
Có phải mình đang bị anh ấy coi thường ko?
Mình quen anh ấy rất tình cờ. Anh rất quan tâm và lo lắng cho mình. Nhiều lần anh nói nửa đùa nửa thật rằng anh muốn mình làm bạn gái của anh nhưng lúc đó mình chỉ xem anh như một người anh trai mà thôi. Anh đã hẹn mình đi uống nước vài ba lần nhưng mình đêu từ chối thẳng. Sau đó anh vẫn tiếp tục liên lạc với mình và vẫn rất quan tâm đến mình. Nhưng khoảng vài tháng nay, anh bỗng dưng ít liên lạc hẳn. Lúc đấu mình cũng không để ý mấy đến điều đó. Mình nghĩ chắc do anh bận rộn công việc.Thế nhưng càng về sau mình lại cảm thấy nhớ anh và nghĩ đến anh rất nhiều. Và rồi có một lần mình đã chủ động nhắn tin nói rằng mình rất nhớ anh.Kể từ ngày đó, anh lại nhắn tin và gọi điện cho mình nhiều hơn.Mình thấy rất vui nhưng lại có cảm giác khó chịu lắm. Mình vốn là đứa con gái có lòng tự trọng rất cao và mình chưa bao giờ nói điều này với một người con trai nào cả(kể cả người mà trước đây mình từng thích).Chính vì vậy nên mình sợ bị anh ấy xem thường.Do đó mình đã đáp trả lại anh ấy bằng sự thờ ơ và lạnh nhạt.Không biết anh có nhận ra hay không mà dạo này mình thấy anh buồn và ít liên lạc trở lại.Bây giờ mình phải làm sao đây,liên lạc với anh, thể hiện sự quan tâm đến anh như trước đây hay cứ giữ nguyên tình hình này? Rất mong các bạn giúp mình!Xin cám ơn nhiếu!

bạn đáp trả lại a ấy như zậy thì sao màh ngta dám nt nữa...k bít nói gì hơn.nhưng bạn hãy gỡ bỏ cái tôi trong con ng của bạn đi.nếu cái tôi đó lớn quá mức thì bạn sẽ rất khó khăn trong việc tình cảm đối với a ấy và cho những ng xung quanh bạn nữa...tóm lại, hãy cứ nt với a ấy bt và đừng bao giờ đề cập tới nhớ hay thương a ấy gì hết.cứ cố gắng nghĩ là "anh như một người anh trai mà thôi"...k dám nói nhìu...nếu có gì ko đúng bỏ wa hen ^^!