Câu hỏi

31/05/2013 10:57
Tư vấn tình yêu ... Mùi vị của tình yêu?
Trong tình yêu có lẻ các bạn đang gặp vấn đề cần giải quyết,và cần chia sẻ cũng như sự góp ý của mọi người. Đễ được tư vấn hoặc trả lời,các bạn có thể đặt câu hỏi tại đây hoăc địa chĩ Yahoo tr0ndoj_benem330.
Chúc các bạn vui vẽ Lộc Đủ Đầy,No Ấm Suốt Quanh Năm.
hachanuy
31/05/2013 10:57
Chúc các bạn vui vẽ Lộc Đủ Đầy,No Ấm Suốt Quanh Năm.
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
Danh sách câu trả lời (1)

Với cáo này nên làm thế nào?
Thực sự, em đang cảm 1 Cáo. Cáo là hàng xóm của thằng bạn thân em. 3 đứa bọn em hay chơi với nhau. Lúc đầu mới gặp Cáo em cũng chẳng chú ý gì lắm, nhưng càng gặp càng kết cáo. Và rùi đc 1 thời gian em và cáo hay trốn bạn em đi chơi riêng với nhau. Cũng có cầm tay, ôm và hôn má Và em biết em cũng đã kết cáo mất rồi
Cáo cũng lờ mờ đoán ra em thích Cáo, nhưng vẫn đi với em. Em đi với Cáo toàn kêu với bạn em là đi với 9x (9x chỉ là cái cớ để bạn em đỡ nghi ngờ thôi). Cáo cứ hay hỏi nếu bạn em mà biết 9x của em là Cáo thì bạn em sẽ giận cả 2 đứa cho mà xem. Em bảo kệ. Rùi có 1 hôm em đèo cáo đi chơi, Cáo ngồi sau tự dưng ôm em 1 cái, rùi hỏi là Cáo có tốt với em ko, ... Rùi em hỏi cáo là Nếu như em thích cáo thì sao, Cáo bảo là ko nên. CHưa kịp nói thêm đc gì nữa thì gặp bạn em thế là lại thôi.
Rồi đến 1 hôm trc khi em về quê (cáo là dân HN), em có bảo cáo là hẹn bạn rùi, tối nay sẽ qua ra mắt 9x của em cho nó. Cáo k bảo gì, chỉ bảo tùy em. Tối đó em đi có việc nên chưa qua đc. 8h thì cáo nhắn là hay để từ từ rồi hẵng bảo với bạn em. Nhưng em bảo là em đã hẹn với bạn rùi, ko bỏ đc. Rùi 9h xong việc em qua, nhưng gọi cáo thì cáo ko nghe. 5ph sau cáo gọi lại, bảo là em và bạn cứ đi uống nc trước đi, có gì Cáo qua sau. Em bảo là ko cần qua nữa đâu, em qua nhà bạn em tí rồi em về nhà ngủ mai còn về sớm.
Vừa mới qua nhà thằng bạn, rùi bạn chở về nhà thì cáo gọi điện. Thế là 3 người lại ra ngồi cùng nhau. Có điều vẫn giả vờ tiếp, vẫn chưa bảo 9x là Cáo. Rồi tối đó, em lại phóng qua nhà cáo để gặp cáo. Cáo viện cớ là về nhà rồi ko ra nữa. Nhưng em vẫn qua. Rùi cáo cũng chịu gặp. Thì ra cáo đang đi bộ 1 mình. Thế là em đi bộ cùng cáo. Cáo bảo cáo vừa đi gặp ny cũ, vì ny cũ buồn gọi cáo (ny cũ của cáo ít bạn, mà bận suốt ngày). Rùi cáo bảo là cáo vẫn còn yêu ny cũ nhiều, mặc dù 2 người đã chia tay đc gần 1 năm. Cáo bảo Cáo chủ động chia tay vì Cáo ko muốn ng đó khổ vì yêu Cáo. Cáo chỉ có thể là 1 người bạn tốt, chứ k phải là 1 ny tốt. Rồi em bảo em thích cáo, Cáo
bảo em còn nhớ cáo đã bảo gì lúc em hỏi nếu như em thích cáo ko, cáo bảo là ko nên, vì cáo k thể là ny tốt đc. Cáo k muốn ng yêu thương mình khổ vì cáo. rùi cáo bảo là từ mai đừng gặp cáo nữa, ... tối về cũng chả nhớ em nt gì cho cáo, đại loại là chiều theo ý cáo
Thế mà sáng hôm sau em về, cáo lại chủ động nt cho em mặc dù em k nt cho cáo. Em hỏi cáo sao lại nt cho em thì cáo bảo thấy muốn thế thôi. Rùi nt qua lại, ...
