Câu hỏi

31/05/2013 10:57
Tôi phải làm sao với chuyện của mình?
Tôi năm nay 24 tuổi, có 1 chuyện mà tôi k biết nên phải làm thế nào!!!
tôi có 1 ng bác ruột, bác ấy là anh ruột của mẹ tôi. vì gia đình tôi và giâ đình bác rất thân thiết với nhau, và nhà bác có 1 xưởng làm nước uống, thỉnh thoảng tôi đến phụ bác, nên việc tôi ăn uống và ngủ lại nhà bác là thường thấy!!
Bác có 4 ng con, nghĩa là tôi phải gọi những người ấy là anh chị. 1 ng con gái thứ 3 của bác ấy năm nay 19 tuổi, vấn đề chính là ở ng chị họ này của tôi.
vì thường xuyên gặp nhau nên tôi và chị ấy rất thân nhau, trong 1 lần tôi đang nằm trên giường nhà bác tôi, đang buồn bã và suy nghĩ thì chị ấy bước vào nói chuyện với tôi, vì đang có chuyện buồn bực nên tôi làm việc mà k cần suy nhĩ j, tôi kéo chị ấy xuống nằm chung với tôi và ôm hôn chị ấy, k hiểu sao chị ấy k hề kháng cự. rồi cũng từ đó tôi nảy sinh tình cảm với chị.
chị ấy nói với tôi rằng hãy quên chị ấy đi, vì tình cảm này sẽ k có kết quả, nhưng chị ấy lại luôn muốn gần gũi tôi, làm cho tôi k thể nào quên chị ấy được.
mỗi lần tôi ngủ lại nhà bác, thì tôi và chị ấy lại tìm cách để ngủ chung với nhau, vì bác tôi và những anh chị khác nghĩ rằng chúng tôi là chị em nên k để ý j hết. và những lần ngủ chung như vậy tôi và chị ấy lại thủ dâm cho nhau bằng tay, vì chúng tôi biết giữ yên tĩnh nên những anh chị có nằm bên cạnh cũng k hề hay biết.
vì k có cơ hội nên chúng tôi vẫn chưa chính thức quan hệ tình dục với nhau, nhưng mà tình cảm thì dường như càng thêm mật thiết. có 1 lần tôi và chị đi mua trái cây cho gia đình, đi ngang qua 1 khách sạn, tôi nói rằng :"em sẽ chở chị vào khách sạn", chị ấy nói thách rằng :"em có dám không?". nhưng rồi tôi sợ gia đình thắc mắc về việc đi lâu nên k dám.
điều khiến tôi phân vân bây giờ là nên tiếp tục tình cảm bất chính này với chị hay là nên chấm dứt??? nhiều lúc tôi và chị ấy nói chuyện với nhau rằng : chúng mình đang loạn luân đấy!!! nhưng k hiểu sao tôi k hề muốn xa chị ấy chút nào!!!!
nếu mà gia đình biết được chuyện này thì chắc chúng tôi phải bỏ nhà mà đi thôi.
tôi biết là tôi đang đi sai đường rồi, nhưng mà tôi cảm thấy con đường này thật quyến rũ, những lúc tôi muốn chấm dứt thì chị ấy lại gần gũi tôi hơn, như nhờ tôi gội đầu, chở chị đi đâu đó, làm cho tôi k sao chấm dứt được!!!
tôi thật k biết phải làm thế nào nữa.
kietkiet
31/05/2013 10:57
lenguyen2011
31/05/2013 10:57
tôi có 1 ng bác ruột, bác ấy là anh ruột của mẹ tôi. vì gia đình tôi và giâ đình bác rất thân thiết với nhau, và nhà bác có 1 xưởng làm nước uống, thỉnh thoảng tôi đến phụ bác, nên việc tôi ăn uống và ngủ lại nhà bác là thường thấy!!
Bác có 4 ng con, nghĩa là tôi phải gọi những người ấy là anh chị. 1 ng con gái thứ 3 của bác ấy năm nay 19 tuổi, vấn đề chính là ở ng chị họ này của tôi.
vì thường xuyên gặp nhau nên tôi và chị ấy rất thân nhau, trong 1 lần tôi đang nằm trên giường nhà bác tôi, đang buồn bã và suy nghĩ thì chị ấy bước vào nói chuyện với tôi, vì đang có chuyện buồn bực nên tôi làm việc mà k cần suy nhĩ j, tôi kéo chị ấy xuống nằm chung với tôi và ôm hôn chị ấy, k hiểu sao chị ấy k hề kháng cự. rồi cũng từ đó tôi nảy sinh tình cảm với chị.
chị ấy nói với tôi rằng hãy quên chị ấy đi, vì tình cảm này sẽ k có kết quả, nhưng chị ấy lại luôn muốn gần gũi tôi, làm cho tôi k thể nào quên chị ấy được.
mỗi lần tôi ngủ lại nhà bác, thì tôi và chị ấy lại tìm cách để ngủ chung với nhau, vì bác tôi và những anh chị khác nghĩ rằng chúng tôi là chị em nên k để ý j hết. và những lần ngủ chung như vậy tôi và chị ấy lại thủ dâm cho nhau bằng tay, vì chúng tôi biết giữ yên tĩnh nên những anh chị có nằm bên cạnh cũng k hề hay biết.
vì k có cơ hội nên chúng tôi vẫn chưa chính thức quan hệ tình dục với nhau, nhưng mà tình cảm thì dường như càng thêm mật thiết. có 1 lần tôi và chị đi mua trái cây cho gia đình, đi ngang qua 1 khách sạn, tôi nói rằng :"em sẽ chở chị vào khách sạn", chị ấy nói thách rằng :"em có dám không?". nhưng rồi tôi sợ gia đình thắc mắc về việc đi lâu nên k dám.
điều khiến tôi phân vân bây giờ là nên tiếp tục tình cảm bất chính này với chị hay là nên chấm dứt??? nhiều lúc tôi và chị ấy nói chuyện với nhau rằng : chúng mình đang loạn luân đấy!!! nhưng k hiểu sao tôi k hề muốn xa chị ấy chút nào!!!!
nếu mà gia đình biết được chuyện này thì chắc chúng tôi phải bỏ nhà mà đi thôi.
tôi biết là tôi đang đi sai đường rồi, nhưng mà tôi cảm thấy con đường này thật quyến rũ, những lúc tôi muốn chấm dứt thì chị ấy lại gần gũi tôi hơn, như nhờ tôi gội đầu, chở chị đi đâu đó, làm cho tôi k sao chấm dứt được!!!
tôi thật k biết phải làm thế nào nữa.
Danh sách câu trả lời (2)

