
Muốn nhưng sợ thất bại?
Mình muốn ngỏ lời với 1 cô bạn cùng lớp nhưng do thất bại từ những lần trước mình "sợ", "ngại" những điều sau :
1 - Cô bạn ấy có bạn trai rồi ( điều này mình chưa xác định nhưng cũng ko dám xác định )
2 - Thất bại. Nếu thất bại thì mình có thể sẽ mất đi một người bạn, dù học chung lớp nhưng có lẽ cũng khó nói chiện được với nhau nữa.
Lần trước mình rất can đảm, nói chung là mình đã có 1 hành động rất liều, nhưng đã thất bại, thế là mất đi 1 người bạn, khoảng thời gian sau đó thật kinh khủng nên bây giờ mình cũng hơi ngại ngùng, ko thể quyết định dứt khoát như những lần trước nữa. làm sao đây ?

Hãy can đảm lên bạn, nếu bây giờ bạn ngỏ lời thì còn có cơ hội thành công ( dù rất nhỏ ) nhưng nếu bạn không nói thì tình yêu sẽ bằng không, còn tình bạn thì liệu bạn còn giữ được tình bạn khi hằng ngày chứng kiến cô bạn ấy đi cùng người yêu. Cứ thể hiện tình cảm của mình còn tuỳ đối tượng quyết định nhưng khi thổ lộ bạn cũng hãy nêu rõ ý của mình là " nếu không thể là người yêu thì chúng ta hãy cứ là bạn thân như từ lúc đầu". Tuy biết việc này là khó nhưng bạn cứ tin tưởng vào người bạn kia. Biết đâu bạn sẽ có được tình cảm mà mình mong muốn.

...Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hăy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạnMột điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn , để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi ...Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì.
Chúc bạn thành công!