Câu hỏi

09/08/2013 08:15
Tôi phải làm sao đây?
Tôi và người yêu đã yêu nhau đến nay đã được gần 9 tháng. Tôi và cô ấy hiện tại đang ở nước ngoài. Gia đình 2 nhà ở Việt Nam đã đi lại và dạm ngõ. Gần đây tôi và cô ấy rất hay xung đột vì chuyện tiền bạc và áp lực của công việc ( tôi và cô ấy đều là thợ nail). Tôi và cô ấy ko làm chug 1 tiệm.
Hôm đó, tiệm của cô ấy vắng khách, cô ấy nhờ 1 người thợ nam trong tiệm làm móng tay cho cô ấy. Khi tôi biết chuyện đó, tôi cảm giác có sự khó chịu. Tôi rất tin tưởng cô ấy và ko bao giờ nghĩ cô ấy có mối quan hệ nào khác ngoài tôi. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng người con gái mình đang yêu cầm tay với 1 ng đàn ông khác là tôi ko sao chịu nổi. Rồi cô ấy khen tay nghề của người đó trước mặt tôi. Dường như cô ấy ko biết rằng đã vô tình động đến sĩ diện của 1 người đàn ông như tôi. Tôi và cô ấy đã cãi nhau rất to. Cô ấy 1 mực đòi chia tay tôi. Mặc dù lúc nguôi cơn giận tôi đã xin lỗi trên cả đoạn đường đưa cô ấy về nhà. Nhưng cô ấy ko chấp nhận. Tôi ko biết phải làm j lúc này nữa. Thật sự thiếu cô ấy tôi dường như ko sống được. Và nếu có nghĩ lại cái cảnh tượng cô ấy ngồi làm móng, đưa tay cho người đàn ông khác cầm, vui vẻ cười nói khiến tôi ko thể nào chịu đựng nổi. Tôi muốn giận điên lên và hét lên thật to. Tôi phải làm j đây? Chấp nhận chia tay hay quay lại với cô ấy. Và nếu muốn quay lại tôi sẽ phải làm j để cô ấy chấp nhận. Xin các bạn cho giúp tôi ý kiến. Xin cảm ơn rất nhiều!
tranquangvinh
09/08/2013 08:15
Hôm đó, tiệm của cô ấy vắng khách, cô ấy nhờ 1 người thợ nam trong tiệm làm móng tay cho cô ấy. Khi tôi biết chuyện đó, tôi cảm giác có sự khó chịu. Tôi rất tin tưởng cô ấy và ko bao giờ nghĩ cô ấy có mối quan hệ nào khác ngoài tôi. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng người con gái mình đang yêu cầm tay với 1 ng đàn ông khác là tôi ko sao chịu nổi. Rồi cô ấy khen tay nghề của người đó trước mặt tôi. Dường như cô ấy ko biết rằng đã vô tình động đến sĩ diện của 1 người đàn ông như tôi. Tôi và cô ấy đã cãi nhau rất to. Cô ấy 1 mực đòi chia tay tôi. Mặc dù lúc nguôi cơn giận tôi đã xin lỗi trên cả đoạn đường đưa cô ấy về nhà. Nhưng cô ấy ko chấp nhận. Tôi ko biết phải làm j lúc này nữa. Thật sự thiếu cô ấy tôi dường như ko sống được. Và nếu có nghĩ lại cái cảnh tượng cô ấy ngồi làm móng, đưa tay cho người đàn ông khác cầm, vui vẻ cười nói khiến tôi ko thể nào chịu đựng nổi. Tôi muốn giận điên lên và hét lên thật to. Tôi phải làm j đây? Chấp nhận chia tay hay quay lại với cô ấy. Và nếu muốn quay lại tôi sẽ phải làm j để cô ấy chấp nhận. Xin các bạn cho giúp tôi ý kiến. Xin cảm ơn rất nhiều!
Danh sách câu trả lời (1)

Người ta thường nói không ghen thì chưa hẳn đã là yêu nhưng nếu ghen quá thì rất dễ đánh mất tình yêu.Trong trường hợp này bạn đã để máu ghen đánh mất tính tự chủ của mình.
Hơn nữa trong tình yêu mỗi bên đều có quyền tự do cá nhân riêng,bạn nên tôn trọng các mối quan hệ trong giao tiếp của người mình yêu.
Sự tin tưởng nhau là yếu tố quyết định sự hoà hợp trong tình yêu.Nếu bạn vẫn yêu cô ấy và muốn quay lại với cô ấy bạn nên để cô ấy bình tĩnh lại rồi xin lỗi cô ấy với tấm lòng chân thành của một người do yêu quá mà để máu ghen lấn át . Hãy chứng minh tình yêu của bạn dành cho cô ấy là chân thành. Chúc bạn hạnh phúc

Hơn nữa trong tình yêu mỗi bên đều có quyền tự do cá nhân riêng,bạn nên tôn trọng các mối quan hệ trong giao tiếp của người mình yêu.
Sự tin tưởng nhau là yếu tố quyết định sự hoà hợp trong tình yêu.Nếu bạn vẫn yêu cô ấy và muốn quay lại với cô ấy bạn nên để cô ấy bình tĩnh lại rồi xin lỗi cô ấy với tấm lòng chân thành của một người do yêu quá mà để máu ghen lấn át . Hãy chứng minh tình yêu của bạn dành cho cô ấy là chân thành. Chúc bạn hạnh phúc

Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip