Câu hỏi

25/05/2013 08:04
Quá khứ tội lỗi, có phải là lỗi của mình chăng, xin hãy giúp mình
trước đây mình làm lễ tân cho 1 nhà hàng mì thái được vài hôm nhưng k ngờ mình bị quản lý giở trò tồi bại tại nhà hàng mình làm, trong lúc mình trực ca tối,sau đó mình nghĩ làm.mình đau khổ va cố wen đi cứ ngỡ là sống gió đã qua z mà ai ngờ sau này mình lại gập và iu 1 người con trai khác .a tốt với mình lắm 2 mình qh với nhau.mình cũng có những cảm giác jong như nhưng người khác kể là rất đau,có ra máu ,(có đều là k ra mau nhiều và khó vào như người khác).mình nghĩ là người quản lý kia chưa thật sự lấy tròn cái chữ trinh tiết của mình.z mà không ngờ a ấy phất hiện ra đều đó a ấy nghĩ rằng mình là kẻ nói dối,có lẽ a ấy nghĩ wa khứ của mình nhơ nhuốt lắm thì phải,có 1 lần mình tâm sự với nhỏ bạn về ch này nội dung là(tao đã gạt được a ấy nhưng lòng thật cắn rứt....tao da dùng vat nhọn để có máu...)z là a đọc được,nhưng a nào có biết giọt máu mà a nhìn thấy đó là giọt máu trinh nguyên cua em tuy là khi e đến với a e k cho a trọn 2 chữ trinh tiếc.mình đau đớn vô cùng,mình k dám trách j a hết,chỉ tai bản thân mình,bản thân mình là kẻ nói dối sao,trong khi mình ghét sự giả dối.xin ai cho mình lời khuyên.có lẽ cuộc đời là thế trước khi gập a mình là người đau khổ,và gập a rồi đau khổ vẫn way wanh và có lẽ mình k thể nào tiếp tục cùng a ấy như lời trước đây 2 đứa cùng hứa hẹn.
Handoivodoi
25/05/2013 08:04
ChinaGirl
25/05/2013 08:04
Lucky
25/05/2013 08:04
Danh sách câu trả lời (3)

Em à ! Sáng nay ngủ dậy anh thấy lòng mình như có lửa đốt và khi đi làm anh online anh đọc được tin nhắn em gửi cho anh anh không hiểu chuyện gì sảy ra anh liền lên diễn đàn và anh đã biết được tại sao em lại nhắn cho anh những lời đó, Em ! anh không hề trách em và anh cũng không hề nghĩ em là một người như thế, trước khi nói lời yêu anh đã nói với em rồi anh không muốn nhắc lại những chuyện của quá khứ, mỗi một con người ai cũng đều có một quá khứ và trong cái quá khứ đó có cái tốt và cũng có cái xấu, nhưng mỗi chúng ta biết bỏ qua cái quá khứ xấu xa đó cho nhau thì đó mới là điều mà ta phải quý trọng. Nếu em nói ra điều đó với anh thì anh đã không phải thắc mắc và nghi ngờ như thế khi đã yêu em anh cũng không hề giấu diếm em một điều gì cả dù là những chuyện xấu của anh trong quá khứ anh cũng đều cho em biết thế mà em vẫn phải giấu anh. Anh biết em không giám nói ra điều đó với anh vì tâm lý ai cũng vậy mà nhưng em cũng đã biết về tính cách và con người của anh rồi đó anh không hề mang suy nghĩ của một người theo chủ nghĩa phong kiến anh là một người có tính cách sống với thực tại và luôn hướng về tương lai, tuy rằng quá khứ vẫn là quá khứ không ai có thể quên nó đi được nhưng mà anh chỉ cần sự chân thật và lòng vị tha cho những điều xấu sảy ra trong quá khứ và anh lúc nào cũng có sẵn điều đó khi đã yêu em tì điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh đã chấp nhận mọi thứ có liên quan đến em dù là ở trong quá khứ hay hiện tại hay là tương lai và em cũng có suy nghĩ điều này giống như anh đúng không em . Anh yêu em yêu con người yêu tính cách yêu tất cả những gì thuộc về em cho dù quá khứ của em như thế nào anh ko cần biết anh chỉ biết rằng hiện tại chúng ta rất hạnh phúc khi ở bên nhau hãy vất cái quá khứ đó đi em ạ để cho nó mãi chỉ là quá khứ. Em hãy nhìn và hãy sống với hiện tại và tương lai nha em,anh muốn 2 chúng ta hãy cùng nhau xây dựng hạnh phúc hiện có và vun đắp nó xây dựng nó để nó chở thành một mái ấm gia đình của riêng hai đứa mình trong tương lai nha em yêu. Nếu chỉ có mình anh anh không thể làm được gì cả em hãy ở bên anh và cùng anh chung tay xây đắp lên nó nha em. Em đừng có buồn và suy nghĩ gì cả anh không giận hay trách móc gì em đâu hãy là người sánh bước cùng anh trong suốt cuộc đời này nha em CUA đáng yêu của anh." 25251325 " anh yêu bà xã của anh nhiều lắm

