Câu hỏi

24/06/2013 11:59
Cha mẹ ép lấy người không yêu, em phải làm sao?
Em có một tuổi thanh xuân thật hồn nhiên trong sáng và tươi đẹp nhưng lại có một gia đình buồn tẻ và lạnh nhạt. Điều đó làm em cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa gì ngoài đau thương và nước mắt.
Theo mọi người nhận xét, em là môt cô gái có cá tính, xinh xắn, duyên dáng và ngoan ngoãn. Chính vì vậy em được bạn bè yêu quý và nhiều người theo đuổi. Ba mẹ em rất khó, không cho em giao tiếp với bất cứ ai nếu không phải là người nhà hay là người quen.Thậm chí nhiều khi bạn em đến chơi cha mẹ đuổi thẳng. nên em bị mang tiếng là kiêu. Em rất hay bị ba mẹ mắng dù vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Nay em đã bước sang tuổi 20 và có người yêu. Tụi em rất đẹp đôi nhưng vì ba mẹ cấm đoán nên chưa dám công khai. Anh ấy là người giàu tình cảm, không ngại thử thách để yêu và đến với em. Tụi em rất yêu nhau dù biết là rất khó có thể đến với nhau vì ba mẹ bắt em lấy một người nước ngoài mà em không yêu.
Em đã đấu tranh cho tình yêu của mình nhưng vô ích. Ba mẹ nhốt em vào phòng mỗi khi anh ấy đến và nói những lời không hay, thậm chí là đuổi anh ấy về. Vì yêu em nên anh bất chấp tất cả, còn em thì đau nhói trong lòng, không thể chịu nổi khi nhìn người yêu chịu đau khổ. Cuối cùng em buộc phải chấp nhận sự sắp đặt của cha mẹ. Nhưng ở nước ngoài chỉ được một tháng em đã ly hôn, ra ngoài xin việc làm và không báo cho ba mẹ biết.
Một lần vô tình em nhận được điện thoại của anh ấy. Anh vẫn yêu và thông cảm cho em, luôn mong em quay lại. Em băn khoăn suy nghĩ rất nhiều, vì dù vẫn yêu anh ấy vô cùng nhưng giờ em không còn trong trắng nữa…Em nên làm sao đây?
cu0ngd3pz4i
31/05/2013 10:59
bembem
31/05/2013 10:59
Theo mọi người nhận xét, em là môt cô gái có cá tính, xinh xắn, duyên dáng và ngoan ngoãn. Chính vì vậy em được bạn bè yêu quý và nhiều người theo đuổi. Ba mẹ em rất khó, không cho em giao tiếp với bất cứ ai nếu không phải là người nhà hay là người quen.Thậm chí nhiều khi bạn em đến chơi cha mẹ đuổi thẳng. nên em bị mang tiếng là kiêu. Em rất hay bị ba mẹ mắng dù vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Nay em đã bước sang tuổi 20 và có người yêu. Tụi em rất đẹp đôi nhưng vì ba mẹ cấm đoán nên chưa dám công khai. Anh ấy là người giàu tình cảm, không ngại thử thách để yêu và đến với em. Tụi em rất yêu nhau dù biết là rất khó có thể đến với nhau vì ba mẹ bắt em lấy một người nước ngoài mà em không yêu.
Em đã đấu tranh cho tình yêu của mình nhưng vô ích. Ba mẹ nhốt em vào phòng mỗi khi anh ấy đến và nói những lời không hay, thậm chí là đuổi anh ấy về. Vì yêu em nên anh bất chấp tất cả, còn em thì đau nhói trong lòng, không thể chịu nổi khi nhìn người yêu chịu đau khổ. Cuối cùng em buộc phải chấp nhận sự sắp đặt của cha mẹ. Nhưng ở nước ngoài chỉ được một tháng em đã ly hôn, ra ngoài xin việc làm và không báo cho ba mẹ biết.
Một lần vô tình em nhận được điện thoại của anh ấy. Anh vẫn yêu và thông cảm cho em, luôn mong em quay lại. Em băn khoăn suy nghĩ rất nhiều, vì dù vẫn yêu anh ấy vô cùng nhưng giờ em không còn trong trắng nữa…Em nên làm sao đây?
Danh sách câu trả lời (2)

