Câu hỏi

25/05/2013 07:54
Tình yêu không có niềm tin......?
Tôi với A yêu nhau được hơn 3 năm, dù rất yêu nhau và cả 2 cùng cảm nhận được tình yêu của đối phương dành cho mình nhưng chưa bao giờ chúng tôi thực sự tin tưởng nhau. Cả 2 chúng tôi đều thẳng thắn và thừa nhận với nhau về điều đấy. Cho đến bây giờ khi tôi phát hiện A đã nói dối tôi (trong tình cảm) thì bao nhiêu niềm tin còn lại trong tôi về A đã không còn. Tôi đã quyết định sẽ chia tay và dời xa A, nhưng cũng chỉ được 1 tháng. Lúc này đây chúng tôi vẫn liên hệ điện thoại với nhau ( vì A phải đi làm xa) tôi không biết mình phải làm sao bây giờ vì tôi vẫn còn rất yêu A nhưng niềm tin với A thì đã không còn dù chỉ là 1% của ngày trước thôi cũng không có.
Các bạn ơi hãy giúp mình với.
uklight
25/05/2013 07:54
Các bạn ơi hãy giúp mình với.
Danh sách câu trả lời (1)

Ủa, yêu mà ko tin thì tới đâu đc hả bạn? Con người ta có thể lấy 1 người mình tin tưởng nhưng tình cảm sâu đậm bình thường chứ lấy 1 người tình cảm dồi dào nhưng ko chút tin tưởng thì sau này thế nào cũng gặp phải rắc rối. Mọi sự lâu bền bao giờ cũng phải có niềm tin ở bên trong làm nền tảng.
Chuyện bây giờ là 2 bạn cũng suy nghĩ xem vì sao ngay cả trước khi phát hiện ra chuyện đáng buồn kia, cả 2 đã ko hề tin nhau rồi? Là bởi vì đôi bên có nhiều dấu hiệu làm đối phương nghi kị hay cách sống, cách thể hiện tình cảm có mâu thuẫn, người này cho là ổn còn người kia cho là ko? Nếu mà ko hợp thì mình nói nghiêm túc rằng chia tay càng sớm sẽ càng bớt đau khổ![[:|]](/images/wys/yahoo_neutral.gif)
Chuyện bây giờ là 2 bạn cũng suy nghĩ xem vì sao ngay cả trước khi phát hiện ra chuyện đáng buồn kia, cả 2 đã ko hề tin nhau rồi? Là bởi vì đôi bên có nhiều dấu hiệu làm đối phương nghi kị hay cách sống, cách thể hiện tình cảm có mâu thuẫn, người này cho là ổn còn người kia cho là ko? Nếu mà ko hợp thì mình nói nghiêm túc rằng chia tay càng sớm sẽ càng bớt đau khổ
![[:|]](/images/wys/yahoo_neutral.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip