
Nỗi buồn không biết chia sẽ cùng ai???
Mọi người giúp mình chuyện này với. Mình không biết phải làm sao nữa. Mình ở chung nhà với bạn gái mình. Gia đình cho phép chúng tôi được gần nhau và ngũ chung với nhau. Mình và cô ấy yêu nhau gần 1 năm thì mình phải đi học xa. Trong khoảng thời gian 2 đứa xa nhau thì lâu lâu mình có về thăm cô ấy và vẫn ở trong nhà. Hiện tại tình yêu của tôi và cô ấy rất đẹp, nhưng đôi khi vẫn gặp nhiều sóng gió. Bây giờ mình sắp ra trường, chỉ còn 1 tháng nữa. Và tình yêu của mình vẫn ngọt ngào như xưa, không có gì thay đổi. Mình với cô ấy có ít chuyện lục đục nhưng vẫn không đáng kể. Mình có hỏi thử cô ấy rằng, liệu sau này anh về bên em và đi làm. Em muốn anh sống trong nhà với em hay thuê trọ sống riêng? Thì cô ấy nói tùy anh. Mình suy nghĩ nhiều lắm và thử cô ấy bằng cách nói với cô ấy rằng mình sẽ thuê trọ ở riêng. Và cô ấy nói với tôi là cũng được. Thật sự nghe vậy mình cảm thấy buồn quá. Bao lâu nay tôi và cô ấy đã chung sống cùng 1 mái nhà, đã có biết bao kỷ niệm đẹp và những giây phút tuyệt vời nhất của tình yêu. Vậy mà không hiểu sao cô ấy cũng đồng ý khi tôi nói như vậy mà không hỏi vì sao mình không ở trong nhà mà đi thuê trọ. Mình thật sự buồn quá, chẵng biết phải làm sao nữa? Mình thì muốn lúc nào cũng được bên cô ấy. Mọi người giúp mình phải làm sao đây???

Bạn thân mến!
Ngay khi bạn hỏi cô ấy thì điều đó đã có điều gì đó không đúng rồi. Có khi nào bạn nghĩ rằng các bạn đã sống chung như vợ chồng suốt thời gian qua khi bạn còn đi học. Vậy mà khi bạn ra trường đi làm, bạn không nói với cô ấy về dự định tương lai như kết hôn chẳng hạn, bạn lại hỏi cô ấy rằng các bạn có nên sống chung nữa không. Bạn gái luôn rất nhạy cảm, biết đâu cô ấy sẽ nghi ngờ tình cảm của bạn, sự chung thuỷ của bạn khi bạn có bước ngoặt mới. Rằng đi làm rồi bạn sẽ không yêu cô ấy nữa...
Vậy việc bạn nên làm bây giờ đó là hãy nói với cô ấy rằng bạn cần cô ấy như thế nào, bạn sẽ quyết tâm ra sao cho tương lai của hai người bạn nhé.
Chúc các bạn có một tình yêu đẹp