
Có phải anh đã đổi thay!!!
Tôi và anh yêu nhau được 5 năm, trong 5 ấy có biết bao nhiêu chuyện buồn vui. cho dù hai gia đình không đồng ý, vì chúng tôi ko hợp tuổi, nhà lại cách xa nhau. Nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ bên nhau và hứa sẽ vượt qua tất cả.
Và rồi một ngày tôi phát hiện ra anh có người khác. Tôi đã khóc rất nhiều và hứa với lòng mình sẽ không tha thứ. Nhưng khi anh ta nói sẽ ko còn liên lạc gì với cô ta nữa, và tôi cũng đã nói chuyện với người kia. Mọi chuyện qua đi một cách im ắng, tôi tưởng rằng nó sẽ trở lại bình thường và hai đứa sẽ bỏ qua cho nhau và làm lại từ đầu.
Nhưng một ngày kia, tôi với anh to tiếng với nhau, tối hôm đó anh dẫn cô ta về phòng ngủ qua đêm, tôi thấy trái tim mình đau lắm, tôi khóc mà ko lên tiếng, không có nỗi đau nào đau hơn khi nhìn thấy người mình thương yêu, qua đêm với người con gái khác, mà tận mắt mình nhìn thấy.
Rồi anh nói, do hôm đó quá say, anh đã không làm chủ được bản thân mình, anh chỉ yêu một mình tôi thôi. Tôi đã định không tha thứ, nhưng vì quá yêu anh tôi lại mềm lòng.
Mọi chuyện lại diễn ra bình thường, nhưng tôi ko hiểu tại sao??? mỗi khi anh say rượu anh đều tìm đến cô ta, và nhất là mỗi khí cãi nhau với tôi anh đều tìm đến cô ta, còn khi 2 đưa vui vẻ thì anh lại ngoan ngoãn nghe lời tôi.
Tôi là người con gái mạnh mẽ, sau khi tốt nghiệp đại học tôi lên thành phố lập nghiệp và gặp anh, anh là công chức nhà nước, vừa nghèo , gia đình lại khó khăn. Tôi đã chu cấp tiền cho anh trong suốt thời gian yêu, kể cả tiền cho gia đình, đi chơi ... khi thấy tôi có thể lo cho anh được, anh đã nghỉ làm ở nhà và chỉ để tôi lo.
Vừa đi làm công ty, vừa kinh doanh cửa hàng nên có nhiều lúc tôi thấy mình cũng hay cáu gắt vô lý. có phải vì lý do ấy anh ko còn yêu tôi.
Hay tôi kiếm ra tiền hơn anh nên anh cảm thấy mình thấp hèn và ko còn phù hợp.
Hay anh đã hết yêu tôi và muốn đi yêu người khác , nhưng tạm thời vẫn muốn là kẻ đào mỏ.
Các bạn hãy cho tôi xin một lới khuyên.
Trân trọng!

Quan trọng là bạn thôi! Nếu bạn muốn thử thách tình cảm của anh ta thì bạn nên rời xa anh ta một thời gian và cho anh ta biết rằng anh ta sắp mất bạn mãi mãi! Để xem tình cảm anh ta dành cho bạn như thế nào. Nếu anh ta không tiếc nuối gì bạn thì con người đó không xứng đáng với bạn, không xứng đáng nhận tình yêu của ban! Trong cuộc sống đâu chỉ có tình yêu, cả thế gian đâu chỉ có một người! chúc bạn sáng suốt trong quyết định của mình!