Rùi em về Tết, cũng hay chat chit với nhau. Rùi em hay nt linh tinh cho cáo. Cáo cũng bảo là k muốn làm em khổ, rùi còn hỏi là em có sợ khổ nếu yêu cáo ko, .. em bảo ko thì cáo cứ lấy lí do này nọ.Cáo bảo k muốn em buồn, cáo k muốn em phải yêu đơn phương. Rùi cuối cùng là cáo bảo em có biết cáo với ny cũ thế nào rồi chứ, cáo vẫn còn yêu ny cũ thì sao cáo đến với em bây giờ đc.. Thế là em bảo thế thì em sẽ quên cáo, sẽ coi cáo như người bình thường, chờ 1 hồi k thấy cáo trả lời, nên em thoát nick đi ngủ. K thấy cáo nt, sáng hôm sau dậy vào lại nick thì thấy tin of của cáo là em hiểu nhầm ý cáo rùi, cáo k nói nữa..
Rùi cáo lại nt, lại hỏi thăm, rùi lại vẫn thế. Đợt này em ra HN rùi, nhưng cáo đang đi công tác nên chưa gặp cáo đc.
Giờ em cũng k biết làm thế nào đây. K biết cáo thế nào với em.Chỉ biết mấy lần em hỏi cáo, cáo coi em là gì thì cáo bảo chẳng biết.
à, em và cáo bằng tuổi, đều là 86. Cáo xinh, thông minh, lại giao lưu rộng nên rất nhiều đối tượng để ý
Thực sự, em đang cảm 1 Cáo. Cáo là hàng xóm của thằng bạn thân em. 3 đứa bọn em hay chơi với nhau. Lúc đầu mới gặp Cáo em cũng chẳng chú ý gì lắm, nhưng càng gặp càng kết cáo. Và rùi đc 1 thời gian em và cáo hay trốn bạn em đi chơi riêng với nhau. Cũng có cầm tay, ôm và hôn má Và em biết em cũng đã kết cáo mất rồi
Cáo cũng lờ mờ đoán ra em thích Cáo, nhưng vẫn đi với em. Em đi với Cáo toàn kêu với bạn em là đi với 9x (9x chỉ là cái cớ để bạn em đỡ nghi ngờ thôi). Cáo cứ hay hỏi nếu bạn em mà biết 9x của em là Cáo thì bạn em sẽ giận cả 2 đứa cho mà xem. Em bảo kệ. Rùi có 1 hôm em đèo cáo đi chơi, Cáo ngồi sau tự dưng ôm em 1 cái, rùi hỏi là Cáo có tốt với em ko, ... Rùi em hỏi cáo là Nếu như em thích cáo thì sao, Cáo bảo là ko nên. CHưa kịp nói thêm đc gì nữa thì gặp bạn em thế là lại thôi.