Chấm dứt mối quan hệ này trc khi nó quá muộn đi. Hãy đi đâu đo thật xa,quên ng chị ấy đi. Dừng lại nagy trc khi quá muộn bạn ak`. Chúc bạn thành công

Chuyện của bạn như một bộ phim, 1 cuốn chuyện lạ vậy. Nhưng bạn ơi. Bạn nên chấm dứt mối quan hệ bất chính mà cả gia đình, cảc xã hội nầy ko ủng hộ. Tôi nghĩ đây chỉ là sự hấp dẫn vễ xác thịt của 2 người khác giới, mà 2 bạn là mới lớn thôi. Sự nông nổi này tôi hiểu cho bạn, nhưng liệu sẽ ra sao nêu mọi người trong gia đình biết..... Thật sự ko thể tưởng tượng nổi đâu bạn ạ.
Có thể bạn sẽ buồn, nhưng ban nên ra đi, đừng làm việc ở đó nữa, đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa bạn ạ.Bạn hãy tìm một việc khác xa nhà bác bạn đi. Nếu bạn ra đi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Hãy làm lại từ đầu với một người con gái khác.... Tôi thành thật khuyên bạn như vây. vì bạn là hy vọng của gia đình bạn, là người cháu thân yêu của nmọi người trong họ tộc
Chúc bạn đủ mạnh mẽ và sáng suốt để có hành động sáng suốt.
Có thể bạn sẽ buồn, nhưng ban nên ra đi, đừng làm việc ở đó nữa, đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa bạn ạ.Bạn hãy tìm một việc khác xa nhà bác bạn đi. Nếu bạn ra đi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Hãy làm lại từ đầu với một người con gái khác.... Tôi thành thật khuyên bạn như vây. vì bạn là hy vọng của gia đình bạn, là người cháu thân yêu của nmọi người trong họ tộc
Chúc bạn đủ mạnh mẽ và sáng suốt để có hành động sáng suốt.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip