
Con gái yêu đơn phương có nên tỏ tình trước?
Đó là câu hỏi đã cũ, nhưng mỗi thời lại có một cách trả lời khác nhau. Thế hệ trẻ, họ đã bày tỏ quan niệm như thế nào về vấn đề này?

Chào bạn!
Xin được xem bạn là nhân vật nữ trong câu hỏi ấy.
Không chỉ reing6 mình mà ai cũng nhận thấy rằng Nam nữ đã bình quyền trong cuộc sống. Thế nên bạn không nên phân biệt là con gái hay con trai gì ở đây cả. Hi..có thể nói vui rằng, có giấy chứng minh muốn làm gì thì làm vì lúc đó quyền của bạn được thừa nhẫn...Bạn là 1 người sống trong thế giới tự do bình quyền mà, phải không nè? Chúng ta có quyền làm những điều mà chúng ta muốn, miễn sao nó k sai trái với luân thường đạo lý, k vi phạm vào pháp luật là ok rồi. Chugn1 ta có quyền được sống, có quyền yêu và được yêu, có quyền bày tỏ...bạn tự nén nó lại chẵng khác nào bạn tự đánh mất đi của chính mình hết 1 cái quyền thật thiêng liêng...
Bạn biết không, mỗi thứ trên đời này đến với chúng ta là 1 món quà kỳ dịu, người ấy là 1 món quà kỳ dịu nhất mà thượng đế đã mang đến cho bạn, bạn hãy nhận và hãy cứ cho đi dẫu ai kia có đón nhận. Và biết đâu người ấy cũng đang chờ đợi bạn. Sống là không chờ đợi mà, nhỡ như cứ chờ đợi đến 1 ngày bạn không thể nói cho người ấy nghe, hoặc giả là người ấy mãi mãi không bao giờ nghe thây được nữa...sẽ hối tiếc lắm bạn ah.... Có bạn đã nói đấy được nói những điều mình nghĩ thật hạnh phúc..
Sao bạn không đặt ra câu hỏi "nên tỏ tình lúc nào là phù hợp nhất?"....Tôi nghĩ đó là Khi.. bạn không thể đợi thêm được nữa....
"Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại.
Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương.
Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của những người bạn.
Đừng đợi có một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu vào làm việc.
Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chịu chia sẻ đôi chút.
Đừng đợi tới khi vấp ngã rồi mới nhớ đến những lời khuyên.
Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian rồi mới khởi đầu một công việc.
Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới cố xin lỗi.
Đừng đợi vì bạn không thể biết bạn sẽ phải đợi bao lâu."
Đừng chờ đợi nó qua đi để rồi ta lại thấy hối tiếc bạn nhé.
Chúc cho các bạn nữ có thêm sự vững mạnh để bước đến nói với "ấy" rằng: Tớ y...ê...u... cậu. Mặc cho phía sau có là gì đi nữa bạn hãy cứ bước tiếp bạn nhé. tình cảm kia có là tình yêu, tình bạn đẹp hay không tùy vào cách của bạn.
Song la khong cho doi.
Chúc cho nam nữ trên vatgia ai nấy đều thành công và hạnh phúc.

|
|||||||||||||