Câu hỏi

31/05/2013 18:27
Ngoại tâm thu là gì mà đáng sợ thế? Cách chữa
Tôi năm nay 26 tuôi. Năm 2008 tôi thấy có chịu chứng khó thở, đánh trống ngực, hồi hộp, tôi đi khám tại bệnh viên Thống Nhất TPHCM thì BS nói tôi bị ngoại tâm thu và uống thuốc. NHưng sau đó không khỏi và cuối cùng tôi được chỉ định cắt đốt điện sinh lý . “Qua khảo sát BS nói tôi bị NTT nhanh trên thất, vùng vách liên thất và cắt đốt – KQ: BS nói là thành công” Nhưng sau khi cắt đốt được vài ngày thì tôi thấy vẫn như củ và khám lại thì bác sỹ bảo vẫn bị như cũ và cắt đốt lại. Nhưng theo tôi được biết là cắt đốt điện sinh lý xong là khỏi nên giờ tôi hoang mang lắm và để bệnh liều đến giờ luôn. NHà tôi nghèo nợ trước vay để làm còn chưa trả hết mà bây giờ làm lại thì không có tiền rồi. Nếu làm nửa mà không thành công thì chết luôn. Có ai biết nơi nào cắt đốt điện sinh lý không chỉ tôi. Tôi đang tuyệt vọng đây, hay ai biết xin tư vấn.
sometime
31/05/2013 18:28
boy_vui_cuoi2000
31/05/2013 18:28
hothot
31/05/2013 18:28
manhlinh
31/05/2013 18:28
phukequach
31/05/2013 18:28
Danh sách câu trả lời (10)

Xin hỏi đã ai chữa được thành công bệnh này chưa ạ.Em đang mắc phải bệnh này và đang thấy rất khó chịu.Mong được sự tư vấn cách chữa của mọi người,em nghe nói đốt có thể hết được nhưng có rất nhiều người sau khi đốt lại tái phát.
Nói chung em thấy rất lo lắng,mong mọi người ai có kinh nghiệm chỉ cho em với.Em đang là sinh viên và điều kiện kinh tế cũng chỉ bình thường thôi ạ.yahoo em là lil_specknight.Mong được sự giúp đỡ của các anh chị

Tôi bị bệnh Ngoại tâm thu trên thất (Đeo máy Holter 24 giờ mới phát hiện) từ năm 2001 đến nay. Các bạn mô tả về bệnh này cực kỳ chính xác. Mới đầu tôi rất sợ vì lúc đó bị hẩng nhịp tim và mất nhịp mạch ở tay. Tôi đi khám và xét nghiệm ở TP.HCM rất nhiều nơi, uống thuốc cũng không hết, khi có Bác sĩ khuyên nên đi Bệnh viện Thống Nhất, nếu cần thì ở đây có phương pháp đốt điện, tôi là cán bộ có thẻ điều trị tại đây. Bác sĩ cho tôi nhập viện vì lúc đó tôi rất mệt do những cơn ngoại tâm thu dồn dập, huyết áp tăng bất thường. Tôi nhập viện khoảng 1 tuần sau thì đi lên cầu thang cũng không nổi, bệnh viện cho tôi uống thuốc và cứ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm, đầu tôi nhức như búa bổ, báo với Bác sĩ thì được trả lời là thuốc tim mạch phải chịu vậy vài ngày sẽ hết ... trong khi đó, ngoại tâm thu vẫn không giảm, tôi phải chịu đựng 2 thứ vừa nhức đầu như búa bổ, vừa ngoại tâm thu dồn dập, đúng 12 ngày tôi xin về vì không thể nào chịu nổi thêm nữa ... Tôi về quê, các Bác sĩ ở đây cũng không có cách gì trị bệnh của tôi. Có người quen rũ tôi đi Bác sĩ Huỳnh Ngọc Long ở 159 đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM tôi đến khám, Bác sĩ cho thuốc uống gần 2 năm nay, tôi thấy khỏe, tuy thỉnh thoảng vẫn có những cơn loáng thoáng, nhưng không dồn dập và mệt như trước.Bác sĩ ở đây kê toa, thu tiền khám 50.000đồng/lần, Bạn có thể mua thuốc ở bất cứ đâu, không nhất thiết phải mua tại phòng khám. Mỗi tháng hơn 400.000đồng tiền thuốc. Tôi cực kỳ chia sẽ với Bạn vì bệnh này rất khổ và tốn kém.

Tôi cũng giống bạn, tôi bị ngoại tâm thu thất cũng đã lâu rồi, bây giờ cảm thấy người rất mệt mỏi do vậy tôi đang tìm hiểu xem có nên chữa trị bằng pp đốt điện sinh lý ko. Có lẽ tôi sẽ lên BV Bạch Mai để chữa trị

Chào anh! tuy em ko biết bệnh ngoại tâm thu có nguồn gốc như thế nào nhưng em biết có người có thể giúp anh chữa khỏi tận gốc được bệnh này vì bệnh này phải triệt tiêu được nguyên nhân thì mới khỏi được. Nếu anh quan tâm thì em se cho anh số điện thoại để gặp người này và có thể giúp đỡ anh cách điều trị. Anh nhớ gọi vào 8h sáng nhé.Chúc anh luôn khỏe.số điện thoại 0912340688

minh cung ko biet nua .bo tay
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Các bệnh thường gặp
Rao vặt Siêu Vip