:16 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

NgocUk Em có nên đi khám ko?

Đăng lúc: 08:16 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

Chip chip Cho mình hỏi liệu mình có thể có thai ko ?minh can gap lam..giup minh voi!

Đăng lúc: 08:16 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Em đang hối hận và hoang mang k biết phải làm gì? Mong được giúp đỡ ?

Đăng lúc: 08:16 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

Xuân Trọng Phải chăng em vẫn còn yêu tôi!

Đăng lúc: 08:16 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Nếu khi xuất tinh tinh dịch chỉ có màu trắng trong và hơi nhầy, liệu có bị vô sinh?

Đăng lúc: 08:16 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

Mạnh Linh Ở sài gòn nên chọn chỗ nào đi chơi hay ngày lễ tình nhân đây ?

Đăng lúc: 08:16 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Em Đã hết yêu anh thật sao?

Đăng lúc: 08:16 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Tôi phải làm sao đây?

Đăng lúc: 08:15 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Em có nên tiếp tục quen người ấy nữa không ?

Đăng lúc: 08:15 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Cho e hỏi về thuốc tránh thai ????

Đăng lúc: 08:15 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Bác Sĩ ơi.....Cho em hỏi chuyện thầm kín ?

Đăng lúc: 08:15 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Giúp e nhanh với nào các bác yêu quý

Đăng lúc: 08:15 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

NgocUk Cho Mình hỏi ? Phẫu thuật giãn tĩnh mạch thừng tinh bao lâu thì xuất viện và chi phí bao nhiêu ?

Đăng lúc: 08:15 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

Rao vặt Siêu Vip