Câu hỏi

25/05/2013 08:05
Tôi đã 29 tuổi rồi mà chưa có người yêu?
Tôi buồn quá, sắp đến tuổi băm rồi mà chưa có người yêu, bố mẹ tôi bắt đầu lo lắng làm tôi cũng sốt ruột, nhưng phải làm sao khi môi trường công việc, học hành tôi ko gặp gỡ ai cả? nhiều lúc cũng thấy buồn và cô đơn nhưng tôi ko có cách nào cả? bạn giúp tôi với nhé? thanks bạn nhiều.
Handoivodoi
25/05/2013 08:05
Danh sách câu trả lời (1)

Chuyện tình cảm, có duyên gặp gỡ nhau, làm quen, yêu nhau, và tiến tới hôn nhân nhiều khi cũng phải nói đến chữ "duyên". Nhiều khi mình đi tìm đỏ con mắt cũng không thấy, lúc không muốn tìm nữa thì tự nhiên thấy kế bên. Đừng hiểu lầm là mình khuyên bạn "há miệng chờ sung". Mình chỉ muốn nói cơ hội thì do ông trời quyết định, còn biết chớp lấy cơ hội và biến nó thành sự thật hay không phụ thuộc vào bản thân bạn nữa.
29 tuổi thật sự là không còn trẻ nữa. Vậy nên chúc bạn sớm có người yêu và sớm có gia đình nhé! Chúc bạn vui.
29 tuổi thật sự là không còn trẻ nữa. Vậy nên chúc bạn sớm có người yêu và sớm có gia đình nhé! Chúc bạn vui.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip