
Tại sao con trai khi chiếm hữu được rồi là họ chán ngay. Kể cả người chân thật nhất?
Tại sao con trai khi chiếm hữu được rồi là họ chán ngay. Kể cả người chân thật nhất?
Cứ như không làm điều sở khanh đó thì họ không ăn không ngủ được vậy.

Bạn vơ đũa cả nắm như thế chứ? Con trai cũng có người tốt, kẻ xấu. Đó chỉ là "con sâu làm giàu nồi canh" thôi. Tại sao bạn lại có ác cảm với con trai như thế chứ??

Dễ hiểu thôi bạn à. Với trường hợp người đó là người chân thật, người ta muốn chiếm hữu bạn vì người đó rất yêu bạn, muốn bạn là của mình, có được bạn làm người ấy cảm thấy an tâm hơn. Nhưng khi có được rồi, người ta đâm ra SỢ, vì nghĩ nếu họ chiếm bạn được thì cũng có người làm được, họ cảm thấy bạn thật dễ dãi ( xin lỗi nhưng đây là sự thật ), bạn bây giờ như một cuốn sách người ta đã đọc hết ngọn ngành, một vùng đất không còn chỗ nào khám phá. Chán thì không còn gì hấp dẫn, lưu luyến người ta ở lải với mình nữa, bỏ đi là điều tất yếu. Người chân thật cho lắm thì day dưa một chút cho ra vẻ áy náy, nhưng rồi người ta sẽ sớm tìm thấy một vùng đất ,một cuốn sách hấp dẫn hơn mà chưa có ai chinh phục thôi. Hãy sống đúng bản chất, và nhớ rằng đừng bao giờ cho bất cứ tên con trai nào đọc được trang cuối của bạn cho đến đêm động phòng ^^! Chút bạn sớm tìm thấy hạnh phúc.

Chiếm đoạt thì đúng, nhưng chiếm hữu thì có lẽ cũng không hẳn là đúng hết với tất cả.... Vì thế là con gái chúng ta phải tỉnh táo để cho hết nhưng không phải là cho hết..... Có nghĩa là dành hết tình cảm cho họ chứ không phải dành hết thể xác (trừ khi đó là chồng của mình) vì như thế ta không thể trách họ mà họ cũng không trách mình.

Có những sự kín nhiệm lớn lao của vũ trụ này đó là : TÌNH DỤC. nó lớn hơn tình yêu và bao hàm cả tình yêu trong đó, vậy đứng ở khía cạnh tình yêu ta không thể nói hết về tình dục.
Câu hỏi này của bạn hay lắm bởi vì nó lý giải được nhiều điều mà con người vẫn băn khoăn kiếm tìm câu trả lời rốt ráo...Mà chưa trả lời nổi...Đó là bản chất của tình yêu và tình dục.
Tại sao khi ta yêu đối tượng tình cảm vô cùng lãng mạn, bay bổng, rung động...Tại sao khi cho hai đối tượng đó kết hợp với nhau thông qua tình dục hoặc hôn nhân thì cảm giác đó như dao động tắt dần và biến mất....Có nhiều lý do vì mưu sinh, sự xuống cấp của thể xác, tâm hồn, sự quan tâm tới nhau..sự nhàm chán.Nhưng đó chỉ là sự giải thích trên khía cạnh vật chất, cơ học thô thiển. Vẫn chưa rốt ráo.
Khi ta yêu bằng tinh thần, trái tim nỗi khát khao được chia sẻ cơ thể, được chiếm hữu cơ thể nhau là một nhu cầu thôi thúc...Rồi tiến trình bao giờ nó cũng tiến đến tình dục. Khi tình yêu tinh thần hoặc trái tim chuyển giao sang tình yêu xác thân nó bắt đầu chiếm hữu đối tượng, đói khát, tham lam và tình dục như ngọn lửa tham lam không bao giờ biết no, nó đòi hỏi mãi và sau mỗi lần như vậy nó để lại sự trống rỗng trong tâm hồn của đối tượng cho và nhận tình dục. Dần đến sự nhàm chán và trống rỗng.....Và kết cục dù là thánh nhân hay kẻ phàm phu cũng không rời khỏi quy luật.
Sự rung động của những đôi trẻ khi chuyển giao tình yêu tinh thần sang thể xác bằng hôn nhân hoặc cuộc sống tình dục sẽ làm ngọn lửa tình yêu lụi tắt dần nhường lại cho tình yêu thân xác...Tình yêu này nó sẽ là đồ thị đường thẳng đạt biên độ max lúc ban đầu và đi xuống theo thời gian....Và kết thúc khi sự hấp dẫn về xác thân của hai đối tượng không còn mạnh mẽ như lúc ban đâu nữa.
Bạn đừng buồn nhé quy luật là vậy mà....Nên các đôi vợ chồng sống với nhau càng lâu thì nghĩa nặng hơn tình là thế bạn ạ!

A ha! Cái hứng khởi khi khám phá và qui luật nhàm chán vì lặp lại. Tự nhiên như các hiện tượng sinh lý khác của mọi động vật. Cũng may cho loài người là chúng ta hơn động vật.