Câu hỏi

25/05/2013 08:03
Tôi phải làm gì đâykhi anh quá lớn tuổi hơn tôi??
Anh đang ở tuổi 38 còn tôi đã 26. Anh là ng chín chắn từng trải, hiền và tình cảm. Tôi và anh quen nhau tuy chưa lâu, nhưng cũng không phải, quá ngắn. Chúng tôi dường như rất hợp nhau từ suy nghĩ đến cách luận... Anh có gia đình và ly dị được 2 năm nay, anh sống có trách nhiệm với mọi ng và xã hội. chính bởi vì vậy anh mang nặng tâm trạng ưu tư và phiền muộn. Mặc dù chúng tôi rất yêu nhau, nhưng lần nào anh đề cập đến chuyện hôn nhân thì anh bảo cảnh chưa ổn định và né tránh vì còn nhiều vướng mắc chưa giải quyết ( không phải vì kinh tế vì kinh tế anh khá, cũng không phải chuyện vợ cũ vì hiện nay 2 ng không còn liên quan) tôi hỏi anh diều anh lo lắng là gì thì anh nói " đó là 2 đứa con, anh cần thời gian để ổn định cho chúng". Tôi hỏi anh cần bao nhiêu thời gian để ỏn định, anh bảo 10 năm ( các con anh hiện nay 1 bé 11t và 1 bé 9t) 10 năm với anh chắc không quá dài nhưng với tôi là thế kỷ. anh có ý bảo tôi chờ, vì ng ta đâu cần lấy nhau để ràng buộc tình yêu của nhau, và vì anh cũng đã đổ vỡ 1 lần nên không muốn tiếp tục đổ vỡ " có phải anh đang khuyên tôi rằng " chỉ khi yêu mới trọn vẹn tình yêu?" Tôi không thể chờ đợi vì gia đình tôi hối thúc bởi sợ tôi bị .... ế ( tôi không thuộc hàng xấu gái). Tôi và anh đã nhiều lần đề cập đến chuyện này nhưng anh bảo cần có thời gian để chuyển hóa mọi chuyện êm đẹp và lần nào tôi cũng im lặng. Tôi cũng không muốn ép anh...nhưng sức em gia đình tôi quá nhiều. Tôi có nên xa anh kô? bên cạnh tôi không ít vệ tinh, Xa anh thì thôi không muốn, còn nếu chấp nhận bên cạnh anh thì phải chờ đợi và can đảm ( dư luận....)
quyen112
25/05/2013 08:03
giatuan
25/05/2013 08:03
Bạn trả lời rất hay... tôi đồng ý với quan điểm của bạn.
Tôi không nghĩ ng đàn ông kia không phải không muốn lấy bạn, có thể anh ta đang có lý do riêng nào đó khó nói chưa thể bộc bạch được lúc này... Bạn có thể chờ cơ hội nào đó đi thẳng vào vấn đề. Biết đâu khi đó bạn sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn, dứt khoát hơn, vậy bạn sẽ có hướng đi cho mình. Dù muốn hay không, bạn cũng phải chọn lựa, 10 không là 10 tháng đâu bạn
hi vọng bạn sẽ hạnh phúc.
Bluestar
25/05/2013 08:03
duongmanhduy
25/05/2013 08:03
thang_star
25/05/2013 08:03
Rất đúng . Mình con trai , phần nào mình hiểu .
Danh sách câu trả lời (9)

Tình yêu là gì mà khó định nghĩa thế nhỉ? Nếu thực sự yêu nhau thì sao lại làm khó nhau thế. Sau mười năm nữa, bạn 36, anh ấy 48, lúc đấy thì nên tính chuyện... "góp gạo thổi cơm chung thôi". Mình bây giờ cũng khoảng tuổi của anh ấy, mình cũng phần nào hiểu những suy nghĩ của anh ấy, nhưng không phải vì thế mà bắt một người con gái mà mình đang yêu chờ đợi suốt chừng ấy năm trời. Sao anh ấy chỉ nghỉ cho mình mà không hiểu cho bạn? Thế thì còn gì là hy sinh cho người yêu nữa. Vấn đề nữa, chờ đợi đến lúc đó, nếu các bạn muyốn có con thì sao?... Và còn biết bao nhiều điều rắc rối nữa.
Mong bạn có "giải pháp" phù hợp.
Mong bạn có "giải pháp" phù hợp.