ban oi khi mot nguoi con trai nhu anh ay chac la rat yeu thuong ban vi ban ma anh ay phai chiu bao nhieu cay dang nay vi bame ep buoc ma ban mang ca cuoc doi con gai cho nguoi ta anh ay se hieu cho ban va biet dau gio nay anh ay dang rat mong doi ban quay lai ca 2 nguoi o rat xa nhau nhung van yeu thuong nhau ma sao ban lai hi 2 chu trinh tiet ma huy bo hanh phuc ha ban,nhung ban nen nho ba me cua ban se khong chap nhan chuyen cua 2 ban minh mong ca 2 se cung nam tay nhau de vuot qua tac ca gian kho trong tinh yeu

Mọi chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ bạn nên bắt đầu cuộc sống mới cũng như đón nhận lại tình cảm của người yêu cũ, bạn cần có những kế hoạch cụ thể cho bản thân. Để thay đổi hoàn cảnh hiện tại của mình, bạn không thể sống một mình ở nước ngoài mà không có sự liên lạc với những người thân hay tiếp tục cuộc sống mà không có đích đến. Hãy vạch cho mình những mục tiêu thay đổi cuộc đời theo chiều hướng tốt đẹp nhất.
Về phần bạn trai cũ, tình cảm mà anh ấy dành cho bạn ngoài tình yêu và sự thông cảm vẫn chưa đủ để bạn trông chờ và hy vọng cho tương lai sau này. Thực tế, với tình yêu đó thì sự trong trắng không phải là trở ngại lớn, mà bạn cần xác định rõ là trước mắt mình còn rất nhiều khó khăn khác mà hai bạn phải cùng nhau vượt qua. Vì vậy bạn hãy trao đổi với anh ấy thật cụ thể để lên kế hoạch cho cả hai trong thời gian tới. Và cũng đừng nghĩ chuyện giấu ba mẹ hoài. Làm cha mẹ, ai cũng mong cho con mình được hạnh phúc. Sau những chuyện đã xảy ra, hẳn là ba mẹ bạn đã hiểu, đã thấy được hậu quả của việc ép buộc con, và sẽ không cản trở tình yêu của hai bạn nữa. Điều quan trọng là hai bạn xác định được mình sẽ phải làm gì để thay đổi cuộc sống, cùng xây dựng hạnh phúc. Khi đó mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn. Chúc bạn tìm lại cho mình được hạnh phúc đích thực!
Về phần bạn trai cũ, tình cảm mà anh ấy dành cho bạn ngoài tình yêu và sự thông cảm vẫn chưa đủ để bạn trông chờ và hy vọng cho tương lai sau này. Thực tế, với tình yêu đó thì sự trong trắng không phải là trở ngại lớn, mà bạn cần xác định rõ là trước mắt mình còn rất nhiều khó khăn khác mà hai bạn phải cùng nhau vượt qua. Vì vậy bạn hãy trao đổi với anh ấy thật cụ thể để lên kế hoạch cho cả hai trong thời gian tới. Và cũng đừng nghĩ chuyện giấu ba mẹ hoài. Làm cha mẹ, ai cũng mong cho con mình được hạnh phúc. Sau những chuyện đã xảy ra, hẳn là ba mẹ bạn đã hiểu, đã thấy được hậu quả của việc ép buộc con, và sẽ không cản trở tình yêu của hai bạn nữa. Điều quan trọng là hai bạn xác định được mình sẽ phải làm gì để thay đổi cuộc sống, cùng xây dựng hạnh phúc. Khi đó mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn. Chúc bạn tìm lại cho mình được hạnh phúc đích thực!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip