
Những quán ốc nào ngon nhất Hà Nội

mình hay ăn ở 1A Đinh Liệt hay sao ý, chỗ gần ngã tư Hàng bạc đấy!rất ngon mà giá cả phải chăng,Hà Nội ẩm thực không hể chê được.

Chia sẻ cho các bạn 1 quán ốc mình mới khám phá ra nhé, đảm bảo ngon bổ rẻ hihi
Ốc Me Sài Gòn ... nghe tên đã muốn cháy nước miếng.. quán tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và phục vụ cực tốt( theo ý mình) so với chất lượng phục vụ ở HN
Sau khi được nhân viên phục vụ tư vấn thì đây là thiệt hại
1.Sò điệp nướng mỡ hành! Vị mỡ hành của họ ăn ngon đặc biệt, mình chưa ăn kiểu này bao giờ nên cứ gọi là thích.
2. Ốc len xào dừa .. ôi cái vị béo ngậy mà đậm đà của ốc này làm mình ngấy ngây đứng hình mất 5’. Mọi người qua đây bắt buộc phải thử món này nhé !
3. Sò Huyết sốt me: Lạ, vẫn chỉ ăn sò huyết nướng tái thôi, ở đây họ cọ sạch sò huyết rồi đảo với nước sốt me. vừa ăn vừa mút tay và ngon đáo để.
4. Hàu nướng phô mai trứng cút .... nghe tên là đã thấy ngon rùi ... ko cần quảng cáo nữa ... Hàu nướng phô mai và đập thêm quả trứng cút vào đảo lên, ăn chấm với nước chấm chua ngọt của họ ( phải nói là rất ngon ực ực...)
5. Ốc Tỏi nướng mắm ớt. Họ dùng mắm chua ngọt của họ rưới lên con ốc rồi nướng trên than hồng. Thơm phức !
6. Càng ghẹ rang muối ớt: Hình như món này là tuyệt chiêu của nhà hàng thì phải, rất nhiều người gọi ra nhấm với bia.
Giá cả bình dân chỉ từ 35k là có thể nhâm nhi ốc ở đây rồi. Thường thì mihf đi ăn mỗi người đứng dậy hết chưa đến 100k/người.
Địa chỉ nè: 266 Xã Đàn - Kim Liên mới -Hà Nội.

Mình ăn ốc ở ngõ nhỏ cạnh tòa nhà Techcombank Nguyễn Lương Bằng, đối diện bệnh viện Đống Đa nhìn sang, nhà cũ mình ở gần đây nên rất hay ra đó ăn, có ốc nhỏ, ốc to, nem chua rán, ốc đặc biệt sạch, rẻ và nước chấm ngon . Hôm nọ 2 chị em mình ăn 3 bát ốc nhỏ, 5 cái nem chua rán mà tổng thiệt hại có 35k, quá rẻ. Bạn nào ở gần đó hay tiện đường qua ăn thử xem, quán bán buổi tối nhé.
Hoặc bạn có thể ra quán ốc ở trong ngõ Đê Tô Hoàng, Ở đây bắt đầu bán từ 4h chiều - 6h chiều, hàng dong ngoài đường thôi, nhưng nước chấm thì ngon tuyệt vời, Đảm bảo ăn 1 lần, lần sau ko muốn ăn ở chỗ khác nữa, mỗi tội nếu đi vào mùa đông thì lúc nào cùng phải chờ khoảng 15phút mới đến lượt.

Ngoài những hàng ốc nổi tiếng như ốc Đức Mười(Liễu Giai), Đinh Liệt ... còn có 1 số hàng tớ hay ăn như sau:
- Ốc vỉa hè cô Quế ngã 3 Hội Vũ - Quán Sứ nước chấm ngon, chỉ có ốc nhỏ và ốc mít nhưng ốc lúc nào béo. Mỗi tội bây h lên giá ghê quá, ốc nhỏ vẫn 10k nhưng ốc mít thì 30k/đĩa (hàng này chỉ mở từ khoảng 3h - 7h thôi).
- Ốc cô Vinh chợ Thành Công, hàng này tớ ăn từ bé cũng ngon, giá ốc nhỏ 9k, ốc to 17k.
- Ốc vỉa hè của 2 vợ chồng bán ở chợ 34A Trần Phú buổi chiều cũng okie, nhưng anh chồng hay tính tiền điêu lắm (ai vào ăn thử thì nhớ để í giá tiền).
- Còn 1 số hàng nữa nhưng toàn vỉa hè, vì tớ mò mẫm, đi đâu mà thấy hàng ốc lên cơn nghiện là lao vào ăn thôi. Cá nhân tớ thấy ốc xào ở Kim Liên, ốc Cay Trần Huy Liệu ăn chỉ ngon hồi còn đi học, sinh viên thôi. Bi h ăn chán phèo.
Thấy 1 hàng ốc Hải Phòng nhỏ ở đầu hàng Bông nhưng chưa thử lần nào, ai ăn rồi cho tớ ý kiến và biết giá cả nhé!

Em cũng thường hay đi ăn ốc, em ăn ở 3 quán ruột. Quán thứ nhất là ở Tạ quang bửu chỗ gần trường
cấp 3 Thăng Long, quán này mở từ lúc 4h chiều, ăn ốc cũng ngon lắm nhưng hơi đắt.
Đi từ Bạch Mai rẽ vào Tạ Quang Bửu thì quán nắm ở bên tay trái, cạnh chỗ bán vé máy bay.
Quán thứ 2 thì cũng nằm trong Bách Khoa ngay trước cổng Viện Đại học mở, có món ốc xào kiểu hải
phòng ngon lắm, giá cả ko đắt lắm. QUán này mở từ 6h30 tối.
Quán thứ 3 là nằm trên đường Lương ĐỊnh Của, quán Hưng Ốc. QUán này có rất nhiều món đủ loại hải
sản, chế biến cũng ngon nhưng khác với cách chế biến của ng Hải Phòng, chắc chế biến kiểu HN.
Quán này lúc nào cũng đông khách bắt đầu từ 4-5h chiều. Đi từ Phạm Ngọc Thạch rẽ vào Lương Định
Của quán Hưng Ốc nằm bên tay trái. khi vào ăn sẽ có các em trai mang xe của mình đi cất, mình chỉ việc
ngồi gọi món và ăn, ăn xong trả tiền các em lại mang xe ra cho mình. Giá cả của quán này cũng ko đắt
lắm, vừa phải.