
Làm gì khi chia tay nhưng còn yêu nhau ?

con gai thi thuong hay co nhiu suy nghi phuc tap, neu dc pan cu ru anh ay di an trua or cung nhau lam viec j do, neu 2 pan van con tinh cam thi gan nhau nhiu tu nhien se hop lai ak

Vậy nên mới nói yêu người mà ngta yêu mình hơn cách mình yêu ngta ấy b ah. Ng đó nói yêu mình, làm rất nhiều vc vì mình nhưng cũng có nh lúc làm mình phải khóc,phải buồn:(( ko hiểu đc con trai nữa. Thế nên chia tay, ko yêu nữa. Như thế sẽ ko phải đau lòng, cũng ko bị ai đó làm sáo trộn cuộc sống của mình:)) Cố gắng lên bạn nhé, có người đã từng nói với mình thế này: đừng cố quên đi ng bạn đã từng yêu, vì đó là một phần quãng đời mà bạn đã trải qua, vui vẻ, hạnh phúc hay đau buồn là do mình mà thôi. Chúc bạn hạnh phúc:))

Đúng là 1 cực hình khi chia tay mà trong lòng kòn yêu nhiều lắm

dan ong la vay, chi co phu nu moi ngu ngoc thoi, tui cung la nguoi dong canh ngo voi ban, neu tiep tuc ban se di thang den dia nguc, ban co chac ban muon nhu the, no way, dung de ban than se hoi tiec vi quyet dinh cua minh, chuc ban vui

Cánh tay bị gãy có thể lành thì tại sao trái tim bị tổn thương lại không thể hàn gắn lại nếu 2 bạn vẫn còn yêu nhau thì hãY quay lại đừng đánh mất !