
Yêu người cùng tuổi, em phải làm sao ?
Em và cô ấy đã yêu nhau 2 năm, chúng em bằng tuổi nhau và học chung từ cấp 2. Qua quá trình tìm hiểu, gia đình nàng tuy chưa công nhận em là người yêu nhưng đã có thể nói là chỉ chờ em ra trường thì sẽ đc công nhận chính thức(em còn 1 năm nữa thôi).
Tuy nhiên mọi chuyện rắc rối từ phía mẹ em, mẹ em tuy kiên quyết phản đối vì cho rằng 2 đứa không hợp tuổi(bọ em đều tuổi Hổ - 1986). Thêm vào đó, qua quá trình đi xem bói vài nơi, có người nói không hợp vì cả hai đều mệnh hỏa, có người noi bình thường, có người nói sẽ ảnh hưởng tới công danh và sinh mạng. Em ko hề tin những điều bói toán đó nhưng làm sao để thuyết phục mẹ em đây, các bác giúp em với ?


Chồng mình tuổi mùi (79) mình tuổi sửu (85) 2 tuổi này thì ai bảo là hợp, nhưng tụi tớ cưới nhau 4 năm rồi chưa bao giờ giận nhau, cuộc sống của tụi mình rất HP..anh ấy là người rộng lượng và hiểu biết, đôi khi mình muốn giận cũng chẳng được vì cái tội anh rất hài hước nữa chứ.
Nhớ ngày xưa, mình cũng từng đắn đo về chuyện tuổi tác...hổi đó nếu mỉnh dở hơi bỏ anh ấy thì có lẽ cả cuộc đời này phải ôm hận.
