
Tôi phải làm sao đây khi mới cưới...
Tôi và chồng tôi quen nhau từ hồi học cấp hai rồi lên cấp ba chúng tôi yêu nhau va giờ đã kết hôn được 1 năm 3thang 28 ngày. Chúng tôi được gọi là vợ chồng son đấy. Sau khi đám cưới tôi đã xuất ngoại, làm giấy tờ bảo lãnh cho chồng và trong thời gian đó tôi đã nhiều lần bay đi bay về thăm ảnh. Lần này khi tôi về, tôi đã phát hiện chồng tôi đã có người khác. Tình cảm mà ảnh dành cho tôi bấy lâu nay đã ko còn sâu đậm như trước nữa. Chồng tôi vốn dĩ đào hoa. Ảnh đã đề nghị tôi chia tay vì có người thứ 3. Nhưng tôi vẫn còn rất yêu ảnh. Tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi sẵn sàng bỏ việc nước ngoài để chúng tôi có thể bồi đắp tình cảm lại. Thế mà ảnh nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy. Tôi ko muốn chia tay. Tôi ko muốn bị người khác xem thường. Tôi ko can tâm. Thế giờ tôi phải làm sao đây để chồng tôi quay lại như trước?

Theo tôi nghĩ, bạn chẳng nên làm gì cả, cứ tập trung vào công việc như chẳng có gì xảy ra cả, tình cảm là cái gì đó giả tạo lắm. Bạn cứ lấy chính mình làm bằng chứng, quen nhau lâu như vậy, đã cưới nhau như vậy, thế mà vẫn mất nhau đấy thôi. Nếu bạn vẫn còn yêu anh ta, vẫn chấp nhận tha thứ nếu anh ta quay lại thì cứ ... run đùi chờ người thứ 3 ... đá anh ta, thì khi ấy anh ta sẽ hiểu được ai là người yêu anh ta thật sự. Ngược lại, nếu anh ta không quay lại với bạn được nữa thì bạn cũng chẳng có gì để buồn vì đàn ông chưa bao giờ tuyệt chủng ở VN đâu bạn, yên tam ha!!!...Hehe

Cam on ban da cho y kien.
Neu chong minh van con chut tc voi minh nhung ko nhieu the thi minh lam sao de tc cua anh ay quay lai nhu trc? Minh phai lam sao day?

Tôi thấy bạn đang tình huống thật khó, điều mà tôi có thể khuyên bạn bây giờ chỉ có thể là phải bình tĩnh, thế giới quanh ta không vì thế mà không còn ý nghĩa gì hết. Bạn thử xem xem chồng bạn còn chút tình cảm với bạn không đó mới là quan trọng. Còn thì bạn hãy làm mọi cách cứu lấy, còn nếu như không thì bạn thử suy nghĩ xem bạn có đủ nghị lực để sống chung với người không yêu bạn không và có chấp nhận chồng bạn có bồ không, hay chỉ làm khổ mình thôi. Một lần đau còn hơn trả giá cả cuộc đời sau này.