
Phải chăng tôi yêu cô giáo của mình ?
sự thật thì mình là les, và mình cũng ko ngại ngùng gì để công khai cho mọi người biết về giới tính thật của mình vì mình nghĩ đồng tính không phải là tội. Nhưng hiện giờ mình đang gặp 1 tình huống rất là kì lạ. mình thích được nhìn chính cô giáo của mình, cô khá xinh, trẻ, và biết cách ăn mặc. mỗi lần mà mình không đc gặp cô thì mình thấy nhớ cô rất nhiều. mình thậm chí còn nằm mơ thấy cô, ko fải 1 lần mà là rất nhiều lần. không những thế, mỗi lần mình vô tình gặp cô trên đường đi, mình thường làm những hành động mà đến bản thân mình cũng ko thể hiểu nổi mình đang làm gì, để gây sự chú ý từ cô. Có phải mình đã yêu chính cô giáo của mình? mình đang rất là bối rối và đau khổ. mình phải làm thế nào bây giờ ? :( Giúp mình với !!!

Bạn bị bệnh tù chính tâm hồn bạn- hoặc hơi bị điên nên hay ảo tưởng - vậy thôi , hãy cứng rắn hơn.