Trích dẫn:
Từ bài viết của lovely_girl
chị àh em biết với những câu gợi ý của các anh chị khác thì xu hướng của chị nghiên về: "từ bỏ anh ý"...nhưng chị cũng nên hiểu cho riêng anh ý, thật ra anh ý là 1 người rất rất trách nhiệm...thương con và yêu chị nữa...em thấy ảnh là 1 ng rất tốt đấy chị ạ.theo em chị nên 1 lần thẳng thắng cùng ngồi nói chuyện với ảnh: 10 năm <=> ảnh 48 còn chị đã 36, liệu 2 người ở được với nhau bao lâu nữa trong quãng đời còn lại...xem anh ý nghỉ thế nào có nghỉ cho chị hay ko?...nếu chị nhận thấy câu trả lời của anh ý là "ko" ( vẩn giữ quan điểm củ) thì thuận theo ý kiến số đông chị nhá (đàn ông thì dể lấy đc vợ lắm, còn phụ nữ...qua tuổi xuân rồi thì "héo" đấy), nhưng anh ý có phần nghĩ lại...theo em chị cũng nên nghĩ cho anh ý vì anh ý yêu chị lắm.Khi đó sao chị ko đề nghị khoảng thời gian đó (10 năm) đc rút ngắn lại...( 5 năm chẳn hạn) hoặc 1 cách khác: chị đã nói chị rất yêu anh ý thì sao ko thể làm tốt vai trò của người mẹ kế mà vẩn đc bên anh ý...còn chuyện làm mẹ kế sao cho tốt sao cho 2 bé thương yêu lại là 1 vấn đề...Cố lên chị nhá
chị àh em biết với những câu gợi ý của các anh chị khác thì xu hướng của chị nghiên về: "từ bỏ anh ý"...nhưng chị cũng nên hiểu cho riêng anh ý, thật ra anh ý là 1 người rất rất trách nhiệm...thương con và yêu chị nữa...em thấy ảnh là 1 ng rất tốt đấy chị ạ.theo em chị nên 1 lần thẳng thắng cùng ngồi nói chuyện với ảnh: 10 năm <=> ảnh 48 còn chị đã 36, liệu 2 người ở được với nhau bao lâu nữa trong quãng đời còn lại...xem anh ý nghỉ thế nào có nghỉ cho chị hay ko?...nếu chị nhận thấy câu trả lời của anh ý là "ko" ( vẩn giữ quan điểm củ) thì thuận theo ý kiến số đông chị nhá (đàn ông thì dể lấy đc vợ lắm, còn phụ nữ...qua tuổi xuân rồi thì "héo" đấy), nhưng anh ý có phần nghĩ lại...theo em chị cũng nên nghĩ cho anh ý vì anh ý yêu chị lắm.Khi đó sao chị ko đề nghị khoảng thời gian đó (10 năm) đc rút ngắn lại...( 5 năm chẳn hạn) hoặc 1 cách khác: chị đã nói chị rất yêu anh ý thì sao ko thể làm tốt vai trò của người mẹ kế mà vẩn đc bên anh ý...còn chuyện làm mẹ kế sao cho tốt sao cho 2 bé thương yêu lại là 1 vấn đề...Cố lên chị nhá
Bạn trả lời rất hay... tôi đồng ý với quan điểm của bạn.
Tôi không nghĩ ng đàn ông kia không phải không muốn lấy bạn, có thể anh ta đang có lý do riêng nào đó khó nói chưa thể bộc bạch được lúc này... Bạn có thể chờ cơ hội nào đó đi thẳng vào vấn đề. Biết đâu khi đó bạn sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn, dứt khoát hơn, vậy bạn sẽ có hướng đi cho mình. Dù muốn hay không, bạn cũng phải chọn lựa, 10 không là 10 tháng đâu bạn
![[;;)]](/images/wys/yahoo_batting.gif)

chị àh em biết với những câu gợi ý của các anh chị khác thì xu hướng của chị nghiên về: "từ bỏ anh ý"...nhưng chị cũng nên hiểu cho riêng anh ý, thật ra anh ý là 1 người rất rất trách nhiệm...thương con và yêu chị nữa...em thấy ảnh là 1 ng rất tốt đấy chị ạ.theo em chị nên 1 lần thẳng thắng cùng ngồi nói chuyện với ảnh: 10 năm <=> ảnh 48 còn chị đã 36, liệu 2 người ở được với nhau bao lâu nữa trong quãng đời còn lại...xem anh ý nghỉ thế nào có nghỉ cho chị hay ko?...nếu chị nhận thấy câu trả lời của anh ý là "ko" ( vẩn giữ quan điểm củ) thì thuận theo ý kiến số đông chị nhá (đàn ông thì dể lấy đc vợ lắm, còn phụ nữ...qua tuổi xuân rồi thì "héo" đấy), nhưng anh ý có phần nghĩ lại...theo em chị cũng nên nghĩ cho anh ý vì anh ý yêu chị lắm.Khi đó sao chị ko đề nghị khoảng thời gian đó (10 năm) đc rút ngắn lại...( 5 năm chẳn hạn) hoặc 1 cách khác: chị đã nói chị rất yêu anh ý thì sao ko thể làm tốt vai trò của người mẹ kế mà vẩn đc bên anh ý...còn chuyện làm mẹ kế sao cho tốt sao cho 2 bé thương yêu lại là 1 vấn đề...Cố lên chị nhá

Sao họ lại giống bạn bây giờ ????
- Bạn có 2 nhóc rồi và đã lý dí sao ???
- Bạn cũng bảo họ chờ 10 năm sao ??? . Nếu bạn bảo họ chờ dù chỉ là 3 năm thôi , nếu tuổi họ sau 3 năm là > 30 thì bạn đừng mong họ chờ bạn dù cho họ có yêu bạn đến thế nào chăng nữa
**** Còn nữa , bạn vẫn có nhiều - rất nhiều cơ hội mà đâu phải chỉ có những người bây giờ . Như bạn nói : Bạn chưa gia đình , trẻ và không xấu ; Về công việc chắc bạn chẳng phụ thuộc ai . Vậy bạn có rất nhiều cơ hội , có phải bạn không quen ai nữa đâu ???
***** Vấn đề là bạn đã bị người đàn ông có 2 đứa con và đã ly dị này làm cho mờ mắt . Hoặc bạn là người sống co mình và bảo thủ nhất thế gian . Dù sao với quyết định nào của bạn , thực lòng mình mong bạn hạnh phúc .
- Bạn có 2 nhóc rồi và đã lý dí sao ???
- Bạn cũng bảo họ chờ 10 năm sao ??? . Nếu bạn bảo họ chờ dù chỉ là 3 năm thôi , nếu tuổi họ sau 3 năm là > 30 thì bạn đừng mong họ chờ bạn dù cho họ có yêu bạn đến thế nào chăng nữa
**** Còn nữa , bạn vẫn có nhiều - rất nhiều cơ hội mà đâu phải chỉ có những người bây giờ . Như bạn nói : Bạn chưa gia đình , trẻ và không xấu ; Về công việc chắc bạn chẳng phụ thuộc ai . Vậy bạn có rất nhiều cơ hội , có phải bạn không quen ai nữa đâu ???
***** Vấn đề là bạn đã bị người đàn ông có 2 đứa con và đã ly dị này làm cho mờ mắt . Hoặc bạn là người sống co mình và bảo thủ nhất thế gian . Dù sao với quyết định nào của bạn , thực lòng mình mong bạn hạnh phúc .

Trích dẫn:
Từ bài viết của tinhyeu8x
BẠN ƠI NÓI BẠN ĐỪNG TRÁCH..BẠN 26...>10 NĂM NỮA = 36..QUÁ VÔ LÝ ĐÓ BẠN AH..MÌNH KO GÌ ĐỂ NÓI VỀ TÌNH YÊU CỦA 2 NGƯỜI NỮA..KHUYÊN BẠN 1 CÂU TÌM NGƯỜI # ĐI..MÌNH CON TRAI MÌNH HIỂU
BẠN ƠI NÓI BẠN ĐỪNG TRÁCH..BẠN 26...>10 NĂM NỮA = 36..QUÁ VÔ LÝ ĐÓ BẠN AH..MÌNH KO GÌ ĐỂ NÓI VỀ TÌNH YÊU CỦA 2 NGƯỜI NỮA..KHUYÊN BẠN 1 CÂU TÌM NGƯỜI # ĐI..MÌNH CON TRAI MÌNH HIỂU
Rất đúng . Mình con trai , phần nào mình hiểu .
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip