
Tình yêu có phải phương thuốc kỳ diệu trong cuộc sống không ?có đúng không?
Mình nghĩ tình yêu đem đến niềm vui ,hạnh phúc khi yêu theo các bạn nghĩ sao?

.

Nhưng ngày mai, ngày kia, tớ sẽ cố gắng cười thật tươi, cố gắng không nhớ cậu nhiều nữa... và cậu cũng như thế nhé!
Đã hơn 1 ngày 7 tiếng 36 phút rồi kể từ lúc cậu quay xe đi vào trường. Tớ cảm tưởng như thời gian kéo dài vô tận... từng giây từng phút trôi qua thật nặng nề đối với tớ. Tớ không thể kiềm chế nổi bản thân mình, chỉ cần nghĩ tới tên cậu thôi là nước mắt đã chực trào ra không thể nào ngăn nổi. Tớ cảm thấy rõ tớ đang nhớ cậu đến phát điên lên, rằng tớ đã yêu cậu bằng cả trái tim mình!
Thế nhưng tớ không thể nhắn tin cho cậu. Dù tớ muốn gọi điện để được nghe giọng nói của cậu.nhưng tớ không thể... vì tớ đã chót hứa với cậu là sẽ không làm phiền cậu nữa! Thật ra đối với tớ, lời hứa của tớ so với nỗi nhớ dành cho cậu chẳng là gì cả nhưng tớ sợ cậu buồn nếu tớ nói cho cậu biết tâm trạng của tớ bây giờ. Tớ không biết tớ có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa...
Cậu bảo tớ hay khóc quá! Tớ không nghĩ tớ lại như thế, tớ luôn nghĩ tớ là người mạnh mẽ và đầy lý trí cơ đấy! Vậy mà lúc ở cạnh cậu sao mà yếu đuối quá, chỉ muốn được ôm mãi trong vòng tay của cậu vậy, chẳng muốn cậu bỏ tớ ra gì cả. Thế nhưng cái giây phút chia tay từ lúc tớ bước lên xe bus, trời đất dường như sụp đổ dưới chân vậy! Tớ dường như không đứng nổi nữa...
Đã hơn một năm rưỡi kể từ ngày chia tay nhau, đây là lần đầu tiên chúng ta có thể nói về chuyện hai đứa. Ngày nào tớ cũng nhớ về cậu... và rồi thời gian trôi đi, tớ cứ nghĩ rằng mình đã chôn sâu được tình cảm đó trong tim. Rồi tớ dường như vỡ òa hạnh phúc khi biết rằng cậu cũng luôn nhớ đến tớ. Thế rồi chúng ta lại gặp nhau!
Chắc cậu không biết được rằng tớ đã vui biết nhường nào đã mong chờ tới nhường nào... dù tự nhủ rằng gặp một lần rồi chúng ta sẽ làm làm bạn của nhau. Vậy mà...
Cả hai chúng ta đã đều khóc phải không? Nhưng cậu đã quay mặt đi... trái tim tớ như quặn thắt lại...đau đớn! Lẽ ra tớ không nên đến, lẽ ra tớ không nên để cho cậu thấy tớ yếu đuối, lẽ ra tớ không nên mong chờ... và lẽ ra, tớ nên hiểu rằng “giữa hai đứa đã có khoảng cách rồi”!
Khi cậu nói cậu rất thích nụ cười của tớ, tớ rất vui! Và tớ cũng muốn nói với cậu rằng, dù tớ luôn bảo cậu xấu trai nhưng trong mắt tớ cậu là chàng trai đẹp nhất đấy! Đôi mắt cậu đáng yêu cứ tít lên mỗi khi cười... chắc chắn là có nhiều cô gái cũng yêu đôi mắt đấy như tớ vậy!
Bây giờ tớ đang rất nhớ cậu! Cả phòng ngủ hết rồi chỉ có mình tớ ngồi đôi mặt với cái màn hình ví tính thôi... và biết đâu cậu cũng đang ngồi một mình nghe cái đĩa nhạc mà tớ tặng và nghĩ về tớ? Nhưng ngày mai, ngày kia, tớ sẽ cố gắng cười thật tươi, cố gắng không nhớ cậu nhiều nữa... và cậu cũng như thế nhé! Tớ cũng mạnh mẽ lắm đấy, chứ không yếu đuối như cậu nghĩ đâu! Và rồi, khi cậu yêu cô gái đó, cô gái đã tặng cậu cái khăn mới ấy... tớ sẽ chỉ buồn ít thôi vì cậu không muốn nhìn thấy tớ buồn mà! Và cũng đừng lo lắng cho tớ, dù có thể tớ sẽ mất rất nhiều thời gian để quên cậu và tìm được một nửa cho tớ!
Tớ cũng sẽ chúc phúc cho cậu! Khi cậu có tình yêu mới, tớ cũng mong cậu được hạnh phúc lắm... vì trong lòng tớ, cậu là người quan trọng hơn.
TỚ YÊU CẬU BẰNG CẢ TRÁI TIM MÌNH!

Đúng, tình yêu là phương thuốc kỳ diệu tồn tại trong cuộc sống.
Nó có thể đem đến cho con người những cảm xúc thăng hoa, giúp cuộc sống trở lên ý nghĩa.
Nhưng cũng có khi tình yêu là liều thuốc độc có thể làm con người đau khổ tột cùng.
Nếu bạn chưa yêu, chưa trải qua các cung bậc của tình yêu thì tất nhiên bạn chỉ thấy tình yêu thật
đẹp và thật hạnh phúc khi đc yêu.

Đúng rồi ! nhờ tình yêu mà từ người trầm tính trở nên vui tươi hoạt bát , người yếu đuối trở nên mạnh mẽ , nhờ nó con người ta sẽ đẹp hơn nhờ nụ cười thật rạng rỡ và hạnh phúc , nhờ nó mà con người ta cảm nhận được cuộc sống có ích hơn ....................... Tốt nhất trong cuộc sống này ít nhất bạn nên yêu 1 lần để cảm nhận được hương vị của cuộc sống .

Đúng Tình yêu là phương thuốc kỳ diệu trong cuộc sống.
Bạn thử nghĩ xem tình yêu nó kỳ diệu thế nào. Mới đây trên báo có nói đến 1 trường hợp ở trung quốc. Anh ta bị tai nạn giao thông và đi vào hôn mê sâu , sống cuộc sống thực vật suốt 20 năm vậy mà khi người vợ dùng lá thư tình đọc cho anh ta nghe Anh ta đã dần dần bình phục. Quả là tình yêu đã là 1 phương thuốc kỳ diệu phải không bạn.
Trên thế gian này còn biết bao nhiêu câu chuyện thần kỳ nữ mà chỉ có tình yêu mới có được.
Còn bạn nghĩ tình yêu đem đến niềm vui ,hạnh phúc khi yêu . Cũng đúng vì chỉ có tình yêu mới có sức cuốn hút lạ kỳ, nó đem lại cho con người ta tất cả mà có thể không tìm thấy ở bất cứ loại hình trạng thái tình cảm nào, và còn rất rất nhiều điều thú vị khác nữa... Khám phá đi bạn nhé
Chúc vui vẻ.

Đúng rồi.nó là viên thuốc kỳ diệu làm cho cuộc sống bớt đi đau khổ và mang lại niềm vui trong lòng.
bạn sống rất hạnh phúc.khi (tình yêu tồn tại mãi mãi).