
Băn khoăn bên hiếu bên tình?
Anh là người Đ.N, tôi sống với gia đình ở Vinh. Lúc đầu, chúng tôi thường xuyên liên lạc qua điện thoại, nhờ đó chúng tôi có tình cảm với nhau. Khi gặp lại nhau lần thứ hai chúng tôi lao vào yêu nhau như điên dại.
Anh hơn tôi ít tuổi nhưng lại là người bươn chải sớm, có tài, đứng đắn, có trách nhiệm, biết vị tha... nhưng ngược lại, anh là người tương đối gia trưởng, kiêu ngạo về bản thân... Khi yêu nhau anh dành cho tôi những tình cảm chân thành, nhưng cũng làm tôi ngột thở vì sự áp đặt của anh. Tôi cũng là người bướng bỉnh, cá tính mạnh nên giữa chúng tôi thường xuyên xảy ra tranh cãi. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua hết.
Vấn đề ở đây là khoảng cách giữa chúng tôi. Anh không thể bỏ ĐN để ra Vinh sống cùng tôi, anh muốn tôi thu xếp vào ĐN, trước mắt là hai đứa cùng nhau xây đựng cho mình kế hoạch để cưới nhau, như dành tiền mua nhà, cho tôi thích nghi dần với cuộc sống ở trong đó, chúng tôi tính nếu có thể cuối năm 2008 sẽ cưới nhau.
Tuy nhiên hiện tại ở Vinh, tôi đang sống với ba và em trai còn nhỏ, mẹ tôi mới mất được hơn năm, là chị cả trong nhà, tôi khó có thể sắp xếp gia đình để vào ĐN cùng anh được, bởi cả nhà giờ cần tôi. Tôi cũng tính đến chuyện muốn cho ba tôi đi bước nữa, nhưng ba tôi không chịu, mà phân tích ra thì điều đó cũng gặp nhiều điều bất hợp lý. Cũng vì thế mà tôi không dám nói với ba về mối tình của mình. Một phần nếu nói ra, tôi sẽ không thể vào ĐN với anh mà không cưới xin, bởi trước mắt vào ĐN, nếu có thể tôi chỉ xin phép đi học thêm thôi.
Bây giờ, đứng trước hoàn cảnh gia đình như vậy tôi không biết phải làm thế nào. Mạo hiểm đeo đuổi kế hoạch hạnh phúc hay vì gia đình tạm quên đi chuyện tình cảm của mình, rồi tìm một hạnh phúc khác hợp lý hơn? Tôi thực sự khổ sở, giằng xé không biết mình nên làm thể nào? Kính mong chuyên mục tư vấn tình yêu giúp tôi có cách hợp lý cho chính mình. Tôi xin chân thành cảm ơn! (M.T.)

Quyết định cho một mối quan hệ luôn đặt trong những mối quan hệ khác thì thật là căng thẳng phải không bạn. Điều đầu tiên mà cũng có thể là điều rất quan trọng chương trình muốn nói với bạn rằng không thể có một sự lựa chọn hoàn hảo đến mức tuyệt vời trong cuộc đời này. Quyết định nào cũng có cái giá của nó, bạn ạ!
Thay vì quết định cho chính mình, bạn lại lo nghĩ qua nhiều thứ khác. Cũng thật sự hợp lý bởi vì đó là những người thân của bạn nhưng không vì thế bạn được phép trách mọi người về sau này nếu cần bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của chính bạn. Những gì mô tả cho thấy bạn là một người con có trách nhiệm với gia đình, là một người chị thương em... nhưng phải biết thương mình nữa chứ bạn. Nếu anh ấy và tình cảm của anh ấy chính là hạnh phúc của bạn thì có nên chăng hy sinh một cách quá đắt như thế hay không? Bạn đã thực sự thương anh ấy, bạn đã chính thức yêu anh ấy. Vậy nếu bạn tự chia cắt thì có hợp lý và liệu rằng có khả thi hay không, bạn nhỉ?
Cũng không biết bạn và anh ấy có thường xuyên găp mặt với nhau hay không? Cũng không biết bạn hiểu ít hay nhiều về anh ấy... nhưng những gì bạn mô tả về anh ấy thì nhiều thật. Trước nhất, vẫn phải xác định lại những gì mô tả bạn nhé! Mẹ bạn mới chỉ mất một năm cho nên chuyện lễ nghĩa vẫn nên được duy trì. Sau hai năm, bạn và anh ấy có thể tính đến chuyện tương lai gần hơn và sát thực hơn. Thiết nghĩ bố bạn và em trai bạn vẫn phải và hoàn toàn có thể thích nghi với cuộc sống mới vì dù muốn dù không bạn cũng phải theo chồng.
Sớm hay muộn, đôi lúc rất có ý nghĩa nhưng lại cũng không ý nghĩa gì nếu như mỗi người cần phải thích ứng. Không chắc gì bạn theo chồng thì bố bạn và em trai bạn lại khó sống. Điều này còn liên quan rất nhiều đến điều kiện kinh tế, quan điểm và nhiều thứ khác nữa bạn ạ! Ngay cả khi bạn lập gia đình thì từ ĐN ra Vinh phải đâu xa xôi?
Quan trọng nhất là sự bình tâm. Đừng giằng xé và căng thẳng vì những điều này chỉ làm bạn khó chịu hơn thôi. Thiết nghĩ đừng che giấu một tình cảm có đích đến, một mặt, anh ấy phải chính thức đến gia đình để thăm viếng gia đình bạn, mặt khác anh ấy phải bộc lộ tình cảm để bố bạn còn tin tưởng nữa chứ.
Đồng tình vói bạn chuyện cần thiết nuôi dưỡng tình yêu nếu như thực sự bạn đã yêu, nhưng không đồng tình với bạn chuyện nói dối là đi học để “vào cùng” anh ấy hay chuẩn bị dựng xây tổ ấm. Nếu chính thức dựng xây thì mỗi người một tay dù là cách nhau cũng có thể được. Nếu không muốn dựng xây thì có cạnh nhau cũng chẳng giải quyết được điều gì. Chúc bạn sẽ trải lòng cùng với gia đình để tìm ra phương án hợp lý nhất xử lý.