
Khi chưa thực sự có tình yêu?

Tuy chưa trực tiếp nói lời yêu em nhưng qua tin nhắn thì anh bày tỏ tình cảm của mình và nhiều lần muốn biết tình cảm của em thế nào. Anh nói nhớ em, muốn quan tâm em cả đời... Nhưng em được biết anh thường đưa đón một chị bạn đã có gia đình đi học tại chức ba năm nay. Anh nói chỉ là bạn thân, em cũng tin như vậy. Nhưng một lần vô tình em thấy họ đi chung với nhau rất tình cảm, khi hỏi thì anh có vẻ giận, nói giữa họ chỉ là bạn bè, em không tin thì thôi. Em cũng hỏi anh có thể không đưa đón chị ấy nữa không thì anh bảo không được vì đã đưa đón 3 năm nay rồi, anh còn 1 năm nữa thì học xong.... Gần đây em còn phát hiện anh hay nhậu nhẹt nữa... Thật sự em rất băn khoăn với mối quan hệ này... Mong cho em lời khuyên.

Thật không vui khi tình cảm của bạn vừa chớm mà đã xảy ra những điều phiền muộn như vậy. Từ việc kết bạn rồi trở nên thân thiết, tình cảm phát triển nhưng đến giờ, tình cảm của hai bên vẫn chưa được xác định rõ ràng.
Thường khi yêu các cô gái có khuynh hướng "độc quyền", muốn mình là duy nhất trong tâm trí bạn trai. Điều này làm một số chàng cảm thấy hãnh diện, nhưng số khác lại khó có thể chấp nhận. Phần lớn họ quan niệm rất rõ ràng giữa tình bạn và tình yêu, không thể vì có người yêu thì không còn quan hệ bạn bè nữa. Một cô gái khôn ngoan đừng bao giờ yêu cầu bạn trai phải đánh đổi như vậy. Có thể anh ấy là một người trong số này. Anh ấy không muốn mang tiếng "vì bồ bỏ bạn", nhưng cũng có thể do tình cảm với bạn chưa thật sự sâu sắc mà mới ở giai đoạn khởi đầu. Bạn nên thông cảm, hiểu anh ấy hơn. Mặt khác, cũng có những chàng trai chưa xác định rõ được tình cảm của mình, và tình bạn cũng là cái cớ để họ có thêm cơ hội lựa chọn. Như vậy chỉ có bạn mới có thể xác định rõ mối quan hệ của mình như thế nào. Có lẽ bạn cần thêm thời gian để hiểu rõ hơn về anh ấy và cũng để anh ấy hiểu bạn hơn. Không nên vội trách anh ấy chưa trung thực, cũng đừng quá kỳ vọng vì khi chưa có tình yêu thật sự thì người ta chưa sẵn sàng hy sinh những thứ khác. Mong bạn có đủ kiên nhẫn và chín chắn để quyết định về mối quan hệ của mình.
Chúc bạn hạnh phúc!