Câu hỏi

31/05/2013 10:58
Với anh, tôi làm thế đúng không?
Tôi và anh quen nhau một thời gian, và anh cầu hôn tôi. Tôi rất yêu anh, và anh cũng yêu tôi. Chúng tôi quan hệ. Anh là người trưởng thành và nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, trong công việc, và cả trong chuyện ấy. Còn với tôi anh là người đầu tiên. Anh vẫn muốn kết hôn sau khi chúng tôi đã quan hệ, điều ấy làm tôi vui và hạnh phúc, vì anh yêu thật lòng chứ ko đùa giỡn với tôi.
Đáng lẽ tôi phải ngập tràn trong hạnh phúc và vui sướng. Nhưng tôi phải làm sao? khi gia đình hai bên có khúc mắc rất lớn. Anh nói hãy bỏ tất cả theo anh. Nhưng qua thời gian quen nhau, anh đã cho tôi thấy một điều, anh rất vô tâm và lãnh cảm, dường như anh luôn lo chu tất cho bản thân mình, nhưng với những người xung quanh, kể cả người thân trong gia đình, anh rất thờ ơ, và vô tâm. Tôi cũng không ngoại lệ, từ ngày quen nhau, anh luôn làm tôi khóc, làm tôi quay cuồng trong tình yêu với anh. Biến tôi thành một đứa trẻ nhỏ, suốt ngày vòi vĩnh, mà trước đây tôi ko bao giờ như vậy. Vì sao ư? Tôi có thai, khi còn đang trong trạng thái phân vân ko biết pải làm sao, thì thai bị hư, ngày hôm đó tôi đau đớn một mình ở phòng phụ sản, vì anh đang bận việc của mình, và ngày hôm sau là lời giải thích: "anh ko biết sự việc nghiêm trọng đến thế, sao em ko nói rõ hơn" - Đàn ông là thế sao, và tôi khóc. Noel, tôi khóc trong chờ đợi vì anh lỡ hẹn. Những buổi hẹn hò, tôi khóc trong chờ đợi, vì anh luôn trễ hẹn, anh ko quan tâm tới những việc đó. Sn tôi, ko quà, ko hoa. ngày lễ tình nhân tôi âm thầm một mình, vì anh đón tết ở quê, ko quà, ko hoa. Ngày 8-3 anh alo hỏi tôi có nhà ko? rồi tôi cứ thế ngồi chờ anh tới gần nửa đêm, và tôi khóc. Đôi lúc tôi tự hỏi anh có yêu tôi ko? Và tôi biết là có, vì những gì anh làm cho tôi, vẫn nhiều hơn tất cả những gì anh làm với người khác, kể cả với người thân của anh. Nhưng tôi luôn phải khóc với cách yêu của anh. Bỏ tất cả mà theo anh ư? Và luôn khóc cho tới khi tình yêu kết thúc ư? Đó có phải là một con đường đúng đắn ko? Không, và tôi đã chọn không. Và tôi đã từ bỏ, dù rất yêu, rất yêu anh. Tôi đi đến một nơi xa, ko nghe, ko thấy, ko gặp anh nữa, nhưng tôi vẫn rất yêu anh. Làm sao để từ bỏ được anh đây?
gioi
31/05/2013 10:58
hoangvuhoa
31/05/2013 10:58
Đáng lẽ tôi phải ngập tràn trong hạnh phúc và vui sướng. Nhưng tôi phải làm sao? khi gia đình hai bên có khúc mắc rất lớn. Anh nói hãy bỏ tất cả theo anh. Nhưng qua thời gian quen nhau, anh đã cho tôi thấy một điều, anh rất vô tâm và lãnh cảm, dường như anh luôn lo chu tất cho bản thân mình, nhưng với những người xung quanh, kể cả người thân trong gia đình, anh rất thờ ơ, và vô tâm. Tôi cũng không ngoại lệ, từ ngày quen nhau, anh luôn làm tôi khóc, làm tôi quay cuồng trong tình yêu với anh. Biến tôi thành một đứa trẻ nhỏ, suốt ngày vòi vĩnh, mà trước đây tôi ko bao giờ như vậy. Vì sao ư? Tôi có thai, khi còn đang trong trạng thái phân vân ko biết pải làm sao, thì thai bị hư, ngày hôm đó tôi đau đớn một mình ở phòng phụ sản, vì anh đang bận việc của mình, và ngày hôm sau là lời giải thích: "anh ko biết sự việc nghiêm trọng đến thế, sao em ko nói rõ hơn" - Đàn ông là thế sao, và tôi khóc. Noel, tôi khóc trong chờ đợi vì anh lỡ hẹn. Những buổi hẹn hò, tôi khóc trong chờ đợi, vì anh luôn trễ hẹn, anh ko quan tâm tới những việc đó. Sn tôi, ko quà, ko hoa. ngày lễ tình nhân tôi âm thầm một mình, vì anh đón tết ở quê, ko quà, ko hoa. Ngày 8-3 anh alo hỏi tôi có nhà ko? rồi tôi cứ thế ngồi chờ anh tới gần nửa đêm, và tôi khóc. Đôi lúc tôi tự hỏi anh có yêu tôi ko? Và tôi biết là có, vì những gì anh làm cho tôi, vẫn nhiều hơn tất cả những gì anh làm với người khác, kể cả với người thân của anh. Nhưng tôi luôn phải khóc với cách yêu của anh. Bỏ tất cả mà theo anh ư? Và luôn khóc cho tới khi tình yêu kết thúc ư? Đó có phải là một con đường đúng đắn ko? Không, và tôi đã chọn không. Và tôi đã từ bỏ, dù rất yêu, rất yêu anh. Tôi đi đến một nơi xa, ko nghe, ko thấy, ko gặp anh nữa, nhưng tôi vẫn rất yêu anh. Làm sao để từ bỏ được anh đây?
Danh sách câu trả lời (2)

UH. cám ơn nhiều.
Bạn biết ko, mình tin là chúng ta - những người sống chân thành và yêu thật lòng sẽ tìm được hạnh phúc cho chính mình.
Vì chúng ta xứng đáng có được điều đó mà.
Sống thật tốt để người ta thấy họ đã bỏ lỡ những người phụ nữ tuyệt vời đến thế nào nhé.
Smile!
Nếu có thể mình rất muốn dc nc với bạn:
Nick yahoo: ngay_hom_qua_56

Có lẽ cuộc sống này là vậy đấy. Tôi cũng giống bạn, yêu nhưng đang phải cố quên anh mặc dù biết là ko thể quên đc. Với tôi a ấy cũng là người đầu tiên và cũng có thể là người cuối cùng. Anh ấy ko lạnh nhạt mà cũng chẳng quan tâm, có lẽ a ấy hành động chỉ để đáp lại tình cảm của tôi. Khi yêu a, tôi bắt đầu ngắm nhìn những bộ váy cưới , đó là những lúc sao tôi thấy chúng thật đẹp và tôi đã rất muốn mặc chúng. Nhưng tất cả đã kết thúc, khi với anh sự xuất hiện và ra đi của tôi chả có ý nghĩa gì với a. Niềm tin và tình yêu trong tôi sụp đổ. Tôi đã nghĩ ko có anh tôi sẽ chết mất. Nhưng tôi vẫn đang sống vẫn nhớ và yêu anh. Tôi hận anh sao quá tàn nhẫn với tôi, anh nói chia tay trong khi cuộc sống của tôi đang bế tắc, nhưng tôi yêu anh nhiều hơn. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc mà chưa từng đc khóc, ko phải kìm nén cảm xúc của mình.
Bạn đã chuyển đi nơi khác rồi, ko gặp , ko liên lạc với ngta nữa và rồi tất cả cũng sẽ qua đi thôi. Đừng cố gắng kìm nén cảm xúc, muốn khóc thì cứ khóc thật to lên, nếu làm việc thì hãy cố gắng làm thật tốt, vạch ra cho mình thật nhiều kế hoạch để làm, để ko còn thời gian trống ko phải nghĩ ngợi về ngta. Đấy là cách mà bạn có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng nhất.
Đấy cũng là những điều tôi đang cố gắng làm cho chính mình đây.
Tôi tin và chúng ta sẽ tìm đc 1 người yêu và yêu thương mình thật sự.
Cùng cố gắng nào!
Bạn đã chuyển đi nơi khác rồi, ko gặp , ko liên lạc với ngta nữa và rồi tất cả cũng sẽ qua đi thôi. Đừng cố gắng kìm nén cảm xúc, muốn khóc thì cứ khóc thật to lên, nếu làm việc thì hãy cố gắng làm thật tốt, vạch ra cho mình thật nhiều kế hoạch để làm, để ko còn thời gian trống ko phải nghĩ ngợi về ngta. Đấy là cách mà bạn có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng nhất.
Đấy cũng là những điều tôi đang cố gắng làm cho chính mình đây.
Tôi tin và chúng ta sẽ tìm đc 1 người yêu và yêu thương mình thật sự.
Cùng cố gắng nào!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip