Câu hỏi

09/08/2013 11:08
Tại sao đàn ông lại có tính gia trưởng nhỉ? Gia trưởng là để chứng tỏ mình chăng???
Nếu yêu một người gia trưởng rồi liệu bạn có lấy không? Vừa mới đọc một bài viết ở dantri viết về gia trưởng mà sợ quá thấy nhiều người gia trưởng còn dùng bạo lực trong mọi việc ngay cả với vợ con và người thân của mình nữa. Họ làm vậy để chứng tỏ mình sao??? hay để làm gì ạ?
maaaaaa
09/08/2013 11:08
congtudatinh
09/08/2013 11:08
puppylove88
09/08/2013 11:08
ngocanh123456
09/08/2013 11:08
Danh sách câu trả lời (4)

mình đang quen 1 người lớn hơn mình 13 tuổi cơ! tính anh có tật sợ người khác biết cái xấu của mình,và sợ nhất câu đàn ông thua vợ .tuy nể vợ và thương vợ nhưng lúc nào cũng không bầy tỏ ra mặt ? Tại sao vậy nhỉ?Có tính bảo thủ và đôi chút gia trưởng (không biết có phải do phải yêu người nhỏ tuổi như mình không mà lúc nào anh ta cũng không muốn mình chơi với người ngoài.Còn đi với gia đình thì sao cũng được, ăn mặc thời trang thế nào cũng được miễng đi chung cùng anh,...Theo mọi người đó có phải gia trưởng ,bảo thủ hay do vấn đề tuổi tác?
chẳng biết làm gì để thay đổi anh ấy nhỉ
ai cũng bảo anh có tính đàn bà

ĐÃ là tính tình thì khó mà thay đổi được,nên có thay đổi thì tỷ lệ rất ít.Mà gia trưởng chi cho khổ vậy,cứ vui vẻ mà sống giúp đỡ gia đình vợ con thì càng tốt mà còn được mọi người khen nữa chứ,cứ phát huy cái đẹp lên đi các bác nam à,phụ nữ tụi em luôn ủng hộ

Em ghét thói gia trưởng lắm. Phải đấu tranh loại bỏ đến cùng chị em ui [\:D/]. may mừ Ax nhà em không có cái tính xấu í. Thế nhưng anh trai cả nhà em thì cũng hơi gia trưởng, chả chịu giúp vợ làm việc nhà đâu, em toàn dè bỉu anh í thôi. Chẳng có ai như em cả, suốt ngày khuyến khích chị dâu đè bẹp cái tính xấu í, thế mừ chị dâu em toàn bênh ông í mới lạ chớ. Đại loại là ông í không chịu làm việc nhà, chị dâu đi đâu cũng phải hỏi han, chị dâu ăn mặc cũng phải kín đáo. Híc híc bà chị dâu bằng tuổi em mà trông cứ như là phụ huynh rồi í. Em thì bảo chị thích mặc gì cứ mặc, thích thì cứ cắt phéng bộ tóc đi, rồi nữa muốn đi đâu chơi thì cứ đi, cuộc sống của mình phải do mình quyết định chớ [:->] . Thế mà trước sau chị ấy toàn bênh chồng thôi.
Em thì thấy chướng chướng là tấn công anh trai luôn. Báo hại hai anh em suốt ngày xích mích :2:.
Em chả hiểu tại sao ông anh lại tích xấu thế không biết trong khi cô em gái lại luôn tự do phóng khoáng
. ( Tự khen mình tí chút)
Chị dâu ui, sao chị dâu không lên đây đọc nhể, sống là phải tự do mừ. À mà anh í chẳng muốn vợ online đâu, sợ vợ chát chít với anh nào í mừ. Em rủ chị dâu online được 1 lần rồi chị lặn tăm luôn vì anh trai bí xị mừ. Hòm thư em mở cho chị cũng tiêu mất vì không update mừ.
Nói chung là phải đấu tranh loại bỏ cái tính xấu gia trưởng. Các ông í làm sao chiến đấu bền bỉ được bằng chị em mình. Chiến dịch " Mưa dầm thấm lâu" mà.
Chúc chị em nào lấy phải chồng gia trưởng nhanh nhanh " tẩy não" các ông í, giúp các ông í từ thế kỉ 16, 17 trở về với cuộc sống thực tại
ơ hay, sao hôm nay em lắm lời thế không biết, chắc tại cái topic này nóng hổi mừ.
Em thì thấy chướng chướng là tấn công anh trai luôn. Báo hại hai anh em suốt ngày xích mích :2:.
Em chả hiểu tại sao ông anh lại tích xấu thế không biết trong khi cô em gái lại luôn tự do phóng khoáng
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
![[:,)]](/images/wys/yahoo_blush.gif)
Chị dâu ui, sao chị dâu không lên đây đọc nhể, sống là phải tự do mừ. À mà anh í chẳng muốn vợ online đâu, sợ vợ chát chít với anh nào í mừ. Em rủ chị dâu online được 1 lần rồi chị lặn tăm luôn vì anh trai bí xị mừ. Hòm thư em mở cho chị cũng tiêu mất vì không update mừ.
Nói chung là phải đấu tranh loại bỏ cái tính xấu gia trưởng. Các ông í làm sao chiến đấu bền bỉ được bằng chị em mình. Chiến dịch " Mưa dầm thấm lâu" mà.
Chúc chị em nào lấy phải chồng gia trưởng nhanh nhanh " tẩy não" các ông í, giúp các ông í từ thế kỉ 16, 17 trở về với cuộc sống thực tại
ơ hay, sao hôm nay em lắm lời thế không biết, chắc tại cái topic này nóng hổi mừ.

hehehee,may mà em chưa biết tới gia trưởng là gì, may quá đi mất thôi, bố em được cái giúp đỡ mẹ em hết mình những khi bố ở nhà,được cái mọi chuyện trong nhà đều được biểu quyết cùng thống nhất,mua sắm gì hay làm gì đều hỏi ý kiến cả nhà ,ko thấy thống nhất là thôi.
Nói thật tính em ngang ngạnh mà gặp anh chồng ra trưởng chắc em đi đời nhà ma mất
Nói thật tính em ngang ngạnh mà gặp anh chồng ra trưởng chắc em đi đời nhà ma mất
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip