Thắc mắc về dòng xe Fiat và Suzuki Wagon giá rẻ?
Hiện các dòng xe Fiat đã qua sử dụng như Siena ELX 2004 (4 chỗ), Doblo 2004 (7 chỗ) trở đi đang được rao bán qua báo và mạng với giá khá phải chăng là khoảng 150 đến 200 triệu đồng (Trần Phong).
Trong khi đây là dòng xe được đánh giá là bền, máy mạnh (1.6), êm, ít hao xăng (6 -7 lít/100 km), máy lạnh tốt, khung gầm chắc chắn, chỉ phải cái kiểu dáng không đẹp. Có người cho rằng phụ tùng thay thế mắc và hiếm, ít trạm bảo hành, cho nên giá rẻ, không biết có đúng không? Xin cho biết ý kiến vì mình cũng định mua một chiếc Fiat Doblo phù hợp gia đình. Xin cảm ơn.
Ngoài ra, nếu có ý kiến đánh giá mặt mạnh, yếu của Suzuki Wagon thì cũng xin cho mình biết thêm.
Lựa chọn đúng đắn cho xe rẻ tiền
Mình đã chạy rất nhiều loại xe, cũng chạy qua Fiat Siena 1.3. Mình thấy nếu ít tiền chạy xe này là rất được. Phụ tùng thay thế của loại 1.3 cũng dễ tìm thôi, giá cả cũng không cao hơn mấy chú Nubira và Lanos mấy.
Còn về nhược điểm có bác nào vừa nhận xét là quạt gió làm mát không tốt thì không đúng, hoặc chắc quạt gió của xe đó bị hư, chứ quạt gió của Fiat chỉ hơi kêu to chứ làm mát thì cực ổn, nếu bật điều hoà mà chạy thì đồng hồ nhiệt còn hiếm khi lên đến 1/2, tắt điều hoà chạy khoảng 30km thì đồng hồ nhiệt mới ổn định ở mức 1/2 thôi.
Chẳng biết gọi là nhược điểm hay ưu điểm nhưng hệ thống điện của FIAT tương đối phức tạp, nếu sử dụng nên tìm hiểu một vài gara có kinh nghiệm sửa FIAT chứ đem ra mấy ông không quen thì dễ bị phá hoại lắm.
Tầm tiền Fiat rất rẻ, nếu so với các dòng xe cũ cùng tầm tiền như Matiz, Kia CD5 hay kể cả Lanos... thì đi Fiat hay hơn nhiều. Nhưng theo mình nên đi loại 1.3, lành hơn mà đồ thay cũng dễ tìm hơn loại 1.6 và Doblo nhiều.
Fiat Siena 2004
Chào các bạn,
Cách đây ít lâu mình thỉnh thoảng cũng lái xe Fiat Siena đời 2004 của một người bạn nữ. Xe bạn ấy mua vào khoảng năm 2005 (trước đó xe đã có một đời chủ, khoảng hơn một năm gì đó) nhưng đến cuối năm 2007 thì đã thấy xuất hiện những vấn đề, phải vào garage khá nhiều lần. Có lần đang đi xe bị sôi nước, máy nóng quá phải dừng ở Long An (cách Tp. HCM khoảng hơn 30 km). Đưa vào garage thì phát hiện ra dây cu-roa bị hỏng, nhưng garage không có đồ thay. Xe phải nằm tại đó đến đêm, bò về Tp. bằng cách chạy không 1 km thì lại dừng để cho máy nguội...xe hỏng từ 3 giờ chiều, bò về đến Q.I, trước cổng garage chính hãng là 2 giờ sáng hôm sau. Tuyết thật !
Tóm lại, lái xe đó thấy cũng được, nếu thời tiết tốt và xe không hỏng hóc gì. Xe chạy khỏe hơn Toy Vios (1.5), nhưng dịch vụ hậu mãi của đại lý Fiat ở Việt Nam thì quá tệ. Ngay cả khi đưa xe vào đại lý chính hãng ở đường Trần Hưng Đạo (Q I) mà cũng không có phụ tùng, sửa xe thì lâu...Mà này, đừng có làm mất chìa khóa xe đấy nhé! Nếu làm lại chìa khóa điện tử (để mở cửa xe và khởi động máy), thì nghe bảo phải chờ gửi từ bên Ý sang đấy !
Thôi thì bạn mua xe hãng khác, để hoặc là có dịch vụ hậu mãi tốt, hoặc là sẵn phụ tùng. Nói thật nhé, chẳng phải "bác tài xế" nào cũng có thể kiêm luôn "bác thợ máy" đâu, nhất là các nữ tài xế. Thời buổi bây giờ ngày càng ít người có đủ thời gian và tâm trí để đi mua phụ tùng ngoài chợ về lắp ráp, chế biến... Bây giờ người ta thay phụ tùng chính hãng, vào garage chính hãng, hoặc garage lớn, có uy tín, cho nó lành.
Thân mến,