Câu hỏi

25/05/2013 08:04
Làm sao để tâm sự với ba mẹ dễ dàng hơn ?
Chào các bạn....mình vô đề luôn..hi. Lúc trước mình hay tâm sự với mẹ lắm...nay thì hết rùi, mẹ đã thay đổi....me hay la mắng mình những chuyện cuộc sống, và tình yêu nữa. Mẹ không hiểu mình rồi... Mẹ nói: sao tối ngày con nhắn tin hoài vậy,...nhắn tin hoài người ta sẽ chán con đấy. Ngày nhắn tin ít thui " khoảng 2-3 tin nhắn" thì người ta có thể nhắn tin lại với con. Do là Tình yêu xa nên mình nhắn tin wan tam với nhau nhiu den thế nhưng đâu có nhắn tin từ sáng dến khuya đâu. trừ lúc Đi học va ngũ, hay lam viec thi ko. Nhưng Yêu nhau thì phải quan tam den nhau nhiu chứ. Lúc người ấy bùn đâu khổ thì lúc nào có mình kè bên chia se hết. như do con di hoc nen ko the nói me bit được. các bạn giúp mình nha. Vừa làm cho me hiu vua de tam su voi me hon.... Thanks cac ban nhìu
kaiba000
25/05/2013 08:04
Danh sách câu trả lời (1)

Theo em thì chị nên viết 1 lá thư chẳg hạn , viết lên tất cả những suy nghĩ của riêng chị và kèm theo đó là những lời xin lỗi hay cảm ơn mẹ đã wan tâm đến mình ( ngày 8/3 nè ) , chúc chị thành công
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip