Tại sao người Bắc thích mua ôtô biển Hà Nội?
Đam mê, cố gắng, chắt chiu để mua được ôtô. Chiếc xe gắn bó với bao công việc cho gia đình, bạn bè. Đến một ngày, khi có việc cần tiền, nó lại là lựa chọn hàng đầu để bán đi.
Chia tay thật là khó khăn. Chấp nhận thôi. Vì cuộc sống gia đình luôn phải đặt trên sở thích cá nhân. Mua xe cũ đã khó, giờ bán đi tưởng dễ hóa ra...
Nhớ lại thời đi mua
Hà Nội, năm 2009, sau 2 tháng lần mò lặn lội các gara ôtô cũ, chuyên trang về ôtô vẫn không thể tìm thấy chiếc xe ưng ý. Nhất là sau trận lụt 2008. Quan trọng nhất là tính mình không quen với kiểu mua bán ở đây.
Sài Gòn, alô cho ông bạn. Chỉ một câu vẻn vẹn: "vào đi, trong này trăm hoa đua nở, xe chất lượng, mua nhanh bán nhanh giao dịch uy tín, trách nhiệm". Chỉ sau 1h45 phút mình đã có mặt ở Sân Bay Tân Sơn Nhất. Đón mình là ông bạn - người đã dạy mình lái xe và vừa quảng cáo về Sài Gòn.
Sáng ngủ dậy, ăn sáng, cafe rồi lướt nhanh tờ Mua bán khoanh vài địa chỉ. Lên đường. Xem xe, trả giá, giao tiền và lấy xe. Ôi, mình không thể tin được sao lại nhanh vậy: xe chất, giá hợp lý (rẻ hơn Hà Nội 20 chai = 20 triệu), giấy tờ cam kết đảm bảo sẽ rút hồ sơ cho khi cần, không mặc cả thêm bớt....
Alô ngay cho vợ "Anh mua xe rồi. Em bay vào đi, mốt mình ra Bắc". Có lẽ ngoài các lý do trên thì việc được lái xe đưa vợ con đi từ Nam ra Bắc cũng là động lực thôi thúc mình vào Nam mua xe (lần sau mua chắc mình cũng vẫn Nam tiến thôi).
Và những ngày đi bán...
Hà Nội những ngày này: Alô anh có xe bán à? Vâng. Xe anh biển số ở đâu? Không phải Hà Nội à? ...
Có đến vài chục cuộc điện thoại hỏi thì câu đầu tiên là biển ở đâu? Bao nhiêu thứ khác cần quan tâm là đời xe, màu xe và quan trọng là chất xe và giá cả thì chả thấy ai hỏi, chả thấy ai xem. Để rồi, ôi xe miền Nam à em không mua đâu.
Đất nước đã thống nhất 36 năm, việc lưu hành thông thương là chuyện bình thường, ôtô việc mua bán hợp pháp, đăng kiểm thực hiện toàn quốc... Điều mình băn khoăn là tại sao người ngoài Bắc chỉ muốn mua xe biển Hà Nội (không lẽ vì là thủ đô nhỉ) hay còn vì lý do khác (mức phạt khi vi phạm thấp hơn, không phải trả tiền gửi xe, hay cảnh sát giao thông ưu ái hơn...vv) hay còn lý do nào khác?
Chân thành cảm ơn
nói tóm lại: Hà Nội như 1 thương hiệu lớn ở Miền Bắc, và cũng vì vậy mà cái giá phải trả cho thương hiệu lớn là rất đắt phải ko ạ. Cũng như bác đi mua chiếc xe oto của toyota mà ko nghĩ tới các dòng xe khác có bán tại Bắc.....Cùng giá tiền đó bác ko phải mua xe cũ của Toyota mà vẫn mua được xe mới cùng phân khúc sedan của các hãng khác,...1 lần nữa cũng đề cập thêm đến vấn đề thị hiếu người tiêu dùng như Bác, như tôi và như bao người như chúng ta.
Tôi cũng đã từng đi xe biển 52 rôi tôi biết. Xe của mình hay bị soi lỗi hơn bạn ah. Mình cũng có không dưới 2 lần bị bắt lỗi không cài dây an toàn khi đi trong phố.
Xuống xe làm luật, có chú CSGT còn nói người HN lại đi xe biển 52 ha? cho xem giấy tờ.......
Giờ thiết bị giao thông của chúng ta còn "lac hậu" nên vẫn phải đích thân CSGT ra đường để bắt xe vi phạm, nên các bác ấy muốn bắt ai thì bắt bạn ah.
Hi vọng trong thời gian không nước ta se có hệ thống giám sát giao thông hiện đại hơn, không cần CSGT ra đường chặn bắt thì sẽ không bị phân biệt biển ngoại tỉnh và biển nội tỉnh nữa.
Thật ra tôi sống ở nước ngoài, cho nên không hiểu những suy nghĩ mình có đúng với những người muốn mua xe biển HN hay không. Bởi vì hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm sống ở cả hai thành phố SG và HN. Nhưng theo thiển ý của tôi, thì có thể một số người có ý thích muốn mua xe biển HN vì lý do sau đây (dựa theo kinh nghiệm sống ở nước ngoài)
-Họ nghĩ những người sống ở HN sẽ có tiền nhiều hơn những thành phố khác (nhưng họ không nghĩ đến trường hợp của anh là mua tận SG, cũng là tp lớn).
Cho nên sẽ có tài chính rủng rỉnh hơn. Từ đó sẽ tu bổ xe thường xuyên hơn. Thành thử sẽ bền hơn.
-Có thể đường sá ở HN đa số tốt hơn, cho nên nếu thường xuyên sữ dụng nó ở thành này sẽ tốt hơn là sữ dụng thành phố khác.
-Có thể họ sợ nếu xe bảng số ở tỉnh (thậm chí ở tp HCM hoặc càng xa càng lo lắng). Thì khả năng xe bị đánh cắp rồi "dạt" về thành phố HN để bán . Đó là tất cả suy nghĩ của tôi. Một lần nữa xin nói lại rằng. Tôi không có kinh nghiệm sống ở cả hai thành phố.
Đây chỉ là những suy nghĩ thoáng qua trong tôi mà thôi.
Đơn giản thôi !
Có thể là vì bạn ở trong Nam nên chưa thể hiểu hết tâm lý của người dân miền Bắc. Hà Nội đã là thương hiệu cho tất cả cái gì gọi là văn minh, thanh lịch, tinh tế, tao nhã ở khu vực phía Bắc từ lâu rồi đặc biệt là vào những năm 70, 80, 90 thì điều này càng được thể hiện rõ nét nhất.
Là người làm trong lĩnh vực kinh doanh, vào thời kỳ đó làm việc ở các tỉnh thì thương hiệu " Hà Nội" của tôi là một lợi thế thậm chí không giới thiệu họ cũng nhận ra từ phong cách ăn mặc, chào hỏi, ăn uống.
Mà không chỉ ở Việt Nam, ngay cả khi tôi học ở nước ngoài vào những năm 80 thì các bạn bên đó cũng nhận và phân biệt được người Việt nào ở Hà Nội.
Còn bây giờ thì đúng là hơi tiếc các bạn ạ ! Thương hiệu " Hà Nội" đang bị bôi nhọ dần mà thậm chí những người Hà Nội cũng không còn giữ nổi bản sắc của mình mà cũng dần dần bị "xô bồ hóa " rồi, thật đáng tiếc !
Đúng là mua một cái xe mang biển số ở chính nơi mình ở thì còn gì bằng, nhưng quan điểm đó đối với người trong Nam lại không quan trọng, điều quan trọng đối với họ là chất lượng xe và người bán xe, chữ tín luôn được đặt lên đầu, người bán xe có sao nói vậy không gian dối, người mua xe không phải mặc cả, chỉ lại phước chút xíu lấy hên.
Công an thì ở đâu cũng vậy, mình cứ đi đúng luật, giấy tờ đầy đủ là được, trong này các bác CSGT có phần thông thoáng hơn nhiều, rất tình cảm, người tham gia giao thông thì chấp hành luật rất tốt, bởi vậy trong này không có tâm lý sợ công an như ở ngoài Bắc.
Vậy đó, văn hóa vùng miền thể hiện ngay ở chiếc ô tô.
Rất chia sẻ với anh