
Thử giải thích coi ? con bé đó đang nghĩ gì?
Mình thích 1 người,trước đây 2 đứa cũng hơi thích nhau.. chỉ là hơi thích thôi.. nhưng hồi đó có 1 đợt mình làm cô ấy giận, cô ấy nói cô ấy có người yêu rồi với mình.. cô ấy đã dẫn người đó đến sinh nhật của 1 người bạn của mình và giời thiệu với tất cả mọi người.. mình rất buồn và trong 1 khoảng thời gian dài mình đã không liên lạc gì nữa
Nhưng rồi 1 ngày mình nghe bạn mình kể lại rằng: khi nó hỏi con bé đó rằng cái ngừoi mà nó dẫn đến sinh nhật kia có phải người yêu không? thì con bé đó nói đó chỉ là 1 người bạn
Thế là mình lại liên lạc lại.. và xin lỗi nó,rằng có thể cho mình 1 cơ hội nữa ở bên cạnh nó không?
Con bé đó nó trả lời rất lạnh lùng: cậu cũng biết là tớ có người yêu rồi..
Nhưng bạn biết rồi đấy khi bạn đã thích 1 người thì quên 1 người là rất khó khăn.. Mình đã rất đau khổ, mình muốn quên cô ta nhưng tự mình lại không làm được..Cuối cùng mình đã hết sức dũng cảm nói lên suy nghĩ của mình lần cuối..khi đó mình đã quá đau khổ rồi.. mình không chiu đựng thêm được nữa..Tất cả chỉ là tin nhắn thôi nhé:
" Cậu ak, t chưa giây phút nào ngừng yêu cậu cả, nếu cậu không có tình cảm với tớ xin cậu hãy giết nốt tình yêu trong tớ và hãy giải thoát cho tớ..xin hãy làm tớ tổn thương và quên c đi mãi mãi. t đã quá mệt mỏi khi thích đơn phương thế này rồi, t không chịu được nữa đâu.." còn nếu có chút tình cảm thì hãy cho tớ t 1cơ hội....
Nếu như nó trả lời dứt khoát luôn thì không có gì để nói..Trước đây mỗi lần mình nhắn tin xin nó 1 cơ hội, nó đều trả lời là không,và nó có người yêu rôi.. nhưng lần cuối này,khi mình đã quá đau khổ,nếu nó từ chối nốt lần này thì có lẽ mình sẽ quên con bé đi mãi mãi.. mình đã nghĩ 100% con bé đó nó sẽ nói rất dễ dàng câu nói như lần trước và sự thực mình cũng muốn nó nói như vậy để giải thoát tình yêu của mình khỏi sự đau khổ...
Nhưng ở lần cuối cùng đó nó đã không trả lời..nó không nói gì cả.. nó cũng biết là mình cũng chịu nhiều đau khổ.. Hồi nó tức mình 10h đêm giữa trời mưa mình tặng hoa xin lỗi nó không nhận,khi về mình còn bị ngã xe máy.. sinh nhật nó mình vẫn nhớ và tặng quà, còn sinh nhật mình mình chẳng nhận được gì từ con bé đó ngay cả 1 lời chúc mừng đơn sơ nhất...
Sau khi nó không trả lời, mình cũng đã nhắn tin tán tinh? để thăm dò thái độ đại loại như : anh yêu em, a se kưa lại em nhé?? a có thể coi sự im lặng của em là đèn vàng cho tình yêu của anh được không.. a không dám mong chờ tín hiệu đèn xanh từ phía em.. nhưng ...con bé đó nó cũng không trả lời...
Điều mình muốn hỏi các bạn là liệu mình có nên kưa kẩm lại người đó không? tại sao lần cuối nó lại imlặng và không từ chối thẳng thừng như các lần trước? có phải nó không thèm đọc tn của mình??? mình đang rất rối bời.. xin mọi người tư vấn dùm.....

Tôi đã gặp trường hợp tương tự rồi. Dĩ nhiên là có khác biệt một vài chút la quan hệ bọn tôi sâu đậm hơn rất nhiều, giống như người yêu nhưng chưa bao giờ là người yêu cả. Cô ấy có lẽ không yêu bạn. Nhưng cô ấy có quý mến bạn. Cô ấy biết những gì bạn nghĩ và không đủ tự tin để tiếp tục duy trì mối quan hệ với bạn như một người bạn bình thường. Thế nhưng cô ấy cũng không đủ nhẫn tâm để bóp nát trái tim bạn thêm một lần nữa bằng câu trả lời dứt tình. Và cô ấy đành chọn cách im lặng để bạn tự hiểu rằng mọi cố gắng chỉ làm cả hai thêm buồn. Tôi đã trải qua tâm trạng như thế. Phẫn nộ và cay đắng, sau đó là trống vắng và tĩnh lặng. Cuối cùng tôi chọn cách đoạn tuyệt với cô ấy. Để cô ấy được yên và cũng để chính mình được thư thái. Và tôi đã quyết định đúng. Mỗi chúng tôi đều đã có con đường riêng của mìnhh và hạnh phúc với nó. Bây giờ bọn tôi lại là bạn, và những gì đã xảy ra trước đó chỉ còn là hồi ức của một thời xa lắm.
Quyết định có thể rất khó khăn nhưng vẫn phải quyết định !