
Mong mọi người đọc và cho tôi lời khuyên?
Tôi là Hòa,năm nay tôi 28 tuổi,là kĩ sư xây dựng và đang có một công việc ổn định.Tôi đã có một cô bạn gái quen được nửa năm rồi. Nhớ lại ngày trước,khi mới quen để lấy lòng cô ấy,tôi đã không tiếc tốn kém,và bỏ rất nhiều thời gian để có bằng đươc trái tim cô ấy.Trong thời gian quen em,tôi từng bỏ cả công việc để làm những việc mà trước đây tôi chưa từng làm như chở em đi chơi xa,đi ăn kem bất cứ khi nào em muốn, thậm chí tôi đã lấy gần 3 tháng lương dành dụm để mua cho em một sợi dây chuyền chỉ vì em thích nó .Ai cũng bảo tình yêu đã làm cho một thằng con trai ham công tiếc việc như tôi bị mù quáng.Mặc kệ điều đó,tôi đối với em thật lòng .
Nửa năm trôi qua, khi tình cảm đã thắm thiết,một hôm trong lúc hai đứa đang ngồi trong công viên, tôi đã nói vui rằng tôi muốn được quan hệ ngoài với em và em đã nghiêm túc trả lời lại rằng:"em yêu anh nhiều lắm nhưng em muốn để dành sự trong trắng tuyệt đối cho người chồng sau này của em".Trước câu nói đó, em ấy đã làm tôi thực sự cảm động,càng tôn trọng em tôi càng yêu em nhiều hơn và tự hứa với mình sẽ yêu em và giữ gìn cho em mãi mãi.
Mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu tôi không đưa em ấy về nhà ra mắt .khi cô ấy về ,tôi gần như ngất xỉu khi chị dâu tôi bảo tôi rằng chị ấy đã từng thấy một thanh niên dẫn em vào bệnh viện chị tôi làm để phá thai và chị khẳng định chắc như đinh đóng cột về điều đó. Tôi đã nhờ em trai tôi tới gần hàng xóm của em để dò hỏi thì ai cũng bảo là trước khi em có bạn trai mới là tôi thì em thường hay đi chơi về rất khuya trên những chiếc xe sh đắt tiền cùng bạn trai và còn cho bạn trai ngủ lại nhà nữa.
Tôi gần như sốc,vậy mà trước mặt tôi em cho tôi thấy em là một cô gái biết giữ mình, đoan trang hết mực,thậm chí hôn em tôi cũng phải xin phép. Em làm tôi thất vọng quá vì tôi đang định sẽ cùng em kết hôn. Mọi chuyện xảy ra quá sự tưởng tượng của tôi.
Không tập trung vào được công việc, tôi đã xin phép cơ quan cho tôi được nghỉ làm một tuần để tôi ngồi suy nghĩ về chuyện của tôi và em, những câu nói của em của ám ảnh trong đầu của em : " Anh là mối tình đầu tiên và duy nhất của em", "em chưa bao giờ lừa dối anh bất cứ một điều gì "
Tôi không biết là có nên tha thứ cho em hay không vì tình cảm mà bấy lâu nay tôi dành cho em là thật lòng. Vậy mà em nỡ với tôi ..

nếu kết tội chị ấy ngay thì cũng hơi oan uổng, có thể chị ấy muốn làm lại cuộc đời, xóa bỏ những ký ức xấu ngày trước. Tuy nhiên việc nói dối người mình yêu là không nên. Trường hợp này anh nên suy nghĩ kỹ, anh thật sự yêu chị ấy vì điều gì? Nếu biết mặt xấu của chị ấy mà anh vẫn còn yêu chị ấy thì anh nên nói chuyện thẳng thắn với chị ấy, nếu cảm thấy không thể chấp nhận được thì hãy nói rõ với chị ấy và chia tay. cuộc đời còn dài đừng để mai sau phải hối hận anh ạ. Chúc anh hạnh phúc

Chào anh. Em thấy người yêu của anh đó, chị ấy như vậy là hoàn toàn ko xứng đáng với anh đâu. anh hết lòng và làm cả những điều trc giờ ko phải phong cách của anh cho chị ấy. Vậy mà chị ấy lại ko tôn trọng tình cảm của anh. Bấy giờ còn yêu nên có thể a còn luyến tiếc nhưng bản tính chị đã vậy, thì tiếp tục nói dối những trg hợp khác nữa cũng ko có gì là lạ đâu...Nhưng nếu như thật sự như vậy nhé. Anh vẫn lên tìm hiểu cho chắc chắn, và nên nói thẳng với chị ấy xem chị ấy có thừa nhận ko hay là hỉu lầm, nếu đúng là như vậy có gì ui chia tay cũng chưa muộn... Ui ng con gái xứng đáng hơn sẽ đến với anh ! ^^