Rồi đến 1 hôm trc khi em về quê (cáo là dân HN), em có bảo cáo là hẹn bạn rùi, tối nay sẽ qua ra mắt 9x của em cho nó. Cáo k bảo gì, chỉ bảo tùy em. Tối đó em đi có việc nên chưa qua đc. 8h thì cáo nhắn là hay để từ từ rồi hẵng bảo với bạn em. Nhưng em bảo là em đã hẹn với bạn rùi, ko bỏ đc. Rùi 9h xong việc em qua, nhưng gọi cáo thì cáo ko nghe. 5ph sau cáo gọi lại, bảo là em và bạn cứ đi uống nc trước đi, có gì Cáo qua sau. Em bảo là ko cần qua nữa đâu, em qua nhà bạn em tí rồi em về nhà ngủ mai còn về sớm.
Vừa mới qua nhà thằng bạn, rùi bạn chở về nhà thì cáo gọi điện. Thế là 3 người lại ra ngồi cùng nhau. Có điều vẫn giả vờ tiếp, vẫn chưa bảo 9x là Cáo. Rồi tối đó, em lại phóng qua nhà cáo để gặp cáo. Cáo viện cớ là về nhà rồi ko ra nữa. Nhưng em vẫn qua. Rùi cáo cũng chịu gặp. Thì ra cáo đang đi bộ 1 mình. Thế là em đi bộ cùng cáo. Cáo bảo cáo vừa đi gặp ny cũ, vì ny cũ buồn gọi cáo (ny cũ của cáo ít bạn, mà bận suốt ngày). Rùi cáo bảo là cáo vẫn còn yêu ny cũ nhiều, mặc dù 2 người đã chia tay đc gần 1 năm. Cáo bảo Cáo chủ động chia tay vì Cáo ko muốn ng đó khổ vì yêu Cáo. Cáo chỉ có thể là 1 người bạn tốt, chứ k phải là 1 ny tốt. Rồi em bảo em thích cáo, Cáo
bảo em còn nhớ cáo đã bảo gì lúc em hỏi nếu như em thích cáo ko, cáo bảo là ko nên, vì cáo k thể là ny tốt đc. Cáo k muốn ng yêu thương mình khổ vì cáo. rùi cáo bảo là từ mai đừng gặp cáo nữa, ... tối về cũng chả nhớ em nt gì cho cáo, đại loại là chiều theo ý cáo
Thế mà sáng hôm sau em về, cáo lại chủ động nt cho em mặc dù em k nt cho cáo. Em hỏi cáo sao lại nt cho em thì cáo bảo thấy muốn thế thôi. Rùi nt qua lại, ...
Rùi em về Tết, cũng hay chat chit với nhau. Rùi em hay nt linh tinh cho cáo. Cáo cũng bảo là k muốn làm em khổ, rùi còn hỏi là em có sợ khổ nếu yêu cáo ko, .. em bảo ko thì cáo cứ lấy lí do này nọ.Cáo bảo k muốn em buồn, cáo k muốn em phải yêu đơn phương. Rùi cuối cùng là cáo bảo em có biết cáo với ny cũ thế nào rồi chứ, cáo vẫn còn yêu ny cũ thì sao cáo đến với em bây giờ đc.. Thế là em bảo thế thì em sẽ quên cáo, sẽ coi cáo như người bình thường, chờ 1 hồi k thấy cáo trả lời, nên em thoát nick đi ngủ. K thấy cáo nt, sáng hôm sau dậy vào lại nick thì thấy tin of của cáo là em hiểu nhầm ý cáo rùi, cáo k nói nữa..
Rùi cáo lại nt, lại hỏi thăm, rùi lại vẫn thế. Đợt này em ra HN rùi, nhưng cáo đang đi công tác nên chưa gặp cáo đc.
Giờ em cũng k biết làm thế nào đây. K biết cáo thế nào với em.Chỉ biết mấy lần em hỏi cáo, cáo coi em là gì thì cáo bảo chẳng biết.
à, em và cáo bằng tuổi, đều là 86. Cáo xinh, thông minh, lại giao lưu rộng nên rất nhiều đối tượng để ý
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip