
Ai có thể giúp mình trong trường hợp này với?
Mình và bạn gái đã chia tay mạc dù mình rất yêu cô ấy nhưng mình không hiểu sao cô ấy lại đòi chia tay mình, cô ấy chỉ bảo rằng em muốn tập chung vào việc học tập và em bây giờ không muốn vương vấn chuyện yêu đương nữa nếu anh yêu em thì hãy làm anh trai của em chỉ có thế em mới đồng ý cho anh chăm sóc em tiếp và chỉ khi ra trường em mói nghĩ đến chuyện tình cảm, em biết em nợ anh rất nhiều cả đời này em cũng không trả hết được, giờ mình đang rất rối bời mình có lên làm anh trai của cô ấy trong 3 năm và chăm sóc cho cô ấy đến khi ra trường và hy vọng cô ấy sẽ quay lại với mình không? Mình và cô ấy ở cách xa nhau từ bắc vào trung , khi mới yêu nhau cô ấy bị chi và anh rể phản đối quyết liệt lắm và cha mẹ cô ấy cũng không muốn cô ấy yêu khi còn đang học vì ba mẹ cô ấy đều là giảng viên. mình nên làm gì bây giờ?..

Bạn cũng đừng trách cô ấy chắc có lẽ cô ấy vì nghĩ đến gia đình nhiều hơn muốn học thật giỏi để san này kiếm được nhiều tiền cho gia đình được êm ấm hơn thôi....và cũng có thể cô ấy không yêu bạn . bạn hãy chấp nhận lời đề nghị của cô ấy nếu khôg ngay cả tình bạn cũng k còn nữa nói chi là tìh yêu. hãy chăm sóc và thể hiện sự quan tâm của bạn thật lòng đẻ cô ấy hiểu được, biết đâu một ngày nào đó cô ấy sẽ quay về với bạn nếu cô ấy vẫn khôg muốn làm bạn gái bạn thì hãy giữ mãi tình anh em đó nhé> còn về chuyện gia đình không cho có thể nó chỉ là cái cớ thôi. vì quan trọng chủ yếu là cô ấy thôi.chúc bạn luôn vui vẻ