
Tôi có nên tiếp tục yêu anh ấy?

Có lẽ đây không phải là nỗi đau của một mình bạn mà còn có rất nhiều bạn gái khác rơi vào tình trạng như bạn. Trước hết bạn phải thật bình tĩnh thăm dò ý kiến của anh ta đối với việc bạn đang có thai. Nếu anh ấy còn yêu bạn và là người đàn ông có trách nhiệm thì anh ta sẽ biết phải làm gì, còn nếu anh ta thờ ơ, vô tâm thì bạn có câu trả lời rồi đó. Từ bỏ tình yêu của mình là rất khó nhưng bạn có chắc là sẽ hạnh phúc với một người đã không còn yêu, không quan tâm đến bạn nữa không. Thứ hai là bạn hãy cho người thân của bạn và của anh biết. Mối tình của các bạn đã 5 năm, gia đình anh ấy có ủng hộ bạn không, nếu có thì hãy tìm đến sự giúp đỡ của gia đình hai bên bạn nhé. Phụ nữ luôn muốn có một bờ vai vững chãi để tựa vào, khi tưởng chừng như đã tìm được nó thì hi sinh tất cả vì điều đó, kết quả nhận được đa phần là nỗi đau, thất vọng. Nếu mọi việc không được như bạn muốn nữa thì hãy kết thúc và xem nó như một lần vấp ngã, dù là ngã rất đau, khó có thể quên.
Mình còn nhớ mãi câu đố của một thầy dạy triết đó là " cái gì ăn ít thì sống, ăn no thì chết?". Đáp án thầy đưa ra hơi bất ngờ đối với những đứa năm đầu như tụi mình. Thầy nói đó là " tình yêu". Mấy năm đã qua nhưng mình mãi không quên vì mình cảm thấy nó rất đúng.
Bạn sắp ra trường rồi nên chuyện tình cảm, có thai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc học tập. Mình mong bạn hãy lý trí, hãy tỉnh táo để giải quyết, đừng để thời gian, công sức học tập vừa qua thành công cốc. Tương lai của bạn còn rất dài, bạn đừng bỏ cuộc nhé! Chúc bạn thành công và hạnh phúc.

theo em chi nen noi chuyen thang than cho anh ay ve cai thai cua chi. chu chi de no cang lon se cang kho nhan hon cho chi. do la ket wa cua tinh y anh chi nhung neu chi khong noi chuyen voi anh ay de tim cach giai wet kip thoi thi no sinh ra se thieu mat tinh thuong cua cha no, no se vo tinh tro thanh mo coi cha. em da tung mo coi cha em hieu dc hoan canh do. tui than lam chi a.em nghi neu anh ay con y chi va con luong tam em nghi anh ay se tim dc cach giai wet tot nhat.em rat hi vong anh chi se co mot dam cuoi that vui ve va song voi nhau that han h phuc.con neu nhu khong nhu chi mong muon thi chi cung dung wa buon vi mot ng vong on boi nghia do.va chi nen noi chuyen voi gia dinh ve dua con trong bung de ho tim cach giai wet giup chi. chuc chi vui ve.cau tra loi the nao chi cho em hay voi nhe.em chao chi


mới gửi ngà hôm qua thôi .mình cũng không biết tính thế nào nửa ? thiệt mình chưa bao giờ như vậy , xin lỗi nha.
bạn hãy nói với người yêu bạn rằng bạn đang có thai ,xem anh ấy sẽ nói như thế nao ? sẽ có một vàii biểu hiện sau :
- mặt tái xanh không nói năng gì cả mà chạy ra ngoai bạn cứ yên tâm bạn sẽ có câu trả lời nay mai và hãy cho anh ấy cơ hội
- không cần suy nghĩ , trả lời ngay với thái độ không sợ sệt không lo sợ " bỏ ngay đứa bé". bạn hãy lấy ết can đảm mình có mà tát cho anh ta 1 cái thật mạnh vào vì bạn hãy tin rằng chắc 1 điều là trước bạn đã có rất nhiều cô gái như vậy
- sẽ kết hôn cùng bạn nếu anh ấy yêu ạn thực sự
còn đây là giả pháp :
nếu được hãy cố gắng giấu gia đình và sinh đứa bé, vì đó là kết quả tình yêu của bạn
có gắng tìm việc lam nhờ ban bè giúp đỡ đừng bao giờ sinh bé ra m2 vứt đigiống như những người công nhân ở đồng nai (không biết la ngườinao trong đợt đăng tin vừa rồi)
bạn là một sinh viên hãy có một cách suy nghĩ như một người có học có đạo đức
chào bạn!
good.theo minh thi hay cho gia dinh biet.chac chan chuyen nay se gia quyet tot dep,tru khi gia dinh ban ko ua ban trai ban thoi,

bạn hãy nói với người yêu bạn rằng bạn đang có thai ,xem anh ấy sẽ nói như thế nao ? sẽ có một vàii biểu hiện sau :
- mặt tái xanh không nói năng gì cả mà chạy ra ngoai bạn cứ yên tâm bạn sẽ có câu trả lời nay mai và hãy cho anh ấy cơ hội
- không cần suy nghĩ , trả lời ngay với thái độ không sợ sệt không lo sợ " bỏ ngay đứa bé". bạn hãy lấy ết can đảm mình có mà tát cho anh ta 1 cái thật mạnh vào vì bạn hãy tin rằng chắc 1 điều là trước bạn đã có rất nhiều cô gái như vậy
- sẽ kết hôn cùng bạn nếu anh ấy yêu ạn thực sự
còn đây là giả pháp :
nếu được hãy cố gắng giấu gia đình và sinh đứa bé, vì đó là kết quả tình yêu của bạn
có gắng tìm việc lam nhờ ban bè giúp đỡ đừng bao giờ sinh bé ra m2 vứt đigiống như những người công nhân ở đồng nai (không biết la ngườinao trong đợt đăng tin vừa rồi)
bạn là một sinh viên hãy có một cách suy nghĩ như một người có học có đạo đức
chào bạn!