Em gái ơi, trong đầu mình luôn phải nghĩ những phương án để tiếp tục sống vui vẻ, chứ ko phải gặm nhấm mãi quá khứ đau buồn để rồi phí hoài cuộc đời trước mắt.
Với lại tại sao phải nghĩ là ai đó sẽ phải chấp nhận quá khứ của em? Em có phải tội phạm, em có làm điều gì sai trái hay xấu xa gì đâu mà người ta phải chấp nhận em? Em chỉ ko may kết bạn phải một thằng đàn ông vớ vẩn thôi. Giờ em đã nhận ra chân tướng của nó rồi thì em nghỉ chơi nó. Thế thôi, đơn giản mà!
Hãy tỉnh lại đi!!! Em phải tôn trọng bản thân em hơn, bớt suy nghĩ lẩn thẩn hơn thì em mới sống vui vẻ và dứt khỏi quá khứ được!
Với lại tại sao phải nghĩ là ai đó sẽ phải chấp nhận quá khứ của em? Em có phải tội phạm, em có làm điều gì sai trái hay xấu xa gì đâu mà người ta phải chấp nhận em? Em chỉ ko may kết bạn phải một thằng đàn ông vớ vẩn thôi. Giờ em đã nhận ra chân tướng của nó rồi thì em nghỉ chơi nó. Thế thôi, đơn giản mà!
Hãy tỉnh lại đi!!! Em phải tôn trọng bản thân em hơn, bớt suy nghĩ lẩn thẩn hơn thì em mới sống vui vẻ và dứt khỏi quá khứ được!

À , hóa ra ở đây có 2 câu chuyện , mình đã đọc của 1 bạn nam , bây giờ mình đọc thêm của bạn , mình đã hiểu . Theo mình , 2 bạn thực sự đã hiểu lầm nhau thôi , nếu bạn nam kia vào đây và đọc điều này , bạn nên suy nghĩ lại . Mình thấy 2 bạn đều có lỗi , bạn nữ thì đã nói dối mặc dù cũng là có ý muốn tốt thôi , còn bạn nam kia , nếu bạn yêu bạn gái mình , bạn tiếc rẻ và ham muốn 2 chữ " trinh tiết " làm gì ? , bạn yêu bạn gái mình hay bạn chỉ yêu cái gọi là " trinh tiết " của cô ý thôi . Mình hy vọng 2 bạn sẽ hiểu nhau hơn , và đưa ra những quyết định sáng suốt nhất
, chúc 2 bạn hạnh phúc ![[;;)]](/images/wys/yahoo_batting.gif)
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[;;)]](/images/wys/yahoo_batting.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip