
Ngày cuối tuần nhà bạn thường làm gì
Mình sống với ba mẹ từ lúc chưa lấy chồng. Đến bây giờ có chồng có con rồi vẫn sống cùng ông bà.
Ngày cuối tuần với nhà mình chỉ gói gọn trong 2 từ " lao động. " hihi.
Tức là sẽ dọn dẹp nhà cửa, cuốc đất trồng rau, vườn tược...
Không có khái niệm ngủ nướng, càng không có chuyện ra ngoài cafe , gặp gỡ bạn bè này nọ.
Điều đó không có nghĩa là cấm không cho đi, ai có nhu cầu gặp bạn bè, cafe ở ngoài thì cứ đi.
Còn những người ở nhà vẫn làm những công việc quen thuộc.
Đôi khi mình nghĩ ngày cuối tuần là ngày nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi, tại sao không thư giãn mà lại tiếp tục làm việc. Mình thuộc lớp trẻ nên có suy nghĩ như vậy, nhưng ba mẹ mình thì lại nghĩ khác cho nên ông bà thực hiện quan điểm của mình với ngày cuối tuần như trên.
Nhà các bạn thì sao ? Cũng như nhà mình hay là nghỉ ngơi giải trí đúng nghĩa. ?

Đa số mọi người đều dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng...nhỉ.
Mình muốn ngày cuối tuần sẽ bắt đầu sau giấc ngủ nướng kéo dài đến 8h - 8h30 .
Sau đó cả nhà sẽ ra ngoài ăn sáng, rồi cafe cùng bạn bè, anh chị em. Buổi trưa sẽ liên hoan cùng ông bà, bạn bè...