
Khi mình nhận ra là đã thích người ấy?

Nếu bây giờ ở xa nhau mà bạn vẫn thấy nhớ nhớ người ấy thì tìm người quen của mình xem có sdt của người ấy ko. Bạn liên hệ và hẹn người ấy đi chơi vì bạn bè lâu rồi ko gặp (hẹn nhau đi chơi là chuyện bình thường thôi). Qua buổi trò chuyện ấy bạn có thể tự nhận biết được người ấy còn tình cảm với bạn ko. Nếu ngày đầu vẫn chưa phát hiện được bạn có thể đi lần 2, lần 3.,chắc chắn bạn sẽ sớm nhận ra. Bạn là con gái nên ko tiện thổ lộ hay hỏi trực tiếp người ấy,mình phải khéo léo thăm dò và thể hiện tình cảm của mình.

chào bạn, yêu và thích là 2 chuyện khác nhau bạn ak, nhưng thích là cảm giác đầu tiên để đi đến với nhau, bạn ko nói rõ là 2 bạn đã mất liện lạc lâu chưa, nhưng theo quan điểm của mình thì bạn hãy nói với người bạn kia , và đợi câu trả lời , như vậy là sẽ biết người ta còn yêu bạn ko chứ gì, thái độ thờ ơ ko phải lúc nào cũng áp dụng được đâu, nếu có lần sau thì bạn hãy rút kinh nghiệm nhé, chúc bạn tìm được hạnh phúc và may mắn,