
Tại sao lại có tồn tại cậu bé mắt xanh lam mà lại miệng thì nam mô A đi đà Phật này bạn nhỉ ??
1- Trên internet có thông tin về mầu xanh lam (mầu của bầu trời cao của chúng ta) là màu của hy vọng như sau :
http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Mau-xanh-hy-vong/55096280/408/
2- Trên internet có thông tin về “mắt Chúa” trong vũ trụ giống như là màu của xanh lam của hy vọng như ở 1 nêu trên như sau :
http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2009/11/3ba14f04/
3- Trên internet có thông tin về ở Đà Lạt – VN có cậu bé tóc đen, mũi tẹt, da vàng, miệng thì Nam mô a di đà Phật tức theo đạo Phật là quốc giáo của VN nhưng lại có mắt mầu xanh biếc (xanh lam) như mầu xanh của hy vọng được thể hiện trong tinh vân “mắt chúa” như ở 2 nêu trên như sau :
http://hn.24h.com.vn/phi-thuong-ky-quac/cau-be-co-doi-mat-bup-be-o-da-lat-c159a492281.html
http://vtc.vn/394-352906/phong-su-kham-pha/la-lung-cau-be-co-doi-mat-xanh-biec-o-da-lat.htm
Từ 1, 2 và 3 nêu trên thì ta thấy mầu xanh lam là mầu của hy vọng (theo 1) nhưng tinh vân thuộc chòm sao Bảo Bình cách Trái đất khoảng 700 năm ánh sáng (theo 2) thì lại có mầu xanh lam giống như một con mắt mầu xanh lam khổng lồ trong vũ trụ nên mới được gọi là “mắt Chúa” nhưng lại giống hệt đôi mắt xanh biếc của một con người cầm tinh con mèo (Kỷ Mão : 1999) là một vì sao sáng trong tương lai như kiểu chòm sao Bảo Bình chứa “mắt chúa” khổng lồ trong vũ trụ nói ở 2 nêu trên. Nhưng ở 3 nêu trên thì cậu bé này ở Đà Lạt – VN thì miệng lại “Nam mô a di đà Phật” của phương Đông chứ không phải là người (ngôi sao) thuộc sao Bảo Bình da trắng, tóc vàng, mắt xanh biếc bên phương Tây thì miệng vốn “A men “ và làm dấu thánh của người phương Tây.
Vậy tại sao lại có tồn tại cậu bé mắt xanh lam mà lại miệng thì nam mô A đi đà Phật này bạn nhỉ ??
Bạn nào biết xin chỉ giúp ??
Xin cảm ơn !!
Ghi chú :
Tôi có ý kiến ban đầu dở hơi, ngu si, đần độn theo Mrs. Mr Ngu Lâu Dốt Bền mà dâng lên các chư vị không biết có đúng không như sau :
Vì mắt mầu xanh biếc được đề cập trong câu hỏi này là có ở cả phương Đông và phương Tây và được thể hiện trên tất cả chúng sinh (Người cầm tinh con mèo và con mèo có thể tiến hóa tâm linh (tức đầu thai làm người cầm tinh con mèo chẳng hạn)), nhất là cùng là mầu xanh “mắt Chúa” thuộc chòm sao Bảo Bình cách Trái đất 700 năm ánh sáng thì Chúa sẽ hy vọng con người tiến hóa nhiều kiếp sống để có thể thành Thượng đế như trong Kinh Thánh Tân Ước có nói rằng “ Ai tin vào thầy thì những gì thầy làm được thì người đó cũng làm được. Người đó còn làm được những việc lớn lao hơn nữa” theo tin mừng của Thánh Gioan chương 14 đã nêu tức là ngoài phép lạ không có sách gì chứa hết thì Chúa hy vọng con người chúng ta cũng sẽ có năng lực để sáng tạo ra vũ trụ vô tận trong đó có “mắt Chúa” như đã đề cập ở 2 nêu trên cũng như Ngài đã sáng tạo ra vũ trụ và vạn vật trong quá khứ vô hạn của vũ trụ vậy.
Thank !!
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!